Tìm kiếm bài viết theo id

Cảnh báo nghiện thuốc lá với đột quị ở người trẻ tuổi

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hoangkhiem27, 20/12/16.

ID Topic : 8702170
Ngày đăng:
20/12/16 lúc 21:48
  1. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Nô lệ văn hóa TQ mà huynh, đâu dễ gì bỏ được. Coi phim Tàu riết nên cũng bị nhiễm mừ, haha...
     
  2. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Chẹp, hai huynh này chém thành bão cấp 8, gió giật cấp 15 luôn. Bão đổ bộ vào miền Nam VN là mệt àh, hix hix...
     
    ChotNhoRoiQuen and hoangkhiem27 like this.
  3. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    giờ người ta nhậu thịt Joh ,a ơi
    kakakaka
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/12/16
  4. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Huynh thực là đang không có tự do, bị buộc ràng vào thức ăn được thêu dệt bằng các giác quan và tiềm thức. Điều kiện căn bản của hạnh phúc là tự do, nếu tâm ta có điều gì khiến ta cứ phải suy nghĩ hoài rồi mắc kẹt vào nó thì ta không thực sự có tự do để thưởng thức những mầu nhiệm của sự sống đang có mặt ở đây và ngay bây giờ. Trời xanh, mây trắng, hoa vàng, chim chóc, những cái cây xinh đẹp vững chãi, những khuôn mặt trẻ con dễ thương có thể nuôi dưỡng và trị liệu ta trong giây phút hiện tại. Nhiều người trong xã hội không cảm nhận được hạnh phúc cho dù những điều kiện hạnh phúc luôn có đó.

    Nếu huynh nghĩ rằng huynh ăn được một dĩa thức ăn ngon lành thì mới có hạnh phúc, vậy rõ ràng là trong khái niệm hạnh phúc đó đang tiềm tàng sự khổ đau. Ăn vài miếng thì thấy rất tuyệt, gắp thêm vài miếng vẫn chưa đã thèm, nhưng nếu ăn hết một dĩa rồi kêu thêm đĩa khác, rồi ăn liên tục như vậy trong vài ngày thì còn hạnh phúc không? Hẳn là khổ đau đã hiện hữu rồi. Hạnh phúc đích thực nằm ở đâu? May ra nhị ca @hoangkhiem27 có thể khai ngộ cho huynh vậy.
     
    ChotNhoRoiQuen thích bài này.
  5. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Cho 3 ly cà phê với ấm trà đi chủ quán...
     
    ChotNhoRoiQuen thích bài này.
  6. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    đệ ăn đậu hủ chưa ? sao đói bụng mà viết cái chi chi ,huynh phải nhờ bác Google dịch sang tiếnh Anh rồi trả về tiếng Em đọc mới hiểu được ,ka ka
    đại ca ơi, em nó ,nói đại ý như vầy : nhậu thịt cầy ngon quá làm 1 đĩa chưa đã làm thêm 1 đĩa nữa nên no quá mất hạnh phúc ,hổm rầy ăn đậu hủ không ,ngán quá nhưng cố ăn nên 1 đĩa ăn hoài hổng hết nên no lưng lưng theo em nó ,hạnh phúc là không nặng bụng í ,kakakaka
    Đừng nói a cố ý xuyên tạc đường lối,chủ trương và chính sách nhất quán trước hai sau như một của đệ ,nếu có sai là do bác Google dịch sang tiếng Anh sai nhé hiền đệ Joh nhé ,hê hê
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/12/16
    joh.le and ChotNhoRoiQuen like this.
  7. Trùm thuốc chuột Thành Viên Cấp 6

    Tôi cũng vừa chăm 2 đấng sinh thành ở bệnh viện gần 1 tháng chủ yếu là ban đêm. khi ngồi trong bệnh viện và đối diện là phòng cấp cứu thấy cuộc đời vô thường ghê.
    Ps: 2g đêm ko ngủ dc thấy nhiều ng bệnh và người chăm bệnh rất tội nghiệp ở phòng cấp cứu .buồn quá đi ra cổng bệnh viện ( BV Nguyễn trãi q5) thì thấy mấy bạn trẻ ( chắc mới quẩy về ) ngồi uống nc hút vape, thuốc ngồi uống sinh tố . 2 tình cảnh đối nghịch chỉ bít lắc đầu. Ông bảo vệ BV nói ngày nào cũng vậy. thấy lòng sao sao... chắc mình đã già rùi
     
