Tìm kiếm bài viết theo id

Đi du lịch vào dịp Lễ Tết là như thế này đây

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Black dog, 4/2/17.

ID Topic : 8738424
Ngày đăng:
4/2/17 lúc 15:50
  1. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Tham gia ngày:
    10/10/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    24,523
    Đi du lịch vào dịp Lễ Tết là như thế này đâyĐi du lịch vào dịp Lễ Tết là như thế này đây - 1‼️ CHUYẾN ĐI KINH HOÀNG Đi du lịch vào dịp Lễ Tết là như thế này đây - 2‼️Đi du lịch vào dịp Lễ Tết là như thế này đây - 3‼️
    Trước tiên cho phép mình được xin lỗi một số người dân buôn bán làm ăn lương thiện trên đảo Nam Du và những người đã từng du lịch đến Nam Du trước đó! Bài viết này ko nói chung tất cả nhưng mình muốn nói một số nơi kinh doanh chặt chém khách du lịch,làm ăn gian dối ko ra gì mà gia đình đã gặp phải trong chuyến đi tham quan Nam Du vừa rồi.
    Đi du lịch vào dịp Lễ Tết là như thế này đây - 4⛔️ Rạng sáng ngày mùng 4 tháng Giêng Âm Lịch( tức ngày 31/01/217) mình cùng gia đình đi tham quan đảo Nam Du. Vì quyết định đột xuất nên ko đặt vé được, phải di chuyển đến trực tiếp đến bến tàu để mua. Cuối cùng đến bến tàu gia đình mình cũng mua đc vé đi nhưng hỏi vé về thì nhân viên bán vé nói hết. Lúc nào muốn về thì cứ ra điểm bán vé về ở Nam Du mua luôn. Gia đình mình nghe vậy nên cũng yên tâm là chắc chắn có vé về.

    Đi du lịch vào dịp Lễ Tết là như thế này đây - 5

    Cò lái thu mua tất cả vé tàu về. Đang thương lượng hét giá chặt chém khách nếu muốn về gấp!


    Đi du lịch vào dịp Lễ Tết là như thế này đây - 6⛔️ Ngày đầu tiên đến đảo rồi từ đảo di chuyển tàu vào khách sạn. Gọi là "khách sạn" chứ đúng ra là cái NHÀ NGHỈ thì đúng hơn! Ở một đêm 450k/phòng! Tiền ăn tối 1 người 150k/người,nhà mình đi 7 người 1.050k. Xe thuê đi đúng 1 vòng từ nhà nghỉ xuống biển 150k/chuyến!!! Chặt chém khách ko nương tay Đi du lịch vào dịp Lễ Tết là như thế này đây - 7Đi du lịch vào dịp Lễ Tết là như thế này đây - 8Đi du lịch vào dịp Lễ Tết là như thế này đây - 9
    Đi du lịch vào dịp Lễ Tết là như thế này đây - 10⛔️ Đồ ăn hoàn toàn chỉ là đồ đông lạnh,cá nướng thì thịt bở,hàu nướng thì tanh! Nhà mình phải ra chợ mua thêm ghẹ về nhờ nhà trọ luộc dùm,1kg ghẹ hét giá lên 400k/kg,khi mang về nhờ nhà trọ luộc thì khi mang ra mở con ghẹ ra ăn toàn là DÒI !!! Ko biết là do ghẹ ngoài chợ bán đã bị hay mang về nhờ nhà trọ luộc họ đã tráo ghẹ tươi thành ghẹ đông lạnh bị hư!!!!

    Đi du lịch vào dịp Lễ Tết là như thế này đây - 11Đi du lịch vào dịp Lễ Tết là như thế này đây - 12


