Tìm kiếm bài viết theo id

Ngày 30 Tết tự đập hoa vì giá rẻ: Trách ai bây giờ!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Xirox79, 29/1/17.

ID Topic : 8736200
Ngày đăng:
29/1/17 lúc 14:02
  1. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Tham gia ngày:
    23/11/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    27,278
    • 1. Chiều 30 Tết đi làm về, tôi chợt nhớ ra hôm nay phải thay nhớt cho xe. Chạy lòng vòng từ đường Hoàng Minh Giám vòng về Hoàng Văn Thụ, toát mồ hôi khi thấy bao nhiêu tiệm đều đã đóng cửa nghỉ Tết.

    Tết này, tôi còn phải đi làm, xe hết nhớt mà cháy máy là chỉ có chết.

    Ngày 30 Tết tự đập hoa vì giá rẻ: Trách ai bây giờ!
    Nguyễn Hoàng Ân, chủ tiệm sửa xe Anh Ân đang bơm lốp cho khách. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

    Đến 19h, về trên đường Nơ Trang Long (Bình Thạnh) mới có một tiệm sửa xe còn mở cửa. Tiệm khá cũ kĩ, người đàn ông già tóc đã điểm bạc, đang sửa xe. Để đảm bảo không bị chặt chém tôi cũng hỏi dò trước giá cả:

    - Dạ, con muốn thay nhớt, hết bao nhiêu chú?

    - 80.000. người đàn ông đáp gọn

    Bình thường tôi thay cũng tầm 80.000, nơi mắc thì tầm 100.000 đồng. Tôi hỏi đùa:

    - Tết nhất không tăng giá vậy chú?

    - Tôi làm đây 40 năm rồi. Mình làm ăn lâu dài chứ đâu phải ngày một ngày hai. Làm ăn xổi thì chỉ làm được lần thôi! Chú cười.

    Hôm nay là 30 Tết nhưng chú vẫn làm từ 7h sáng đến 7h tối, chưa nghỉ. Chú kể chuyện, cả tháng cận Tết chú bận suốt, toàn khách quen đến sửa, bảo dưỡng để chuẩn bị ăn Tết, cứ để đó rồi chiều tối quay lại lấy xe. Chỉ vào hai chiếc xe dựng ở cửa, chú bảo “làm cho nốt số xe kia thì chú về”. Chú là Nguyễn Hoàng Ân, chủ một tiệm sửa xe nằm trên đường Nơ Trang Long (Bình Thạnh, Tp.HCM).

    2 Từ câu chuyện của chú chợt nghĩ đến câu chuyện trưa nay, đi làm lại thấy cảnh chủ vườn đập từng chậu hoa vì không muốn xổ rẻ, để người dân hôi của. Thực ra tình trạng này mấy năm nay đều xảy ra, đến nhìn trực tiếp mới thấy xót. Tết nhất vậy buồn lắm.

    Nhiều người Việt mình có tính thích xài đồ miễn phí, cứ nhăm nhe ngày cuối cùng của năm để đi mua cây kiểng cho rẻ. Cái này có! Thậm chí có những người đi xe tay ga đắt tiền, mấy chục mấy trăm triệu nhưng cũng tiếc vài trăm ngàn mua chậu hoa chưng Tết, chỉ đợi người ta ế phải đi lượm, đi nhặt đồ bỏ đi.

    “Thà đập bỏ chứ không xổ rẻ, không để người ta xin xỏ”, “ Cho một năm, rồi năm sau cứ theo dớp không mua đợi xổ rẻ, xin xỏ”, nhiều người làm vườn kể vậy.

    3. Hai câu chuyện tưởng chừng như chẳng liên quan đến nhau nhưng cứ thử đi sắm Tết và ngẫm rồi mới thấy.

    Ngày 30 Tết tự đập hoa vì giá rẻ: Trách ai bây giờ! - 1
    "Ngày Tết cũng muốn mua từ đầu chưng hoa cho đẹp. Nhưng họ hét trên trời, mắc quá, không dám mua". Ảnh: NGUYỄN TRÀ

    Những người làm vườn, buôn chậu kiểng không phải mới ngày một ngày hai. Có người là con nhà nòi, có người đã buôn 8,10 năm, cũng có người trọn đời gắn với cái nghiệp này.

