Tìm kiếm bài viết theo id

Vì sao Tết bây giờ không vui như trước nữa?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Đông Thi, 24/1/17.

ID Topic : 8734744
Ngày đăng:
24/1/17 lúc 11:34
  1. Đông Thi Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    31/3/14
    Tuổi tham gia:
    11
    Bài viết:
    433
    Vì sao Tết bây giờ không vui như trước nữa?

    Vì sao Tết bây giờ không vui như trước nữa?

    Bởi vì hồi nhỏ, khi còn một tuần nữa mới đến Tết bố mẹ đã dẫn bạn đi mua quần áo mới, nói với bạn Tết đến mới được mang ra mặc. Còn bây giờ thì suốt ngày mua hàng online, suốt ngày nhận bưu phẩm, Tết thì cũng chỉ là đặt nhiều hơn vài đơn hàng mà thôi.

    Hồi trước mỗi lần Tết đến, bố lại nắm tay dẫn bạn đi chúc Tết họ hàng nội ngoại, anh em bạn bè, đi đến đâu bạn nhận được lì xì đầy túi đến đấy. Còn bây giờ, bạn chẳng còn nhỏ nữa, lì xì cũng vì thế mà ít dần đi.

    Hồi trước bạn là cục vàng cục bạn của ông bà nội ngoại, Tết đến là bao bánh kẹo ngon đều là của bạn, lì xì cũng dày nữa. Còn bây giờ không biết bạn đã tụt xuống vị trí nào rồi, bên cạnh bạn lại còn xuất hiện thêm một lũ nhóc nghịch như quỷ để bạn trông nom.

    Hồi trước đêm Giao thừa háo hức đi xem pháo hoa, đón năm mới đến rạng sáng mới về. Còn bây giờ bạn đón Giao thừa bên bàn phím máy tính.

    Hồi trước háo hức đến Tết vì được ăn bánh chưng, được gói bánh, trông bánh. Giờ thì ngày nào cũng có thể ăn bánh chưng nhưng mùi vị không còn ngon như trước nữa rồi.

    Hồi trước đêm Giao thừa dù có buồn ngủ đến mấy cũng cố thức dậy để nhận lì xì. Còn bây giờ đến giờ vẫn chưa đi ngủ được, không phải vì Tết đã không còn mùi vị Tết, mà là tuổi của bạn đã không còn thích hợp làm người vui vẻ nhất mỗi khi Tết đến xuân về nữa rồi.

    • Nhím Jung dịch

    Sưu Tầm - BN​
     
    dqanh, duchoavn and ti1188 like this.
  2. fxlifan Thành Viên Cấp 3

    bây giờ ngày thường không thiếu bánh, không thiếu mứt, không thiếu hoa, không thiếu thịt, không thiếu đèn, trái cây có thừa quanh năm không cần tới mùa, chỉ thiếu đốt pháo
    tóm gon không có pháo không có tết
     
    QuiHoang thích bài này.
  3. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    tết dương lịch nhiều khi còn vui hơn tết âm lịch, mang tiếng 4 ngày tết mà mới sáng mùng 1 là gần hết không khí tết rồi, chán.
     
    Tô Mẫn and duchoavn like this.
  4. YANYAN LÃO NGOAN ĐỒNG

    Hỗng được tiền lì xì mà còn tốn tiền lì xì cho mí cháu...hic, hỗng có mê Tết...
     
    duchoavn thích bài này.
  5. HP_NGUYEN'S Thành Viên Cấp 4

    Uóc gì mỗi năm chỉ 1 ngày tết để sum họp là đủ lắm rồi
     
  6. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Chắc có lẽ em "lạc mất mùa xuân" rồi.Anh nói rồi : về với đội anh đi mà không chịu.Bây giờ than thở cái giề ???
     
    Đông Thi thích bài này.
  7. Trùm thuốc chuột Thành Viên Cấp 6

    Vì càng ngày càng lớn sẽ ko còn thấy vui thay vào đó là lo toan. E thấy mấy đứa nhỏ vui quá trùi lun
     
  8. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Giờ nhiều món ngon vật lạ trái cây thức uống nước ngoài ăn ngập mặt ngán . Giờ thử lại mấy món ăn tuổi thơ sao mình không thấy ngon như trước . Nhớ hồi xưa đi bơi hồ hàng không , quân khu 7 , đệ nhất khách sạn ... ra mua cùi thơm , gỏi khô bò hay là 1 tô cháo huyết thêm ớt xay sao mà nó ngon thế . Giờ không còn cảm giác ấy . Tết ăn cái bánh chưng , dưa hấu cũng không ngon như xưa ...
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/1/17
    TUAN_VU, duchoavn and QuiHoang like this.
  9. taon Thành Viên Cấp 4

