Trước đây mình học du lịch, giờ từ giả nghề rồi. Sách tài liệu cũng còn nhiều để không chẳng biết làm gì. Mở topic này làm chút việc có ích giúp mấy cuốn sách. Đặc biệt mình còn giữ cuốn hiếm sách dày cui "TỪ ĐIỂN TP.HCM TỪ A - Z", nhưng đến Z tính ở thời điểm xuất bản thôi nhé. Đến giờ thì cuốn sách nó cũng hơn 10 tuổi rồi. Có thể nói cuốn sách này gần như còn có 1 không 2 Vì trước đây mình đi học thầy mà thầy cũng chỉ có cuốn photocopy Các bạn có ý muốn tìm hiểu về vấn đề nào của Sài Gòn thì comment tại đây, mình sẽ chụp hình phần đó cho các bạn. Các bạn thích hoặc sinh viên muốn sở hữu cuốn sách này thì liên hệ mình, mình sẽ photo giúp các bạn, nhưng lưu ý nhỏ là cuốn sách này chỉ có khoảng gần 2.000 trang thôi nhe - Lịch sử đường phố SG. - Nhân vật lịch sử liên quan đến SG. - Các giai đoạn lịch sử của SG. - Ý nghĩa một số tên địa danh ở SG. - Di tích lịch sử của SG. - Các công ty, xí nghiệp... đầu tiên của SG.
Vừa rồi em cũng đc học môn tphcm học, nói về lịch sử hình thành, nguồn gốc tên địa danh... thấy hay ghê
- Mình đang đi công tác, tối về sẽ nhá hàng cho các bạn xem cái - Mình còn mấy cuốn của Vương Hồng Sển, cuốn về Gia Định Thành và cuốn về Sài Gòn xuất bản năm 1983 nữa
hồi đó mấy tiệm massage nằm trong khu chợ lớn của mấy ông chủ người hoa , đàn ông phục vụ nha ,hiệp sĩ vô nó đấm một hồi chắc mềm luôn
Xưa Q5 chỗ gần cầu Nguyễn Tri Phương có "Nhất dạ đế vương" vào đó 1 đêm làm vua, y như vua luôn, lương 1 tháng của thiếu uý là vừa đủ chơi 1 lần tê tái luôn... giờ xấp nhỏ ít ai biết và nghe về chỗ này
Nhá hàng cái nè. Đính chính, tổng hết sách có 1.140 trang tính luôn mục lục. Các bạn thông cảm không biết sao up lên hình lại nằm ngang.
Bonus thêm tủ sách. Bạn nào thích du lịch, lịch sử thì pm mình đi uống cafe cho mượn đọc Không cho mượn mang vê nhé, vì bị mất nhiều lắm rồi, rồi bị viết vẽ lên nữa.
lương 1 tháng của thiếu úy nhiều lắm smod ,ba mình chỉ công chức thường nhưng nuôi cả gia đình 5 miệng ăn ,cuối tuần là cả gia đình đi tiệm ăn,vàng lúc đó có mấy ngàn 1 lượng ,gần giải phóng tăng chóng mặt lên 20 ngàn 1 lượng
Chưa kể là đưa mượn sách gốc trả về cuốn photo nữa bạn 1 buổi cafe đọc không xong thì 2-3 buổi Còn không chắc phải thế chấp quá
Ý thớt thì cũng tốt, nhưng mà không lẽ mời thớt uống cafe rồi cứ ngồi đó cắm đầu đọc sách, không nói chuyện gì với thớt thì sao được, thôi không mượn đâu , mà ghét nhất mấy người mượn sách của người khác mà còn ghi chép tùm lum lên, làm như ta đây là nhà nghiên cứu không bằng.
Thế mới là "Nhất dạ đế vương" đúng nghĩa. Thường mấy ông già tầu vô hay chơi bài, còn người Việt trẻ hay lính thì ăn chơi trác táng, hút sách, rượu tây, gái đẹp kêu lúc từ 6 tới 10 em khỏa thân ôm muốn làm gì thì làm cho sướng.... nói chung là y như Vua xưa, tới sáng hết giờ là xong Ủa topic đang giới thiệu sách xưa mà mình lôi chuyện xưa tào lao nói chi ta? sorry!
Trước mình cũng dự định mở quán cafe sách, kết hợp điểm cho anh em 5giay làm chỗ giao lưu, giao dịch, giao........ ... kèo mà chưa sắp xếp được thời gian, kinh phí.