    Tôi không nói hết tất cả nhưng rất nhiều tiểu thương những ngày đầu nói thách giá trên trời. Chậu mai ngày 23 Tết, hét 6 triệu, chiều nay bán còn 3 triệu. Ngày trước, bạn tôi đã trả 5 triệu nhưng chủ vườn nhất quyết không bán. Nhiều tiểu thương vì ăn lãi quá dày, khiến người dân bị hớ nặng. Chính những người làm vườn tham lam cũng đã góp phần tạo nên thói quen mua hàng chiều 30 Tết.

    Nếu ai cũng xác định "làm ăn lâu dài" như chú Ân thì đâu đến nỗi. Câu nói của một người mua hàng chiều nay khiến tôi nhớ mãi: "Ngày Tết cũng muốn mua từ đầu chưng hoa cho đẹp. Nhưng họ hét trên trời, mắc quá, không dám mua"!

    Người làm vườn kiếm tiền phải đổ mồ hôi, nước mắt vậy tiền của những người mua hàng không phải mồ hôi nước mắt hay sao?

    NGUYỄN TRÀ
    Link: http://plo.vn/ban-doc/ngay-30-tet-tu-dap-hoa-vi-gia-re-trach-ai-bay-gio-679561.html
     
    nhansamqua and duchoavn like this.
  2. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Nhiều người hay chửi "đời khốn nạn" sao không chợt nghĩ hay là "mình khốn nạn" nhể?

    Chúc mừng năm mới!
     
  3. choixongjong Thành Viên Vàng

    Cái này giống khủng hoảng thừa của chế độ tư bản nhỉ.
    Chẳng thà đổ bỏ chứ nhất định không bán rẻ, tạo tiền lệ....không tốt cho "tư bản thặng dư"
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/1/17
  4. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Cứ nhé mấy ngày Tết mà tăng giá,hét giá,lên giá.Hoa Tết là thứ trưng bày mấy ngày Tết cho có không khí màu mè xuân nên có hay ko người ta cũng ko cần,tiền bạc bây giờ thoải mái hơn trước nhưng ko có nghĩa là dễ kiếm,mấy người bán hoa cứ nghĩ dễ ăn của thiên hạ lắm nên mặc sức hét giá lúc đầu,rồi đến lúc bán ko được thì than trách.Trách cái tham của bản thân trước rồi trách người đời!!
     
  5. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    1 phần cũng vì người sg đa số bây giờ ko quan tâm Hoa nữa.1 năm làm ăn chật vật,chạy ngược xuôi nên tranh thủ Tết đến là ngủ,nghỉ.Nói chung là làm những thứ xả stress.Như mình nè,ngủ tới 10 giờ sáng.Quá đã.

    1 phần cũng vì cung nhiều hơn cầu.30 Tết mình đi qua CV Gia Định thấy : trời ơi,hầu như là ko có khách,chỉ lẻ tẻ vài người mua giữa bạt ngàn ngừoi bán.Chết chắc.

    Hy vọng năm sau các anh,chị,em bán hoa rút kinh nghiệm.1 năm bán có vài ngày sao mà xác suất lời cao được trong khi đối thủ cạnh tranh thì nhiều.

    Đi ngang qua thấy nhiều chị,em lam lũ nhìn cũng thương lắm chứ nhưng chỉ mua 1 chậu Vạn Thọ về chưng thôi.
     