    Đi du lịch vào dịp Lễ Tết là như thế này đây - 13⛔️ Ngày thứ 2 đi đảo giá 300k/người. Hôm đó mưa từ sáng sớm đến chiều và vì gia đình mình có em bé nhỏ bị bệnh nên ko thể tiếp tục đi tham quan nữa! Đành phải tìm vé đi về,nhưng hỏi tất cả mọi nơi thì ko nơi nào bán vé với lý do hết vé! Gia đình mình phải chạy đôn chạy đáo tìm vé hết chỗ này chỗ kia. Lúc thì có vé nhưng vé đòi 600k/vé Đi du lịch vào dịp Lễ Tết là như thế này đây - 14‼️Tuy là hét giá vé cao chặt chém như vậy mà vẫn ko mua được.Trong khi đúng ra chỉ có 210k/vé Đi du lịch vào dịp Lễ Tết là như thế này đây - 15‼️
    Đi du lịch vào dịp Lễ Tết là như thế này đây - 16⛔️Ngồi quan sát một hồi mới biết là tất cả vé về đều bị cò lái tại đó mua hết,ko bán cho khách để giữ chân khách lại!!!! Một số gia đình khác cũng bị tình trạng tương tự,muốn mua vé về vì có người già đi ko nổi,nhưng cũng ko mua được. Còn gia đình mình thì có em bé nhỏ bị bệnh cũng phải về liền mua cũng ko có vé! Cuối cùng họ nói nếu muốn về lại đất liền thì bây giờ chỉ có Ca-nô chở ra,nhưng giá thuê 1 chiếc cano là 10 triệuĐi du lịch vào dịp Lễ Tết là như thế này đây - 17‼️ Gia đình của mình lúc đầu cũng lưỡng lự ko biết có nên thuê luôn hay ko thì cũng có 1 gia đình khác cũng muốn về liền nên quyết định hùng tiền lại để thuê cano chở ra đất liền luôn! Biết là đã bị "chém" và đẩy ép vào tình thế bắt buộc nên thôi cũng đành cắn bụng chấp nhận giá thuê cắt cổ đó để đc ra đất liền! Trên Ca-nô có tổng cộng 8 người lớn và 3 trẻ em. Lúc đầu bước lên Ca-nô mình còn háo hức vì nghĩ là sắp đc về lại đất liền, nhưng thật sự khi ngồi trên đó giao 11 tính mạng phó mặc cho trời thì mới biết thấy sự sống và cái chết nó gần nhau đến như thế nàoĐi du lịch vào dịp Lễ Tết là như thế này đây - 18‼️Chiếc Ca-nô cứ vù vù vượt trên biển cả mênh mông,trời thì mỗi lúc 1 tối sầm lại,sấm chớp ầm ầm.... Rồi trời bỗng nhiên mưa lớn đen như mực!!!! Như muốn nuốt chửng con tàuĐi du lịch vào dịp Lễ Tết là như thế này đây - 19❗️ Mỗi người đc phát cho 1 cái áo mưa ngồi đội mưa sấm chớp ầm ầm đến phát rétĐi du lịch vào dịp Lễ Tết là như thế này đây - 20❗️Tất cả mọi người ngồi trên con tàu chỉ biết niệm Phật mong tai qua nạn khỏi Đi du lịch vào dịp Lễ Tết là như thế này đây - 21Đi du lịch vào dịp Lễ Tết là như thế này đây - 22Đi du lịch vào dịp Lễ Tết là như thế này đây - 23
    Đi du lịch vào dịp Lễ Tết là như thế này đây - 24

    Đi du lịch vào dịp Lễ Tết là như thế này đây - 25

    Đi du lịch vào dịp Lễ Tết là như thế này đây - 26

    Nếu lúc đó chỉ cần một cơn gió làm nổi sóng nhẹ lên thì có lẽ 11 mạng người trên chiếc Ca-nô đó cũng đã mất xác trên biển rộng mênh mông đó rồi Đi du lịch vào dịp Lễ Tết là như thế này đây - 27❗️ Về được đến đất liền mới nghe người dân nói Ca-nô đó chỉ để phục vụ cho du khách trên Đảo đi tham quan xung quanh chứ ko được phép chở người vượt biển ra đất liền vì rất nguy hiểmĐi du lịch vào dịp Lễ Tết là như thế này đây - 28‼️ Nghe nói đến đây cả gia đình mình mới hoàn hồn vì thật sự ko hề biết là ko được đi Ca-nô vượt biển như vậy!!!! Đồng tiền đã làm những con người kinh doanh thiếu đạo đức bị mờ mắt hết rồi mọi ngừoi ạ!!!! Nếu họ vẫn giữ kiểu kinh doanh như thế thì sẽ ko bao giờ phát triển được và những ai đã từng đi và bị như gia đình sẽ ko bao giờ quay lại một lần nào nữa cả! Du lịch VN vẫn mãi chỉ đến thế, chỉ biết bòn rút và chặt chém khách du lịch ko thương xótĐi du lịch vào dịp Lễ Tết là như thế này đây - 29❗️ Thiết nghĩ gia đình mình may mắn ko có chuyện xảy ra,nếu ko chắc sẽ ân hận cả đời ko kịpĐi du lịch vào dịp Lễ Tết là như thế này đây - 30❗️
    Đi du lịch vào dịp Lễ Tết là như thế này đây - 31❌Những ai chưa đi hoặc đang có ý định đi Nam Du xin hãy suy nghĩ lại,thật sự mình cảm thấy sợ nơi đó lắm rồi các bạn ạ! Vĩnh biệt Nam Du một đi và ko bao giờ trở lại Đi du lịch vào dịp Lễ Tết là như thế này đây - 32Đi du lịch vào dịp Lễ Tết là như thế này đây - 33Đi du lịch vào dịp Lễ Tết là như thế này đây - 34

