Năm nay ko biết có phải là năm hạn hay ko mà đủ thứ chuyện đến với mình. vừa mới nhảy việc nhưng qua chổ mới thì thấy không phù hợp lắm. làm việc thì ko thấy hứng thú nên quyết định nghỉ ở nhà làm Freelancer nhưng tình hình kinh tế cũng không khả quan lắm cho mấy. qua 27 mùa lá rụng mà vẫn F.A. giờ ra đường thấy anh em nó có "gấu" chở đi phía sau..những ngày Noel, Tết Dương Lịch mà ngồi nhà ôm Lap thế này chắc có ngày cũng "tự kỷ" chết mất. Năm nay chắc là một cái Tết buồn, chuẩn bị khăn gói về quê trồng rau nuôi gà đợi ngày thu hoạch gom lúa lên lại sài gòn phồn hoa đô thị. P/s: Tình hình anh em 5s cuối năm như thế nào nhỉ ? anh em có kế hoạch đón năm mới ra sao ?
Thiệt với ông bạn chứ giờ muốn có bồ thì một là có tiền hai là phải đẹp trai, nghe ông bạn nói tình hình kinh tế khó khăn là biết số 1 ko có rồi , thế cho hỏi ông bạn số 2 ông bạn có hok? Mà nhăc tới dụ này mới nhớ tới câ trả lời huyền thoại của bà xã nhà, có lần hỏi bả : Ê bà T , hồi xưa tui làm bên bảo hiểm tháng đc tháng không , thu nhậ không ổn định bà biết mà sao bà vẫn chịu quen và cưới tui zậy? Bả trả lời câu ngọt xớt " Tại ông đẹp trai ..... " hihihi tới giờ mình nhớ quài , mỗi lần ngồi buồn buồn mình lại suy nghỉ tới tủm tỉm cười hì hì
mặt em thì như cái avatar, công việc thì giữ xe, ngày có ngày không ko biết lúc nào bị đuổi, tương lai thì mờ mịt với cái bằng bổ túc lớp 12, 33t rồi mà chưa có người yêu, "nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng biển dài".... nhưng bác đừng rủ em đi nhậu nhé, em éo có tiền đâu, cafe 6-8k thì được T_T
Vậy vợ chú thuộc cá sấu rồi, vì gái xấu nó mới chịu hạ giá để quen trai đẹp hơn nó. -Muốn có bồ ngon thì yếu tố cốt lõi là đừng có bị vô duyên. Cái có duyên nhiều lúc nó át cả ngoại hình lẫn tiền bạc. Tuy vậy kiếm 1 thằng trai có duyên ko phải đơn giản, toàn khùng với nhảm nhí không.
em cũng như bác, chán công ty cũ, qua công ty mới vừa học vừa làm, làm trái ngành, không mấy hứng thú.
Mình thì thấy cuộc sống cũng tương đối . Vì buồn thì đã có massage. Còn Sài Gòn thì giờ vừa dơ vừa kẹt xe thì bạn còn gì lưu luyến nhỉ ? Thằng bạn mình lúc lấy bằng đh kiến trúc xong nó về quê làm . Giờ nó là đại gia lâu lâu đánh xe lên rủ bạn bè nhậu .
Mình đang làm Freelancer về mảng này, mà chắc làm 1 thời gian nữa nếu ko được thì mới đi xin việc lại. Bác viết được những lời này vẫn còn lạc quan chán...cố lên Chúc mừng bác nhé !
Cá sấu hay hok thì hok biết hôm nào bác có ghệ dẫn theo chơi coi ai hơn ai nha bác. Bà nhà sinh một lần rồi chấp bác lấy gái zin luôn ra coi mắt chơi
Hehe anh em bình tĩnh, topic không gây War chủ yếu tản mạng, tự sự một chút về ngày cuối cùng của năm mới. Anh em nào hứng thú tối nay lai lai đón giao thừa ko nhỉ ?
Kinh tế chưa có thì khuyên bác bỏ ý nghĩ có ng iu đi, tốn kém lắm. Ráng kiếm chút ít, tút lên rùi kiếm mấy e khá giả phang cho 1 bụng vậy là khoẻ
9 lỗi vi phạm giao thông bị phạt từ 2017 Từ 1/1, cảnh sát giao thông được xử phạt thêm 9 lỗi vi phạm. Ảnh minh hoạ: Phương Sơn