  6. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Nói chung cũng tại nhà vườn làm ăn gian dối nên giờ ngày càng bị quả báo nhãn tiền thôi

    Mua dưa về, qua tết bổ ra dưa thúi hết, bổ trong tết thì dưa chảy nước, ăn kỳ kỳ, nhờn nhờn, chẳng hiểu họ làm gì mà không như dưa hồi xưa, riết chia tay không mua luôn. Nói chung trái cây trưng tết thúi hết ko ăn được thì lấy éo gì thần thánh ăn, khéo thần thánh lại vặt ngược đầu chủ nhà không chừng

    Mấy năm trước rút kinh ngiệm mua hoa cúc nhú nụ nhiều, mua mai cũng nhú nụ trước cả tuần để căn tới tết nở là vừa, chẳng hiểu nhà vườn nó làm thế éo nào mà hoa đứng hình y lúc mua luôn, rồi từ từ héo rụng thảm não luôn... giờ nhìn hoa, mai... hết cảm giác luôn

    Năm nay kinh ngiệm chỉ mua hoa cúc bó về cắm bàn thờ cho chắc ăn, thứ khác chia tay hết

    Gà người quen nuôi, quất 6 con 14kg, nước mắm, cá.... người quen gửi từ Vũng Tầu vào. 7 cặp bánh chưng em con bà dì ship từ Hà Nội vô... xong

    Nông dân dạo này làm ăn gian dối mất niềm tin quá, tự giết lẫn nhau kinh
     
  7. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Súng ko giết ngừoi,chỉ có con người giết con người."Đời" chỉ là 1 từ trừu tượng.
     
    joh.le, Thiên Sứ and duchoavn like this.
  8. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    mấy tháng trước tết, mua hoa về cúng chỉ có 20k 1 bó, hôm 30 tết ra mua cũng bó hoa như vậy , giá 80k, pó tay, đâu phải là hoa trồng 1, 2 ngày là bán đâu , vì vậy chi phí cũng đâu có tốn nhiều , vậy mà cứ đỗ thừa cho tết.
    giống như rửa xe ngày 29 tết lấy 50k, rửa xong mình không thèm bo luôn.
     
    duchoavn and QuiHoang like this.
  9. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    50k mà bo gì nữa pác.Mà pác ở quận mấy mà nó lấy giá ghê vậy ??? 29 Tết tui rửa xe mà lấy cũng bằng giá thường nè,có 15k.

    Năm ngoái chỗ tui hớt tóc,ngày thường 30k,ngày 27 nó lấy 50k.Rồi,xác định mày gặp anh lần cuối trong đời.Mẹ,làm quá.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/1/17
    duchoavn thích bài này.
  10. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    Nhà e gần cv HVT, thấy từ ngày đổi ban quản lý, thì phải nói là do sự tham lam, tết năm nay cv HVT vắng đến nỗi chỉ lác đác hơn 10 tiểu thương thuê mặt bằng cv bán hoa. Ban quản lý phải căng bạt ra dán thông báo là ai có nhu cầu thuê mặt bằng thì liên hệ số....
    Nghĩ thử coi đến ng cho thuê mặt bằng còn tham, tiền thu vô túi ko phải đóng thuế , vậy mà ráng vơ vét, đòi 1 mặt bằng lên tới gần 20tr... nếu là các bạn, thuê giá đó trong mấy ngày để bán hoa thì các bạn sẽ bán giá bao nhiêu để bù trừ chi phí.
    Tiền nước 100k/lần bơm đầy thùng phuy khoảng 60-80 lít để tưới hoa, tiền gửi xe niêm yết là 5k/xe tay ga nhưng đưa 10k nhân viên ko thối lại còn quay ra hăm dọa nếu khách thắc mắc.
    Ko phải ng bán hoa tham, mà vì ng cho thuê mặt bằng quá đểu. Họ tức vì phải bỏ ra cả trăm triệu, giờ bán 1 chậu hoa 50k bị ép còn 10k, họ ko đập thì phải làm sao. Nếu là ở hoàn cảnh các bạn, có điên không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/1/17
    Dj_Sonic, *LT*, hashu_games and 6 others like this.
  11. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    VN mình còn 1 loại thu nhập gọi là thụ động, nó chưa bị đóng thuế, nhiều ng cho thuê nhà 1 tháng cả trăm triêu. Ko phải đóng 1 xu nào. Trong khi quốc hội thì lo soạn thảo đề án 1 lít xăng đóng 8k thuế.... riết rồi ko biết phải đặt niềm tin nơi đâu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/1/17
    duchoavn, QuiHoang and nguoianhyeu like this.
  12. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    20tr,thôi để tiền ăn cho sướng.
     
