Đến nay, Công an xác định 2 cụ ông là anh em ruột đã cùng nhau tự thiêu vì buồn phiền bệnh tật Bước đầu Công an xác định được danh tính 2 nạn nhân là 2 anh em ruột lớn tuổi và làm rõ sơ bộ về nguyên nhân mà họ tìm đến cái chết bằng cách tự thiêu. Liên quan đến vụ "anh em ruột bốc cháy ngùn ngụt trên cầu ở Sài Gòn" như VietNamNet đã thông tin, qua quá trình điều tra, mới đây Công an Q.2, TP.HCM đã xác định được 1 số thông tin liên quan đến vụ việc. Theo đó 2 nạn nhân bốc cháy trên cầu là anh em ruột với nhau, cùng cư ngụ tại Q.9 và Công an đã làm rõ danh tính. Người anh 81 tuổi hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Nhân dân 115 trong tình trạng nguy kịch. Còn người em 61 tuổi đã tử vong, hiện thi thể được Công an bàn giao cho gia đình tổ chức lo hậu sự.Bước đầu xác định, 2 cụ ông trên trước đây là dân gốc tại Q.2 nhưng đất đai bị giải tỏa nên chuyển về Q.9 sinh sống. đây, cả 2 anh em đều phát hiện có bệnh hiểm nghèo nên từng bàn bạc rủ nhau quyên sinh nhằm giảm gánh nặng cho gia đình. Và cuối cùng họ chọn việc quyên sinh gần nơi mảnh đất cũ của gia đình, vốn có nhiều kỷ niệm. Sáng 5/2, cả 2 anh em rủ nhau thuê taxi đi từ Q.9 sang khu vực cầu ông Hóa, P.Thảo Điền, Q.2. Tại đây họ dùng xăng chuẩn bị sẵn, cùng tẩm vào người và châm lửa đốt, gây cháy ngùn ngụt. Vụ việc được nhiều người đi đường phát hiện, hô hoán cùng lực lượng bảo vệ ở các khu biệt thự gần đó ứng cứu nhưng không kịp. Hiện Công an vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra. Thật tội nghiệp hơn thua nhau lúc về già thôi ,chứ còn trẻ lo hơn thua không biết sau này ra sao Cầu mong hương vong linh chú tiêu diêu nơi cực lạc ,bỏ lại sau lưng mọi cực khổ ,bệnh tật ,buồn phiền
đợt ông chú của em bị ung thư giai đoạn cuối, đau đớn quá mà xin bệnh viện và người nhà đc chết êm ái mà ko đc, mỗi lần ba mẹ em vô thăm thì lại rên rỉ, em đau lắm bác ạ, rồi bữa đó là 29 tết, ổng đau quá bèn bảo bà vợ xuống cổng BV mua cháo, ổng nằm trên phòng bệnh rạch mạch máu, thấy ko ăn thua, ổng chơi 1 phát vào tim luôn
Đúng là nhiều người không muốn sống để làm khổ người thân, mọi người không biết thì cứ trách thế này thế nọ, nhưng có thể là sự ra đi của họ làm cho người thân cũng cảm thấy phần nào nhẹ nhõm, đây cũng chính là ước muốn của người đã khuất.
