Hôm mình đi phỏng vấn có xếp hàng chung với gia đình kia đi theo diện này...nghe nói hồ sơ làm chưa tới 3 năm là xong rồi....mình đậu xong là cả gia đình đó đậu luôn...và khi mình cmt topic này thì chỉ còn vào tiếng nữa là mình ra sân bay để bay về bển À mình đi theo diện ba mẹ bảo lãnh nhé
À,ba mình làm hồ sơ cho mình từ lúc sang,giờ dc đúng 5 năm do mình quá 21 tuổi...mấy đứa e thì có chưa tới 2 năm là sang rồi Ờ để cố gắng đáp ứng nhu cầu bác,giờ e đang quá cảnh ở đài bắc,đang ngồi chờ máy bay dài cổ....tưởng đi máy bay sướng,còn hơn đi xe ngựa nữa,lắc như lò cò Đây đang nằm chờ ngả ngớn đây....nãy e ngồi bên ông TQ,mấy ghế kia kín hết chả hiểu sao mỗi băng ghế e là vắng giữa....đọc báo thấy TQ loạn quá nên phải đề phòng đời trai k dám ngủ Đồ ăn trên máy bay,thực đơn được mỗi 2 món tự chọn...ăn chán chết Cái đấy phải nhờ đến a e 5giay tiếp hộ rồi
Diện j thì bạn có thể tra google nhé....còn trường hợp của mẹ bạn,nếu mẹ bạn định cư đã có thẻ xanh thì có thể làm hồ sơ bảo lãnh cho con nhé....Thời gian hoàn tất là từ 10-12 năm tuỳ trường hợp
Ăn chuyến Việt nam sang đài loan còn đỡ,ăn chuyến đài loan sang miami ăn như shit vậy,e chả ăn nổi,2 bữa e ăn mỗi miếng thanh long vs uống 2 ly cà phê Giờ đang đợi làm thủ tục nhập cảnh,mấy trăm người nữa mới tới mình
Like bác này! Tường thuật trực tiếp luôn. Chúc bác chuyến đi tốt lành và thành công xứ cờ hoa. Mình cũng muốn đi Mỹ lắm, mà Mỹ Tho còn chưa được tới.
Chúc mừng bác phieuducongtu4 nha Em cũng mơ giấc mơ Mỹ mà chắc không có cơ hội. Hi vọng được sang Canada làm và định cư là hạnh phúc lắm rồi