  13. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    20tr là cho thuê bên ngoài, sát lề đường, để khách tiện ghé mua chở đi luôn.
    Còn thuê bên trong cv là 10-18 tr đó bác. Thuê bên trong thì như ở hẻm, hoa đẹp mấy cũng ko dc nhiều ng thấy.
    Thiết nghĩ nghành thuế nên truy thu mấy cái này, vì cứ mỗi mùa tết đến là riêng các cv ở sg, bên quản lý cv ăn chia từ vài trăm tr đến vài tỷ, sống khỏe re. Quanh năm suốt tháng lại có tg thừa đi làm chuyện khác. CV thì chẳng lo mất cắp gì, chi phí ko quá lớn để bảo trì.
     
  14. smoon Thành Viên Cấp 4

    cho thuê 100tr/tháng mà o đóng thuế?
    bạn này o biết gì rồi, đơn giản là 1 cty bỏ ra 100tr thuê thì cần hoá đơn để đưa vào chi phí o?
     
  15. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    Đây, nhà bạn e bên q7 cho thuê biệt thự, giá 4000 usd/tháng. Có đóng thuế j đâu bác. Cái bác nói là cho cty thuê, còn cho gd hay cá nhân thuê thì thuế gì đâu bác.
    Rồi mấy ng bỏ tiền ra gom căn hộ, cho thuê lại, mỗi căn sơ sơ từ 10-15tr/tháng có thấy thuế nào ghé đâu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/1/17
    pttn2508 thích bài này.
  16. nicholas_1083 Thành Viên Kim Cương

    cái chợ gần nhà hằng ngày gởi xe 5k, bữa nó lấy 8k hỏi gì giữ vậy cha? nó bảo tết mà, đúng dân vn làm ăn chụp dựt mãi không khá nổi.
     
    QuiHoang thích bài này.
  17. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Nhà bạn bác có góc COCC ko??
     
    Black dog thích bài này.
  18. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    E cũng ko rành. Hehe. Nhiều ng giờ có nhà cửa cho thuê lắm, kiếm tháng vài trăm tr ko bị truy thuế, nên rảnh ko có gì làm cứ đi cafe, du lịch chán chê thôi bác Ngày 30 Tết tự đập hoa vì giá rẻ: Trách ai bây giờ!
     
  19. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Kiếm vài trăm chai tiền thuê nhà 1 tháng thì 10 hết 9 là cocc đó bạn!Toàn nhà đẹp,vị trí đẹp,nhưng ko biết sao chứ cho thuê nhà trọ mà ko chung chi nó qua nó làm khó dễ hoài à!Chuyện xăng lên 8k là để tận thu thôi,nợ quá xá nợ rồi,mấy IQ cao khôn lắm,chỉ cần lên giá xăng là lên được mọi thứ,chỉ cần dân còn nghèo là IQ cao còn giàu!!

    P/s ae bây giờ có tầm 1-2 tỷ xây cái chùa nho nhỏ là sống khoẻ đến già nhé,bây giờ IQ cao xây chùa nhiều lắm,cứ đến mùa Tết là hốt bạc ngập mặt!Gần nhà đường Lê Quang Định ngắn ngủn là gần chục chùa,mùng 1-10 sư thầy mặt mày hớn hở khi thấy tờ xanh tờ đỏ chui vô hòm công đức!!
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/1/17
    *LT* and 72hours like this.
  20. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Do cs cả đấy , trước giải phóng làm gì có chuyện này.
     
    tuannokia thích bài này.