Tìm kiếm bài viết theo id

Cái kết đau lòng khi đặt niềm tin nhầm chỗ của một Việt kiều

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hoangkhiem27, 2/2/17.

ID Topic : 8737348
Ngày đăng:
2/2/17 lúc 19:14
  1. phieuducongtu4 Thành Viên Cấp 5

    À bạn e tu nghiệp để làm Cha xứ,giáo hội cử sang đấy thực tập các bác ạ
    Tưởng Lộc thấy trộm vào,Lộc đóng chặt cửa,bật đèn,mời trộm uống bia,sau đó lấy can dầu ăn Lộc để sẵn ở đầu giường ra......
     
  2. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    vậy Cha xứ tương lai có chơi hàng nóng khi trộm vào nhà không
    nếu là trộm nữ có dùng dầu ăn không nhỉ
     
  3. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    còn vụ dắt con bồ giấu ở tầng 5 xuống tầng trệt chưa nói đến nữa đó hahha
     
  4. Witter boy Thành Viên Cấp 4

    Thế còn tội danh của Thái, lợi dụng lòng tin chiếm đoạt tài sản của Vân, Tòa xử thế nào?
     
    hoangkhiem27 thích bài này.
  5. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    vì việc xảy ra ở Canada nên tòa không biết cụ thể nên không xử ,kakâka
     

Tình hình diễn đàn

  1. lienbadinh,
  2. nguyenbadu
Tổng: 380 (Thành viên: 7, Khách: 365, Robots: 8)