cho nên con người hơn thua nhau là phút cuối ra đi có thanh thản nhẹ nhàng hay không ,chứ tiền bạc ,quyền lực ,địa vị dù hơn người nhưng đâu có ưu tiên vé hạng nhất
Ổng chích morphin đến nỗi lờn luôn rồi, ko còn tác dụng nữa. Còn ba mình mất năm 2015 thì đỡ hơn, ko đau đớn gì, mặc dù cũng ung thư. Nhà có người làm ở chợ rẫy nên morphin luôn sẵn sàng để giảm đau, nhưng tới lúc ra đi cũng chưa xài ống nào
ở đây phải hiểu rằng con kiến còn muốn sống huống chi con người ,vì nghèo ,điều trị lâu dài hết tiền ,vì thương vợ con và lo nghĩ nếu tiêp tục vay mượn tiền điều trị sẽ mắc nợ nần khủng sau này vợ con phải gồng lưng gánh trả nợ nên họ tuyệt vọng tự tử Nhìn góc độ về tình thương ,sự hy sinh thì họ xứng đáng được trân trọng như những vị anh hùng vì dám hy sinh sự sống quý giá của mình để người thân đỡ cực khổ hơn Xin cúi đầu thành kính chân trọng trước vong linh của người em đã mất
Uầy, ung thư với AIDS ở nước ngoài chưa thuộc diện dc tiêm thuốc ra đi êm ái đâu bác . Có những chứng bệnh còn tệ hại hơn nhiều, đau đớn toàn thân, ko trị dc, nằm liệt trong vô thức mà đau đớn, nó khác với ung thư đau đớn thì bác còn lăn lộn dc, cái này là đau mà ko nhúc nhích phản kháng ấy
ở VN cứ tưởng như bên Mỹ lận,vô Bv không tiền mà yêu cầu bs có tiền mà tụi nó còn nạt nộ như là .đó cũng là 1 lý do khiến người bệnh nặng nan y nãn trí ,cùng quẫn đó anh em từng nuổi người thân trong bv trong thời gian rất dài ,phải nói muốn bệnh với bs,y tá,lao công luôn đó
Nhiều khi e cũng nghĩ vậy Ko quan trọng sống được bao lâu mà vấn đề sống như thế nào Ông bà cha mẹ chết bất đắc di tử thì khóc kể sao đi đột ngột quá , tới lúc nằm liệt giường cơm bưng nước rót, đi vệ sinh bậy khoảng vài tháng thì nặng tay , trách móc ngầm ... Hiếu và bất hiếu E mới 25t nhưng đến lúc mình cảm thấy sống làm khổ gia đình , phiền hà xã hội e sẽ tự tìm cách kết liễu mình
đừng nói trước bước không qua đâu em trai ,tuổi cậu như tuổi con tui vậy nên thành thật khuyên đấy Mấy chục năm sau ,khi cậu già rồi cậu lại nghĩ khác Đôi khi muốn sông không được nhưng chết không xong : đó mới là hình phạt vô cùng khủng khiếp hơn bất cứ hình phạt trên thế gian này
Dạ ! Đôi khi thực tế vs cách mình lập luận csong khác nhau Csong buộc mình fai quyến luyến , níu kéo nhưng mình thay đổi đc nó , Lí trí muốn , mọi điều buộc phải vậy
phải nói ra đi nhẹ nhàng hay đau đớn phần lớn do nghiệp lực của bản thân .sống tốt thường ra đi thanh thản hơn ,ngoài ra còn tùy vào 1 số điều kiện khách quan nữa,ha
Cái này thì em khuyên bác là nên mua bhyt, theo quy luật, cuộc đời con người vẫn phải trải qua giai đoạn bệnh rồi mới tử đc, lỡ chẳng may bị bệnh thì cũng có bhyt lo cho, đỡ tốn kém cho người nhà, đừng bảo là em làm nhà nước nên xúi bác vậy, em đã từng chứng kiến nhiều vụ việc rồi, khi xảy ra thì mới ước gì ... phải chi... thì đã trễ rồi.
Chết rồi không biết gì nữa,giờ bệnh tật nhiều không còn ai nghĩ đến trường sanh nữa? Diễn viên nước ngoài cũng http://news.zing.vn/tai-tu-gao-coi-dai-loan-treo-co-tu-tu-o-tuoi-83-post718705.html theo : news.zing.vn
hỏi câu tế nhị quá,nói nhỏ nghe thôi ,ảnh còn muốn không alô để khỏi phóng ngay về nữa là ,ở đó mà mua cho tốn xèng hahahaha