    Nguồn từ trang của 1 facebooker có Nick name Minh Thu Tran, mới post lên 2 ngày mà đã có 10k lượt chia sẻ

    * Mình đã 2 lần đến Nam Du nên không lạ gì chổ này, vì vậy cảm tưởng khi đọc xong là..cũng bình thường, ngoại trừ chuyện dùng Cano để đưa khách từ đảo về Rạch Giá thì đúng là quá đáng, tham tiền mà xem tính mạng người khác không ra gì, cần phải lên án hoặc khởi tố để không tái diển !
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/2/17
    ti1188, QuiHoang, nhansamqua and 3 others like this.
  2. baoseven Thành Viên Cấp 3

    Nhà có Trẻ em , người lớn tuổi không nên đi đảo,ngoài Phú Quốc vì có máy bay
     
  3. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Hiện này bài này đã xuất hiện trở lại trên FB của tác giả nên mình sẽ tiếp tục đăng lại để các bác tham khảo và rút kinh nghiệm !
     
    QuiHoang thích bài này.
  4. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Em đi Phú Quốc là đi bằng máy bay.Ăn uống thì em mang theo ấm nấu điện và mì gói,bánh mì...Dễ nhai em quá.

    Em đi Đà Lạt cũng vậy,em vào thẳng Big C Đà Lạt em ăn lòi bản họng có 50k.khakhakha

    Ông anh đi Phú quốc ,lúc qua phà nó vác cái xe Dream từ phà lên bờ,cứ 1 chiếc là 100k.Ổng đi về chửi tè le.Ổng nói : mấy thằng này sống ngoài Đảo,bởi vậy toàn lừa đảo.
     
    duchoavn and Black dog like this.
  5. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    Gì kỳ vậy ? Phà PQ to lắm mà, làm gì có chuyện vác xe lên bờ, nếu bác nói Côn Đảo hoặc Nam Du....thì có !

    Mình hay đi nhưng trước khi đi đều tính trước mọi chuyện: ăn , ở nên gần như không bị trường hợp này .
     
  6. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Phú Quốc pác.Ổng đi làm công trình ở đó 3 tháng,đi xe máy.
    Cái phà này em ko nhớ tên,cái phà này là cái nằm trên đất liền,lúc từ đảo vào.
     
  7. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Em mới hỏi lại ổng,ổng đi hướng Hà Tiên,phà Super Đông.
     
    Black dog thích bài này.
  8. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    có lẽ tác giả chưa từng đi vượt biên bằng đường biển vào những năm thập niên 1980 của thế kỹ trước nên mới can đảm bước xuống cano để vượt biển
    Nhớ lại những kinh hoàng ,khổ cực.,sự sống và cái chết cách nhau chỉ vài giây ,1 làn gió,1 con sóng ,Ôi tội nghiệp cho dân Việt
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/2/17
    Black dog thích bài này.
  9. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Bác nói đó là phà Thạnh Thới, nó to chà pá,Khác với tàu, tàu thì có lối đi cho khách thôi nên đưa xe máy lên và xuống tàu khó, phải nhờ người rành dẩn dắt, còn cái này nó to. Nó đây nè :

    Đi du lịch vào dịp Lễ Tết là như thế này đây




    Đi du lịch vào dịp Lễ Tết là như thế này đây - 1


    Đi du lịch vào dịp Lễ Tết là như thế này đây - 2


    Đi du lịch vào dịp Lễ Tết là như thế này đây - 3


    Nếu như bác nói đi bằng Superdong từ Rạch Giá hay Hà Tiên đi PQ thì đúng !
    Mình quên đọc lại đính chính của bác ! SuperDong là tàu cao tốc chứ không phải phà, do đó tốn 100k dẩn vào là không sai !
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/2/17
    duchoavn, nguoianhyeu and datawind like this.
  10. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Lễ Tết cứ mua đồ ăn đồ uống về nhà mà triển khai thôi các mẹ ạ.
    Ra quán ăn cũng thấy đông chờ mòn trym rồi chứ đừng nói đi du lịch...
    Mấy ngày ấy có mà du lịch nước ngoài thì đỡ đông đúc hơn. Nhưng vé máy bay cũng cao hơn ngày thường @_@
     
