facebook Bốc phốt Bùi Nguyễn Gia Khang, biệt danh Gia Khang nổ, con trai thần gió https://www.facebook.com/BocPhotNews/
Chửi ku ấy hoài thì ku ấy cũng sống phây phây,ăn chơi nhậu nhẹt tưng bừng.Thôi kệ nó,để dành thời gian đi ngủ sướng hơn.
Không ảnh hướng tới cậu nhưng nếu người thân, bạn bè cậu dính phốt thì sao. Cảnh báo lừa đảo không bao giờ thừa, cái xấu sở dỹ nó tồn tại là do người tốt ko làm gì cả. Him lừa kiểu xác xuất thống kê, như ở đây chẳng hạn. http://ssc.vn/xaytruong/ Mỗi ngày cứ 100 thằng vô xem khoảng 5 thằng ngu dính là có cơm ăn rồi. Còn nhiều trò khác nữa cũng tựa như này.
Xây cái quần què thì được.Danh tiếng thì chỉ là thằng bán sim,có tai tiếng ko tốt.Không có tổ chức hay liên kết với tổ chức nào mà kêu gọi ngừoi khác xây trường. Kinh phí bao nhiêu để xây trường ? Thời gian chiến dịch này bao lâu ? Nếu ko đủ kinh phí thì sao ? Bản kế hoạch thì đé....o có ? Làm website thì hời hợt,cái thông tin tk để chuyển tiền còn nhiều chữ hơn thông tin về việc xây trường. Tính chiếm dụng vốn bất hợp pháp hả ku K
ờ thì dự án xây trong 150 năm,bắt đầu quyên góp cho đến đời cháu,nếu đủ thì triển khai còn chưa đủ thì quyên tiếp thêm 100 năm nữa.Tiền vẫn còn đó chỉ có đều nó chuyển từ túi người nay sang túi người khác thôi.Bảng vàng nêu tên các mạnh thường quân vẫn còn đó chỉ có đều bảng mạ vàng nên có thể phai màu đi tí xíu.Chừng nào lập miếu thờ thần gió GK,tới đó tính tiếp
Hồi xưa lúc GK mới lập fage Siêu Rẻ,lúc đó mình cũng đâu biết,cứ thấy hắn ta quảng cáo hoành tráng lắm nên cứ tin sái cổ....có 1 lần,mình nhớ là hắn even cái máy chụp hình j đó giá 7000d lấy 3 số cuối của XSMB,mình vô cmt và share like các kiểu....khi có kết quả thì trùng vs kết quả cmt của mình,nhưng mình đợi mãi mà k thấy j nên inbox hắn hỏi,thấy đề đã xem mà k thấy hắn trả lời.Sau đó mình vô topic của hắn định chụp cmt của mình gửi cho hắn để hắn xác nhận nhưng đệt mịa,cmt của mình bốc hơi k dấu vết....Mình vô topic mới của hắn cmt hỏi thì bị xoá cmt và chặn luôn nich.Mình sang nich fb của hắn viết stt cảnh báo anh e thì cũng bị xoá bài và chặn luôn nich....từ đó mình hiểu thằng này nó điếm thúi thế nào Ps:chuyện này là chuyện thật 100%,mình sẵn sàng đối chấp với cái thằng sống ảo này
Đúng rồi,ngày xưa hắn cũng hay đưa má ra than thở này nọ kiểu như "phải lặn lội bươn chải vất vả ngoài đời kiếm từng tỉ chữa bệnh cho má"...mới đầu chưa biết còn thấy hắn tốt,về sau càng ngày hắn càng tỏ ra lố lăng,ảo vãi chưởng
Đợt nó đưa ba nó đi khám tổng quát mà up lên xem như lo lắng cho ba nó lắm... Mà công nhận sống ảo lạ kì. Post trên mạng với gặp mặt khác xa 1 trời 1 vực. Đạo đức giả
Vụ này chính thằng e trai của e cũng bị. Ban đầu nó tôn thằng này như thánh, lúc mà cmt trúng nó mừng thấy bà, e cũng mong thằng Khang nó chơi được 1 lần cho thằng e của e nó mừng ( nhà nó nghèo nên nó thèm 1 cái đt đc đc lắm). Nó đt thì k trả lời , và vào xem lại cmt thì bay mất và bị block luôn cái nick. Tội nghiệp thằng nhỏ nên e phải cho nó lại cái đt của e chứ nhìn cái mặt nó buồn hiu như mất cái sổ gạo.