VÌ SAO NGƯỜI SAIGON GỌI BỆNH VIỆN LÀ NHÀ THƯƠNG? Brown Sugar Dân miền SAIGON chắc hẳn còn nhớ các tên nhà thương như nhà thương Chợ Rẩy, nhà thương Chợ Quán, Bình Dân, Nguyễn Văn Học, Từ Dũ, Hùng Vương hay nhà thương Hồng Bàng… Trên bảng hiệu thường dùng từ “bệnh viện” nhưng người dân miền Nam ít khi gọi nhà thương là bệnh viện. Ở Sài Gòn đôi lúc cũng có nghe người ta gọi nhà thương là bệnh viện nhưng những người đó không phải là dân gốc cố cựu miền Nam, thường là dân di cư năm 54. Tiếng “nhà thương” bắt nguồn từ ý nghĩa nhà chữa trị cho người thương tật bịnh hoạn. Nhưng dân miền Nam gắn liền nhà thương với tình thương và chánh phủ đã giúp vun bồi ý nghĩa, niềm tin đó. Ở những nhà thương công bệnh nhân đi khám bịnh, điều trị thì miễn phí, không tốn đồng xu nào. Vì vậy nó còn được gọi là nhà thương thí, (bố thí) cho người nghèo. Ở Sài gòn lúc trước người có tiền thì người ta đi nhà thương Đồn Đất, hay mấy nhà thương của bang hội người Hoa như Triều Châu, Quảng Đông, Phúc Kiến, Sùng Chính… Đương nhiên nhà thương công thì chật chội, không thoải mái tiện nghi, nhưng bù lại các ca bệnh nặng ngặt nghèo thì phải vô nhà thương công, sanh con so thì phải vô Từ Dũ hay Hùng Vương, vì đó là mấy nhà thương thực tập của trường y Saì Gòn, tập trung các thầy, các cô, giáo sư, bác sĩ ưu tú của miền Nam. Thỉnh thoảng có người thân bịnh nhân la bài hải lên “đây là nhà thương chớ đâu phải nhà ghét” khi họ thấy y tá hằn hằn học nặng tay. Ngày nay tiếng “nhà thương” không còn thích hợp nữa. Một số “nhà thương” của SAIGON xưa. Đồn Đất Hospital – Sài Gòn 1940 – 1950 (nay Bệnh viện Nhi đồng 2, 14 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1) Bệnh viện Chợ Quán 1974 Lễ khánh thành Trung Tâm Y Khoa Hàn-Việt ngày 2-3-1974 do Hàn Quốc giúp xây dựng. Bệnh viện SAIGON – 1900s Bệnh viện Từ Dũ mặt đường Hồng Thập Tự ( Nay là Nguyễn Thị Minh Khai ) Chợ Rẫy Hospital – Chợ Lớn / Sài Gòn 1965 – Photo by Michael Mittelmann Bệnh viện Cơ Đốc, Ngã Tư Phú Nhuận góc Võ Tánh-Võ Di Nguy – Photo by Darryl Henley Saigon 1966 : Station Hospital – Bệnh viện Hải Quân Mỹ trên đường Trần Hưng Đạo, đối diện KS Metropole Lễ khánh thành Bệnh Viện Vì Dân Bệnh viện Thống Nhất là một bệnh viện được thành lập vào ngày 04/09/1971 với tên gọi ban đầu là Bệnh viện Vì Dân Saigon 1965 – Bệnh viện Grall, nay là Nhi Đồng 2 Robert Gauthier’s Gallery
Giá trị nhân văn cao cả như vầy đã và đang bị thay thế dần, giá trị đạo đức suy đồi khủng khiếp. BV bây giờ hành xử cực kỳ dã man với bệnh nhân, dẫn đến nhiều cái chết không đáng có. Còn vào BV quốc tế thì đại đa số dân mình không đủ tiền, buồn cho cả nền giáo dục và y tế.
Bạn có lý Ảnh đầu và ảnh cuối đều là 1: Đời Pháp gọi là Hôpital Grall (Grall là tên của 1 ông tướng Pháp) Lúc đó là BV dành cho binh sỹ Pháp. Qua đến những năm 60 không còn Pháp nữa, người Việt tiếp quản gọi là BV Grall, hoặc BV Đồn Đất vì xưa cất trên mảnh đất là cái đồn của Pháp. Từ 60 đến 70 BV dành cho dân nhà giàu ở miền Nam . Sau 1975 đổi tên BV Nhi Đồng 2 !