    duchoavn, nguoianhyeu and Black dog like this.
  11. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    Bạn nói đúng. Bởi vậy mấy ngày Tết mình ráng nằm nhà chờ thời.Hơn nữa mấy rày thời tiết khó hiểu, mùng 9 mà trời mưa tầm tả nên có muốn đi đâu cũng e ngại. Lý do nữa là có hẹn với QuiHoang là vài hôm nữa làm 1 chuyến ngắn nên ráng chờ thôi Đi du lịch vào dịp Lễ Tết là như thế này đây
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/2/17
    QuiHoang and datawind like this.
  12. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Pác bị hốt đi cải tạo mấy lần vậy ? Khakhakha.
     
    duchoavn and hoangkhiem27 like this.
  13. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    tương ứng với mỗi lần đi nhưng cũng may là không phải là khách mời của Đông Hải Long Cung ,hi
    Đi mà lâu lâu thấy xác người trôi ngược lại rất kinh hoàng như 1 lời cảnh báo là bản thân sắp gặp cái khủng khiếp đây ,hahaha
    P/s: biết vậy ở nhà dắt bò lên tầng 5 rồi dắt xuống cho đỡ tốn vàng ha bạn hiền ,kakakaka
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/2/17
    Black dog and duchoavn like this.
  14. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Ba em lúc trước làm xxx bên Tân Sơn Nhất,ổng kêu năm 75 xác đầy đường,quần áo,xe cộ ngổn ngang.Có người còn bị trúng lựu đạn xác bay vắt lên cột điện.Năm 95,bạn ổng bên Mỹ kêu làm giấy tờ đi,ổng nói : mẹ,mấy thằng mỹ khốn nạn,nó bỏ miền Nam,tao không ưa,qua đó làm gì.

    Làm giờ em khổ,dắt bò lên tầng 5 mỗi khi trời mưa.khakhakha.
     
    Black dog, duchoavn and hoangkhiem27 like this.
  15. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    y chang như ông anh của anh ,vì Tổ Quốc danh Dự và Trách Nhiệm quá bị mấy thằng to đầu mà hèn như NVT,NCK kêu gọi tử thủ còn chúng bỏ chạy qua Mỹ ,ổng ở tù về thề chết ở VN chứ không bao giờ đặt chân qua Mỹ ,dù bạn bè và bạn thân ổng là cố vấn Mỹ làm cho ổng 1 suất ODP rồi HO : cuối cùng tâm nguyện ổng được toại ,tro cốt được đưa vào chùa ở miền nam VN
    Anh hùng tử
    Khí hùng bất tử
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/2/17
    duchoavn thích bài này.
  16. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    tui mà là khúc ruột ngàn dặm là tui gửi tiền về cho huynh mở trại gà ngay đầu năm 2017 này liền ,hahaha
     
    duchoavn thích bài này.
  17. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Thôi pác đừng có dụ.Để em vắt sữa 1 mình uống cho thông minh.hé...hé...hé
     
    hoangkhiem27 and duchoavn like this.
  18. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    anh quá lương thiện nên không hiểu ý bò của em đó đặc biệt hơn bò thường nên thích trưng diện và tiện nghi ,hahaha
     
    duchoavn thích bài này.
  19. Tintin2000 Thành Viên Cấp 2

    Hiểu cảm giác của bác chủ Top, vì mình và mấy chục khách đã từng giao phó số mệnh trên 1 chiếc ghe máy chở đầy người và xe máy, không có phao cứu hộ, lúc đó đi trên sông, gặp đúng lúc mưa to gió lớn, ghe ko có mái che, sấm chớp ì xèo trên đầu, lúc đó lại chưa biết bơi, trong lòng thầm niệm Phật cho qua khỏi kiếp nạn này, sau sự kiện đó quyết tâm đi bơi, giờ nghĩ đến vẫn còn thấy sợ.
     
    hoangkhiem27, duchoavn and Black dog like this.
  20. kenx_ly Thành Viên Cấp 6

    Đi du lịch vào dịp Lễ Tết là như thế này đây
    (*_^)
    hai vợ chồng ngộ thì đi tuốt tuồn tuột các ngày. vì đem lều, nồi chảo gia vị theo hết. Nên không bao giờ quan tâm về chổ ngã lưng và chuyện ăn uống. Chỉ chịu khó nấu nướng một chút. Nói chung phương châm du lịch của 2 vợ chồng ngộ là "du lịch kiểu du mục"
     
    duchoavn and Black dog like this.