Cám ơn bác,e cũng mới sang tới nơi,giờ đang là 11h trưa bên này....giờ e đang cố thủ ở nhà học bằng lái xe bác ạ...e sang dc thừa kế cái moto của ông anh và cái xe hơi cũ của con e gái Mới về đến nhà dc mẹ nấu cho tô phở gà,ăn cố mới hết...đồ ăn bên này dc cái k thiếu...nhìn quanh nhà toàn thấy đồ ăn thôi các bác ạ...
Chuyện ăn uống thì ok...nhưng...buồn bác ạ...ở đây ban ngày mọi người đi làm hết,xung quanh nhà thì đủ các quốc tịch bất đồng ngôn ngữ nên cũng k giao tiếp dc nhiều...Mới sang,e nằm trong nhà 1 mình sáng đến 10h đêm mọi người mới về...nhớ VN và mọi người bên đó...muốn ra ngoài chơi mà trời lạnh,k biết đường,chưa có bằng lái xe,đành phải đợi 2 tuần nữa có thẻ xanh mới dc nộp đơn thi bằng lái...ráng qua cái thời gian đầu khó khăn này đã...giờ e chỉ ở nhà ăn...ngủ...ăn..ngủ
Chuyện ăn uống thì ok...nhưng...buồn bác ạ...ở đây ban ngày mọi người đi làm hết,xung quanh nhà thì đủ các quốc tịch bất đồng ngôn ngữ nên cũng k giao tiếp dc nhiều...Mới sang,e nằm trong nhà 1 mình sáng đến 10h đêm mọi người mới về...nhớ VN và mọi người bên đó...muốn ra ngoài chơi mà trời lạnh,k biết đường,chưa có bằng lái xe,đành phải đợi 2 tuần nữa có thẻ xanh mới dc nộp đơn thi bằng lái...ráng qua cái thời gian đầu khó khăn này đã...giờ e chỉ ở nhà ăn...ngủ...ăn..ngủ
Check ip bác là cùng ip với mấy ông cậu của mình ở SF nhé. Đấu giá coi chừng trùng ip à Thấy nick bác đấu giá là ban nick ngay đó vì chắc chắn không nhận hàng rồi.
Uh bác ơi,bên này để xe ngoài sân bác ạ Bác xem nhiệt độ thế này sao mà ra ngoài được....qoéo hết cả người rồi bác ạ
Lúc nhập cảnh người ta có đóng dấu vô passport của bạn, dùng cái passport đó đi apply bằng lái đc đó . Lúc mình qua cái ông đóng dấu chỉ mình vậy.
lâu lắm mới thấy nick này nhỉ, từ hồi bị thằng Tịnh nó khủng bố là bé bỏ xứ đi luôn bác @phieuducongtu4 giờ rảnh thì tập thể hình, tút lại nhan sắc mai mốt có việc thì kiếm em tây nào đó để cải thiện giống nòi người Việt mình
Giờ ngày nào e cũng đi tập gym và chạy bộ đạp xe hết bác ạ...nay con e gái chở lên khu phố người tàu chơi,đi ngang qua mấy chỗ dịch vụ massage của tàu và của Thái,nhìn vô trong thấy mấy e thiếu vải ngồi đợi....mình cải thiện giống nòi bằng cách này dc k bác?
cái này thì bác @HiepSiSiTinh có vẻ rành hơn, nhưng theo em thì có khi sẽ suy tán nói giống bác ạ, cái gì cũng phải điều độ
hic, thèm đi Mỹ quá +_+, ước j iem dc như bác phiêu du công tử, bên đó bác qua hỏi tình hình nông dân trồng rau anh em thiên địa US như thế nào? Có mần ăn đc gì không.... thèm dc đi Mỹ để đổi đời...... SG 10 năm nữa là y chang Bắc Kinh, ô nhiễm mức độ cao rồi @_@
Hôm qua đi SF,trên đó quanh năm lạnh như sapa mình ấy....đệt,gái tây k nói,gái châu á mình e nào e ấy da trắng bóc bác ạ....e k dám chụp hình lung tung kẻo nó lại quy cho tội quấy rối tình dục....mà bảo đảm nhiều e đẹp hơn trong hình này nhiều.Được cái ở đây từ lúc e sang chưa bao giờ thấy ai ra ngoài đường đeo khẩu trang,nên gái đẹp thì cứ giơ mặt ra cho mình ngắm thôi bác ạ
Để e xem thế nào...hàng xóm bên nhà có chị kia Mễ li dị chồng...mấy lần e chạy bộ ngang qua cứ ra trước cửa hế lô e hoài,nhìn ánh mắt chắc cũng tăm tia e lắm....Mà tướng chị hơi đô,e 1m75 mà mới hơi sêm sêm,chưa kể ngực như 2 trái dưa hấu.....e chưa làm j báo đáp dc cho gd,cho tổ quốc mà sang đây hy sinh bằng cách này thì uổng quá...dù j e cũng còn là...trinh nam các bác ạ
ông này đi mẽo thấy bên đó cũng có đk tốt nhỉ chứ mình biết nhiều người có người thân bảo lãnh bên đó cũng ko khá giả gì, mấy qua là làm sấp mặt luôn vì nc nó là nc công nghiệp chả ai ngồi chơi ko như vn mình, gọi về VN khóc lóc ỉ ôi kêu khổ quá bla bla, nhưng sống quen rồi lại ko ai muốn về vì cũng nhiều thứ như môi trường, an sinh, thực phẩm sạch... Mà SJ là thuộc bang Cali à ông ?