được phép thì mở nếu "khóa" là của người khác chứ đóng mở mà không phép dễ "ăn hành" lắm.Lần đó mới ngày đầu đi làm,leo xe bus đông nhịt,em nhìn thấy cô bé đó chưa kéo khóa quần,hai tay mắc vịt cái thanh ngang xe bus,em mới lấy tay kéo lên giúp,vừa kéo xong là 5 dấu tay in lên mặt,còn bị chửi đồ râm rục...tự nhiên nghĩ lại thấy mình cũng sai quá làm hông hỏi,thôi em mới "trả lại hiện trạng ban đầu" bằng cách kéo quá quần xuống trở lại thì...thôi,nói tới đây các chú các bác tự oánh giá tình trạng em lúc đó hộ.
à quay lại chủ đề chính.E vẩn không thấy hình ảnh gì ráo trọi mặc dù đã dùng hết các kỷ năng IT từ thời LX chống US cho tới thiên địa hội ra roài.
Xời ơi , máy của các bác chắc bị con vi zút nó ăn hình hết rùi, mình xem được hết từ lúc Taon mới post lên kìa. mau mau ra ngoài tiệm thuốc tây mua mấy viên thuốc Fugacar cho máy tính nó uống ngay để xổ mấy con vi zút ra ngoài hết đi nhé.
e onl = điện thoại thì xem được nhưng onl = pc thì nó lại báo lỗi f5 vài cái nó lại xem được e không rành cntt nên ko dám nói bậy vài tấm hình e thấy đẹp