  8. Trùm thuốc chuột Thành Viên Cấp 6

    bình thường . vừa hút thuốc vừa đánh răng lun
     
  9. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Bởi vậy sức khỏe người Việt mình không coi trọng như các bạn nước ngoài . Mình thường tập thể dục ngoài công viên thấy mấy ông Tây trung lớn tuổi chạy thể dục khỏe lắm , người trẻ mình chạy không lại luôn . Nhìn ông ấy chạy mấy chục vòng mà không thấy mệt . Mình từng thấy nhiều người nn như vậy rồi . Bên đó dạy cho học sinh từ nhỏ ngoài giỏi mấy môn XH phải biết chơi nhạc cụ âm nhạc và một môn thể thao . Nên sức khỏe tụi nó rất coi trọng . Việc gì cũng vậy không có sức khỏe thì không làm gì nên hồn . Với lại nhìn bệnh viện mình thì chẳng ai lại muốn vô.
    Bà chị mình ở bển nói : Nằm BV mặc dù hết bịnh nhưng không muốn về vì được y tá chăm sóc tốt ,nằm sướng như KS 5 sao , phòng ốc thơm phức sạch sẽ người 1 phòng . Xung quanh bệnh viện tràn ngập cây xanh không khí sạch sẽ.Không một tiếng còi xe , ồn ào .
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/12/16
    ChotNhoRoiQuen and hoangkhiem27 like this.
  10. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Mệt thiệc, ngồi gõ mỏi tay mà không ai trong 02 người lãnh ngộ được hả. Túm lại cho gọn vầy đi:
    - Còn chấp vào miếng ăn là còn trói buộc, còn trói buộc thì chưa có tự do về suy nghĩ, cứ bị nó kéo mình theo nên không cảm nhận được cuộc sống mầu nhiệm chung quanh.
    - Niềm hạnh phúc nào cũng luôn tiềm ẩn sự khổ đau. Hạnh phúc vì được ăn miếng thịt thì cũng sẽ phải khổ đau vì nó. Hạnh phúc thật sự có sẵn trong mỗi con người, không phải chạy tìm bên ngoài mới có.
     
    hoangkhiem27 and ChotNhoRoiQuen like this.
  11. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    30 cảnh sát bao vây tiệc ma túy của 'thiếu gia, tiểu thư'
    15 thanh niên cởi áo trong tiệc thuốc lắc
    Đại úy Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng công an TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang tạm giữ 18 người để lấy lời khai
    , xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

    Cảnh báo nghiện thuốc lá với đột quị ở người trẻ tuổi
    Căn phòng bị trinh sát đột kích. Ảnh: Đ.H

    4h ngày 23/12, từ tin báo của người dân, 30 trinh sát đột kích một quán karaoke ở phường Nam Hà, ghi nhận 18 thanh niên (11 nam, 7 nữ) độ tuổi từ 18 đến 25 đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

    Thấy cảnh sát, nhóm thanh niên nháo nhào chạy đi cắt cầu dao điện thang máy và phòng hát để đánh lạc hướng, số khác phi tang ma túy tổng hợp vào bồn vệ sinh.


    Cảnh báo nghiện thuốc lá với đột quị ở người trẻ tuổi - 1
    7 cô gái trong tiệc ma túy. Ảnh: Đ.H
    Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một gói ma túy dạng cỏ, một viên ma túy tổng hợp cùng một số công cụ hỗ trợ việc hút chích.

    Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy 18 người đều phản ứng dương tính với chất ma túy. Theo cảnh sát, đây là con những gia đình giàu có, thường tụ tập thuê phòng hát vào lúc rạng sáng để tổ chức "tiệc ma túy".

    Đức Hùng
     
    hoangkhiem27 and ChotNhoRoiQuen like this.