Tìm kiếm bài viết theo id

Tâm sự buồn cuối năm 2016

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi naive1, 25/1/17.

ID Topic : 8735110
Ngày đăng:
25/1/17 lúc 02:38
  1. naive1 Thành Viên Mới

    Mình chuyên nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ ngành cơ khí, chế tạo khuôn mẫu....
     
    nguoianhyeu thích bài này.
  2. NghiaTG Thành Viên Cấp 4

    Anh Quang đừng buồn, chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Điều anh cần làm lúc này là ăn Tết thật vui bên cạnh gia đình để chuẩn bị đứng lên mạnh mẽ trong năm mới 2017. Cái gì không giết được ta sẽ chỉ làm ta mạnh mẽ thêm thôi mà. Em chúc anh và gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý và làm ăn phát tài !
     
    hoangkhiem27 thích bài này.
  3. naive1 Thành Viên Mới

    Cám ơn bạn rất nhiều. Quang cũng xin chúc bạn và gia đình An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý.
     
    NghiaTG thích bài này.
  4. Khổ Quá Rầu Thành Viên Cấp 3

    Bạn gặp trường hợp giống tôi hơn 1 chục năm về trước. Đó là kiểu cá lớn nuốt cá bé, người vốn nhiều thì đè bẹp người vốn ít. Tôi ví dụ, bạn bán 1 món đồ giá 70, 80k. Nhưng vì do bạn ít vốn, nên bạn buộc khách hàng thanh toán liền để bạn có đồng vốn để xoay. Trong khi, tôi là thằng vốn mạnh, tôi bán món đồ y chang bạn với giá 100k, tức là mắc hơn bạn 20, 30k. Nhưng,tôi cho khách hàng nợ, hay nói cách khác là tôi gối đầu khách hàng. Thành thử, bạn mãi mãi không bao giờ bán hàng lại tôi. Vì tâm lí người VN, thà lấy mắc nhưng mà cho gối đầu ( thiếu ), thì còn hơn lấy rẻ mà buộc phải thanh toán hết. Đụng đến việc chi tiền, thì người VN mình nhạy cảm lắm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/1/17
    duchoavn and hoangkhiem27 like this.
  5. cuongngoc Thành Viên Cấp 3

    mình cũng vậy . hít thật sâu thở nhẹ ra đi bạn . bình tĩnh sống nhé thớt
     
    hoangkhiem27 thích bài này.
  6. Mr_hehe Thành Viên Cấp 3

    Uy tín, danh dự của bạn vẫn còn đó, người lao động , nhân viên của bạn cũng tin tưởng bạn. Thời cơ rồi cũng đến thôi.
    Hy vọng trong năm mới bạn nhé.
    Chúc bạn thành công.
     
    duchoavn and hoangkhiem27 like this.
  7. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Ôi, hotgirl của đại ca có khác, luôn mở lòng bao dung
    Ko biết thớt có bằng tuổi mình ko nhỉ, cũng 35, ra trường 11, 12 năm gì đó.
    Nghe bảo tuổi tuất của mình khổ lắm, lên voi xuống chó là bình thường, bác cố lên, bắt đầu từ con số âm đúng là khó lắm, nhưng chỉ tính đc về con số thôi, chứ về kiến thức, kinh nghiệm thì bác đã dày dạn rồi, cái đó khó mua đc bằng tiền mà có khi phải đánh đổi như bác hiện giờ đang vướng phải, còn nhiều đường với những người biết cố gắng lắm, nhìn vợ nhìn con mà sống bác ạ
     
  8. moto moto Thành Viên Cấp 4

    Sự cố gắng của bạn quá ít so với kẻ khác nên bạn thua là điều hiển nhiên, hãy quay lại nơi bạn đã bắt đầu và thôi nghĩ rằng bạn sẽ hơn họ, chúc bạn sáng suốt hơn
     
    hoangkhiem27 and duchoavn like this.
  9. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    ... ý bạn nói là hồi đầu thị nại đó ,bạn í nói thâm thúy ghê ,hahaha
    Năm mới ,may mắn mới ,công việc mới ,thành công mới .... nhưng vợ cũ không được thay đổi dù thành công đến đâu nhé ,hahaha
     
  10. vuhoang1088 Thành Viên Cấp 6

    Chia sẻ cá nhân.
    Bác đã chiến đấu đến như vậy mà nghĩ quẫn là điều tốt cho bác.
    Nhưng bác nghĩ quẫn xong thì phải nghĩ lại. Nghĩ lại cho gia đình và người thân.
    Em đọc qua thì thấy điều mà làm bác nghĩ quẫn chỉ có thể là chuyện làm sao để nói cho những người cho bác vay tiền hiểu điều bác đang gặp, và lý do mà khoản nợ đó chưa được trả.

    Em thấy bác đối xử được với nhân viên bác như vậy là em hiểu bác dằn vặt cỡ nào trong khoản nợ nần của bác.
    Thêm phần nào nữa bác còn con thơ, nên bác càng chạnh lòng hơn khi đối diện với các yếu tố xung quanh.

    Em chỉ mún gửi gắm rằng : bác đã chiến đấu và hành xử tốt như vậy, nên bác hãy cố gắng lên, đời người sống nay chết mai, lúc chết cũng chẳng mang được đồng nào theo cả. Mình đã sạch sẽ thì hãy mãi mãi sạch sẽ. Mình cứ thật lòng mà chia sẻ với chủ các khoản nợ, họ cũng chẳng còn lý do nào khác ngoài việc gia hạn nợ nần cho bác. Chỉ mong gia đình , người thân sẽ hông cảm cho bác .