Ngày xưa gọi là nhà thương,giờ gọi là bệnh viện nghĩa là "cái viện để nuôi bệnh". Vào đó mấy pa,mấy má vẽ thấy ớn.Phải chi vẽ mà đúng bệnh,hết bệnh.Đằng này chụp x-quang,siêu âm nói không sao cả mà cũng "tống" cho bệnh nhân 1 lốc thuốc uống cả tuần.Vậy là sao ??? Em xin hết.
Hiện tại bây giờ trong bệnh viện Chợ Rẫy vẫn còn dòng chữ "bịnh viện" ( ngay quầy tiếp tân cổng Nguyễn Chí Thanh)
Tại sao phải hiểu chữ thương trong "nhà thương" là thương hay ghét ,mà ko chịu hiểu chữ thương đó là tổn thương,thương tật?
Em đang đề cập một số vụ bảo vệ chặn xe cấp cứu đó anh giai. Anh vừa comment xong là có em gái ngang hông nhảy vô like liền heng. Hoho...
Tất nhiên là không phải tất cả bệnh nhân đều gặp trường hợp này rồi, nếu tất cả cùng gặp thì tất cả đã chết hết rồi anh trai ơi. Nhưng nói chung chung như vầy thì làm sao có các cá nhân hay tổ chức nào bị truy tố về cái chết của các bệnh nhân, hay chỉ nêu ý kiến theo kiểu "hành động tiêu cực của cá nhân chứ ko phải chủ trương của ngành", nêu xong thì đâu lại vào đấy, người thì cũng đã chết rồi mà??? Cái mà người dân VN cần là hành động tích cực và cụ thể chứ không phải tuyên truyền cho xong chuyện. Cơ mà anh ăn uống cẩn thận lại chút, không khéo mắc bệnh mỡ trong máu và "gút" vì thực phẩm có chứa quá nhiều mỡ và đạm động vật. Haha...
Ngày xưa ông bà ta có câu : Lương Y Như Từ Mẫu tạm dịch Thầy Thuốc(Bác Sỹ) Như Mẹ Hiền Còn ngày nay thì chỉ còn : Lương Y Như Tháng Trước hoặc Lương Nhiều Hơn Tháng Trước mà thôi
Nếu mạnh tay truy tố, cho vài em bảo vệ hổ báo vào tù vì cái tội ngộ sát là trật tự được lập lại ngay. Lãnh đạo giờ sướng quá anh nhẩy, có gì cũng chỉ bị phê bình nghiêm khắc, cùng lắm là chuyển công tác nên chả ai sợ.
Thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau thì quả bồ hòn cũng vuông Thương yêu nhau thì cái xấu cũng trở nên tốt đẹp, ghét bỏ nhau thì tốt đẹp cũng trở thành xấu xa. Ngày xưa chế độ cũ gọi mấy anh lính VNCH bị thương là THƯƠNG PHẾ BINH, nghĩa là Binh lính bị Thương bị Tàn Phế (nghe như phế thải ko sử dụng được). Ngày nay vì nhân văn nên chỉ gọi là Thương Binh. Nhà Thương là nhà dành cho ngừoi bị Thương mà suy diễn ra nhà tình yêu tình thương rồi mang nhân văn vô bàn luận giữa 2 chế độ. Ông bà ta nói quả ko sai : "Khi thương củ ấu..."
Ngày xưa người ta gọi là Thương Bịnh(Bệnh) Binh và Thương Phế Binh bạn nhé Còn Thương Binh thì cách nói chung chung thôi nhé,chứ chẳng có gì là nhân văn ở đây Các bác đã nghe qua bài hát :Nhớ Người Thương Binh chưa,được sáng tác trước 1975 do ca sĩ Duy Khánh và Hương Lan hát Có thấy 2 chữ Thương Binh ko,vậy từ Thương Binh có trước hay sau năm 1975 ,và có gì liên quan đến Nhân Văn nên sau 1975 người ta Phải Sửa lại?????
Từ Thương Binh có trước năm 1975 và được Bác Hồ sử dụng khi chọn ngày 27/7/1947 làm ngày Thương binh, còn chế độ cũ sử dụng từ Thương Phế Binh. Sau 1975 thì chế độ mới cho bỏ hẳn từ Thương Phế Binh đối với mấy anh lính VNCH. Ko tranh cãi bác làm gì, bác lên goole search 2 chữ Thương Binh và Thương Phế Binh sẽ thấy khác nhau hoàn toàn.
sai nhé, cái từ cuối đó ko nói về hình thể mà về hương vị nhé, và theo em đã ăn trái bồ hòn 3 lần thì em xin đưa ra đáp án là "CHÁT"