    Bác hiệp sĩ sành ăn quá ta
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/1/17
    HiepSiSiTinh and duchoavn like this.
  10. taon Thành Viên Cấp 4

    Nhắc đến món trên làm mình tứa nước miếng hi hi. Công nhận ngày đó 0 biết họ lấy cùi thơm làm sao mà nó đẹp ghê, trông như que kem í, mà ngày đó ăn mấy cái que cùi thơm 0 thấy rát lưỡi, mà giờ mua 1 góctư về nấu canh, róc cùi ra ăn lại thấy rát lưỡi và cùi nó trắng, chứ 0 được vàng ươm như ngày ấy nhỉ he he
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/1/17
    TUAN_VU, HiepSiSiTinh, ti1188 and 2 others like this.
  11. ATG Anh Tuan Thành Viên Cấp 1

    nhớ lúc đốt pháo
     
    QuiHoang and ti1188 like this.
  12. cungnamphuong Thành Viên Cấp 1

    nhiều hoàn cảnh lắm nhiều gia đình xa nhau đi làm ăn kinh tế trông chờ mỗi cái tết để đoàn viên gia đình . như em đây cũng mong tết về sum họp với gia đình ngặt nỗi kinh tế kém lại xa nữa ko về thì con cái . nó hỏi sao mình về ăn tết mà nghĩ cũng tội tụi nhỏ thời mình con nhỏ cũng hóng tết như chúng nó , cảm nhận tết giờ nhạt thật càng lớn càng . thấy xa
     
    duchoavn thích bài này.
  13. cuongpk Thành Viên Vàng

    tết nào chả như tết nào, càng già thì thấy càng ít vui, vui nhất là tụi trẻ con thôi. Đến cái tuổi lo cơm áo gạo tiền thì thấy nó nhạt bớt rồi
     
    duchoavn thích bài này.
  14. ti1188 Thành Viên Cấp 5

    Đành rằng là phải lo cơm áo gạo tiền.Nhưng tết xưa chuẩn bị từ lúc qua rằm tháng chạp .Nhớ lúc đó mẹ mua củ kiệu đem phơi nắng ... Đủ thứ bánh mứt tự tai mẹ làm .Giờ có làm gì đâu ? Siêu thị có hết.Nhà nhà thức đêm nấu bánh tét , bánh chưng ...Rồi nghe tiếng pháo là thấy không khí tết .Giờ có lẽ chỉ là hoài niệm thôi .Sao không khác được bạn, giờ tết chỉ muốn nằm nhà coi phim cho khoẻ .Hơi buồn , không biết thế hệ 9x,10x sẽ đón tết như thế nào nữa?
     
    HiepSiSiTinh and duchoavn like this.
  15. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    kinh tế là số 1 cho nên dân VN cứ làn nhàn ăn nhậu rồi sẽ như Venezuela thôi.
     
  16. thich dt Thành Viên Cấp 4

    Bạn này chắc cùng thời với mình hồi xưa m hay đi hồ bơi Nguyễn văn thoại , còn hồ gì sau lưng trường Nguyễn thái bình gần chợ ông địa đó . Hình như là trưng vương . Mấy món ăn đó giờ mình vẫn nhớ mà bơi xong ăn rất ngon
     
    HiepSiSiTinh thích bài này.
  17. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Bởi vậy có bài báo đề nghị nên bỏ tết cổ truyền hay không, theo mình thì chỉ cần 1 ngày tết cổ truyền thôi là đủ rồi, nghỉ nhiều thì tai nạn giao thông càng nhiều.
     
    HiepSiSiTinh, duchoavn and tucammoi like this.
  18. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Không bao giờ ta như Venezuela, vì các bác nhà ta cũng thuộc dạng hiểu chuyện. Biết mở cửa theo Mỹ kinh tế mới khá được. Còn tụi Venezuela nó cực đoạn như Phidel Castro ấy.

    -Thế giới có khủng hoảng cỡ nào dân VN vẫn ko đói vì thật may chúng ta có nông nghiệp, chứ ko phải cái tài của nhà nước. Vỏ trái đất chỉ đáp ứng nhu cầu sống cho 3,6 tỷ người, hiện giờ dân số gần 10 tỷ. Kiếm cái bỏ vào mồm ko dễ đâu các bạn ạ.
     
    tucammoi thích bài này.
  19. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Xưa đói làm nhiêu gom vào ngày tết, giờ ngày nào cũng no say nên Tết chỉ còn lại là tinh thần. Tinh thần xuống nữa là xong luôn
     
    duchoavn thích bài này.
  20. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    Mỹ định đầu tư vào VN nhưng thấy quán nhậu nhiều quá nên hủy TPP rồi.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 595 (Thành viên: 0, Khách: 521, Robots: 74)