    Mình nghĩ bác nên kiếm việc đi làm để xoay tiền trước. Bên cạnh có thể buôn bán nhỏ thêm vào buổi tối nếu có thể. Vì bây giờ đồng tiền là phải kiếm từ nhìn khoá cạnh, ít cũng đc nhưng đó là nguồn thu từ nhìn phía, sẽ đủ để bác trang trải. Tất nhiên việc đó nói thì dễ mà làm thì rất khó, nhưng vậy mới là cuộc sống.

    Mình cũng xin phép chia sẻ thêm điều này.
    Bác có thể cập nhật số tài khoản bác lên trang 1.
    Mình cũng ko giàu có gì, giúp được bao nhiu thì giúp, và mong mọi người chung tay ít nhìn gì đó, vài chục ngàn cũng được, để tích gió thành bão, tạo lại điều kiện cho bác, vừa là làm Phước cho bản thân, vừa là tạo cơ hội để bác gầy dựng lại cuộc sống.

    Xin chân thành cảm ơn tất cả những lời chia sẻ và đóng góp của mọi người dành cho chủ tôpic này. Đó là điều mà con người chúng ta nên gìn giữ. Mình phải giúp chính nhung?người trong chúng ta. Để cuộc sống tươi đẹp hơn.
    Thân!
     
    duchoavn thích bài này.
  11. hahn6670 Thành Viên Cấp 1

    Anh thua lỗ nhưng anh vẫn còn chữ tín. Sau này khởi nghiệp sẻ có nhiều người nhân viên cũ sẻ giúp a lại. Chúc a năm mới nhiều niềm vui
     
    duchoavn thích bài này.
  12. kzam Thành Viên Cấp 6

    Bởi buôn bán vậy dễ bị giựt nợ lắm.Mà người Việt mới thế chứ người Hoa có chịu bán nợ đâu.
    Chủ theart nên kiểm tra lại là bác đã sai ở đâu,check xem còn đường binh nào ko,bằng không thì phải thông báo rõ để chủ nợ thông cảm khất nợ.
     
    hoangkhiem27 and duchoavn like this.
  13. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Đầu 2014, bạn thân em nó làm cho công ty Chứng khoán. Có kiến thức kinh nghiệm và cả thông tin nội bộ nên vốn ít mà nó kiếm được 30 40tr / tháng. Em ham quá...

    Năm 2015 em bắt đầu học chơi Chứng khoán, lúc đầu ăn được 40 50tr, xong tất tay vào thì lỗ ngược 100tr. Đầu 2016 đợt Brexit ăn dc 50tr tiếp, tất tay + nóng vội mà lỗ mất 300tr.

    Trong khoảng thời gian ấy vì dồn hết vốn liếng vào chứng khoán nên không có tâm trạng làm việc kiếm tiền. 24/24 chỉ nghĩ tới chứng khoán. Và cũng vì ôm mộng x2 x3 tài khoản mà dồn hết vốn liếng vào đó nên tiền đầu tư các mảng khác có thiếu hụt rồi ngưng luôn...

    Mặc dù có kiến thức + bạn làm chuyên viên chứng khoán + máu quá không nghe cả lời khuyên của bạn...
    Tính ra lỗ vào CK cũng 400tr = 1/3 những gì em kiếm được trong 4 năm và bao nhiêu cơ hội khác trôi qua.

    Ai khởi nghiệp hoặc đầu tư cũng toàn nghĩ tới màu hồng và phải làm ngay làm luôn không có hàng xóm nó ăn hết, tất tay vào, hoặc thiếu vốn thì mượn hết người này tới người kia để khởi nghiệp, hứa hẹn khoe khoang đủ kiểu để vẽ ra cảnh đẹp tương lai... Không bao giờ nghĩ tới cảnh bản thân sẽ thê thảm tới mức nào nếu bất chợt có biến động xảy ra - Giống như đợt này không ai nghĩ Trump lên, làm chứng khoán cũng 1 phen chao đảo...

    Hiện tại em rút ra là làm gì cũng cân nhắc tới lúc thất bại sẽ ra sao. Đừng nghĩ tới đầu tư ít sẽ ăn ít, mà hãy nghĩ tới thua lỗ cũng ít hơn.
     
    duchoavn, nhansamqua, 72hours and 2 others like this.
  14. angel_network Thành Viên Cấp 4

    Em thì chưa kinh doanh nhưng những gì anh Quang đã chia sẽ em đọc hiểu và cảm nhận đc nhiều thứ.Mong anh sẽ cố gắng vì gia đình mà cố gắng vượt qua đc giai đoạn này.
    Rất mong có thể đc gặp anh , mời anh ly cafe anh em mình tâm sự chia sẻ đc với nhau.
     
    duchoavn thích bài này.
  15. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    giờ mới đọc được bài này, thớt sao rồi? thôi bỏ hết đi thớt nói thiệt với moi5 người và đi làm lại với mức lương 35 triệu/1tháng, rồi dành dụm trả nợ từ từ thới ơi, cố lên, chỉ tội cho vợ và con thớt, nhưng lúc này mới chính là lúc người mình yêu thật lòng yêu mình thớt ạ, mừng vì thớt còn vợ con bên cạnh chia sẻ, rồi mọi việc sẻ qua, tiền có thể kiếm sau này thớt sẻ thành công nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là vọ con thớt còn khỏa mạnh và yêu thương thớt, đó là thứ có tiền củng chẳng mua được, chúc thớt năm mới vạn sự mới và thanh thản
     
    duchoavn thích bài này.

Chia sẻ trang này