Sắp cuối năm nên em sắp xếp công việc làm 1 chuyến đi gần xa. Vũng Tàu thì mỗi năm em mỗi đến thăm nên muốn đổi gió ra Hồ Tràm. Lý do em chọn Hồ Tràm vì em rất thích ăn Hải Sản, tôm,cua,ghẹ,ốc.... Kỉ lục của em là 1 tuần lễ mỗi ngày ăn 2 kí ghẹ. Nghe anh chị đi trước nói là ra Hồ Tràm khu biển lúc người ta đánh bắt về, 1 kg ghẹ tầm 50, 60k. Tin đó cách đây 1 năm. Cũng có nhiều thông tin nói rằng Hồ Tràm hoang sơ và không rẽ như vậy. Em dự định đi 2 ngày 1 đêm. Chủ yếu là ăn uống và nghỉ dưỡng để thỏa niềm đam mê ăn ghẹ của em. ACE nào đã từng đi rồi xin cho em chút kinh nghiệm ạ. Em xin cám ơn !
Hồ tràm thì ngày xưa hoang sơ, giờ thì bắt đầu hình thành dịch vụ nên nói chung không còn thơ ngây như xưa nữa, ở đó thì nước sạch nhưng khá buồn vì chẳng biết chơi gì chỉ nghỉ ngơi thôi
Woa. Mình cũng mê hải sản, có lần ra Vũng Tàu cả tuần chỉ ghé chợ Xóm lưới mua hải sản về KS ăn xong rồi nằm chơi game xong ngủ không xuống bãi biển luôn =)))))) Ôi nửa đêm nhớ lại mực, ghẹ, ốc hương, ốc giác.... Măm măm
Nói chung là ko còn rẻ như trc nữa, mình mới đi với cơ quan vợ cách nay nửa năm thì nếu mua trc tiếp của người đánh lưới đi thúng vào thì ghẹ khoảng 130-150k/kg nhưng phải mua xô, nghĩa là lớn nhỏ, chắc hay óp gì cũng phải mua trong mớ đó. Còn buổi tối đi dạo khu ăn uống thì cũng 350k chứ ko rẻ lắm đâu, có điều đc tự tay lựa con to, con chắc khỏe và đc chế biến (hấp) cho mình ngồi nhậu luôn, có cả muối tiêu chanh và chén đũa nữa, còn tự mua ở bãi về ks mất công chế biến lách cách
Nên chạy luôn ra Cổ Thạch. Đêm xuống thì cứ đi bộ ra ủng hộ quán 2 vợ chồng già nhâm nhi sò điệp, sò dương , ốc, bạch tuộc nướng bình dân ngon bổ rẻ. Vừa nghe ông bà kể chuyện ma. Ưh mà ai có quần áo cũ thì tặng anh dẫn đường lên chùa Hang luôn nhé.