Đồng Nai: "Choáng" với những đoàn mô tô khủng Thời gian qua trên các tuyến quốc lộ ở Đồng Nai thường xuyên xuất hiện cả đoàn xe mô tô phân khối lớn lưu thông với tốc độ chóng mặt. Đoàn xe mô tô phân khối lớn đang dừng nghỉ trên quốc lộ 1, đoạn thuộc ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất. Ảnh: P.Phú Dịp tết vừa qua, trên quốc lộ 1 và 20 (huyện Thống Nhất) liên tục xuất hiện những đoàn xe mô tô phân khối lớn với hình dáng to đùng trông rất “ngầu”, lưu thông với tốc độ cao. Là vùng nông thôn nên khi đoàn xe này gầm rú, không chỉ gây chú ý người đi đường mà còn khiến các phương tiện xe 2 bánh khác phải dạt vào lề để nhường đường. Mất ngủ vì tiếng pô xe gầm rú “Đội quân” mô tô này không những chạy với tốc độ cao, lạng lách mà còn nẹt pô xe khiến người đi đường nhiều phen hoảng loạn. Đặc biệt là vào ban đêm, khi mọi người đang yên giấc buộc phải tỉnh dậy vì âm thanh gầm rú của những chiếc xe có tiếng pô “đặc trưng” này. Ông Phạm Xuân Thời (nhà ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2) cho biết hầu như ngày nào cũng có đoàn xe mô tô phân khối lớn chạy ầm ầm qua nhà tạo những âm thanh kinh khủng. “Nhiều hôm đi làm về mệt, nhưng khoảng 3-4 giờ sáng, tiếng pô xe chát chúa của đoàn xe này làm cả xóm không tài nào ngủ được. Điều đáng nói, những tay “yêng hùng” điều khiển xe chạy rất nhanh, đánh võng nên rất nguy hiểm cho người đi đường. Người dân chúng tôi rất bất an nên đã kiến nghị công an có kế hoạch kiểm tra, xử lý nhưng tình hình vẫn chẳng thay đổi, thậm chí ngày càng xuất hiện nhiều loại xe này hơn” - ông Thời bức xúc. Tương tự, ông Nguyễn Văn Khánh (ngụ ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm) than thở, không biết “đội quân” này ở đâu ra mà nhiều thế. “Mỗi lần nghe tiếng pô xe từ xa là tôi nói con cháu đừng ra quốc lộ 20 vì họ chạy rất nhanh. Hầu như thứ bảy, chủ nhật nào đoàn xe này cũng “hành quân” nghe điếc tai, nhức óc. Có hôm tôi chở đứa cháu đi bằng xe 2 bánh, nghe tiếng pô xe từ xa là tôi hoảng hồn tấp xe vào lề để nhường đường cho họ chạy. Nhìn hàng đoàn xe ầm ầm chuyển bánh mà tôi lạnh cả gáy, vì họ chạy quá nhanh, nếu đụng vào phương tiện khác chắc chắn nạn nhân không sống được” - ông Khánh nói. Khó xử lý? Do xe có phân khối lớn, khi tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ “đội quân” thường chạy với tốc độ cao và không ít vụ tai nạn giao thông chết người đã xảy ra. Còn nhớ, rạng sáng 1-3-2015, trên quốc lộ 20, đoạn qua xã Ngọc Định (huyện Định Quán) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm một người chết do xe phân khối lớn gây ra. Nạn nhân là ông Lìn Mã Sáng (56 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh). Ông Sáng là thành viên đoàn mô tô dẫn đường tại giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương. Nguyên nhân khiến ông Sáng tử vong do một mô tô phân khối lớn của nhóm phượt chạy với tốc độ cao đụng vào và cán qua người ông Sáng. Trước thực trạng xe mô tô phân khối lớn lưu thông trên các tuyến quốc lộ gây mất an toàn giao thông, lãnh đạo Trạm tuần tra kiểm soát giao thông số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết trong thời gian qua thường xuất hiện nhiều xe mô tô phân khối lớn lưu thông trên quốc lộ 20, đoạn do trạm quản lý. Tuy nhiên qua kiểm tra đo tốc độ, lực lượng cảnh sát giao thông chưa thể xử lý trường hợp nào chạy quá tốc độ. Bởi khi đi qua chỗ có công an, họ chạy rất… nghiêm túc. TIN LIÊN QUAN Tóm mô tô khủng vượt biên về Việt Nam Chiêm ngưỡng dàn mô tô khủng tụ hội tại Đà Nẵng “Riêng tiếng gầm rú của những chiếc xe này gây ra làm bà con mất ăn, mất ngủ thuộc lĩnh vực khác, lực lượng công an không thể xử phạt vì ở Việt Nam chưa có nơi nào kiểm tra quy chuẩn tiếng ồn của những chiếc xe này, trong khi pô của những xe phân khối lớn đều nhập từ nước ngoài về. Chúng tôi sẽ kiến nghị lên cấp thẩm quyền để có những quy định cụ thể về tiếng ồn của pô xe, từ đó mới có cơ sở xử phạt. Thực tế, tiếng pô của các xe phân khối lớn nghe ồn thật nhưng căn cứ vào quy định hiện hành thì không thể xử phạt được” - một lãnh đạo của trạm tuần tra cho biết. Theo Phong Phú báo Đồng Nai.
Dễ ẹt, Chính quyền "khó quá", không xử được. Cứ canh lúc nó phóng qua, quăng vài cái ghế ra đường là nó xanh mặt liền hà. Vài lần là khi qua khúc đường đó sẽ "lễ độ" lại thui
Cái chỗ trên bài báo nói là đoạn đường qua nhà e nè...chiều nào cứ 5h là cả đoàn mười mấy chiếc chạy qua,inh tai nhức óc...
Thôi AE hãy thông cảm cho bọn trẻ đi, cuộc sống chúng nó ngắn ngủi lắm, chỉ tính bằng tốc độ của xe và sự may rủi mà thôi.
Zui ghê, nhà dân mà hơi ồn ào tí là công an khu vực xuống nhắc hoặc xử phạt liền liền, còn cả đoàn môtô gầm rú gây tiếng ồn kinh thiên địa dư lày thì Pó chưn bó tay
Có gì đâu mà khó hiểu, nhà dân thì có địa chỉ hẳn hoi, còn đám này nó vèo qua 1 cái thì biết tụi nó ở đâu kakaka
Cơ mà chúng đâu chỉ bay vèo 1 lần đâu , mà diễu hành nhiều lần trêu ngươi. Chắc mấy bác trển đang bận ăn bánh mì hoặc bánh vẽ hay...
À tại vì ở xứ mình có 1 chuyện đặc biệt mà ở các nước cần phải học tập, đó là khi bị vi phạm giao thông, người vi phạm có quyền gọi người thân trợ giúp, do đó nếu ai có người thân trợ giúp thì chẳng sợ bị phạt khi vi phạm giao thông, thế thôi. mình chứng kiến 2 thằng đi ngược chiều, không đội nón bh, khi csgt thổi vào thì nó móc đt ra nói một hồi rồi đưa cái đt đó cho anh csgt, một lát sau thì 2 thằng đó leo lên xe đi và cười ha hả, chuyện này tưởng chỉ có trong truyện cười thôi chứ ai dè.
Nè!Quăng ghế ra thì méo ai ngu mà ló măt ra cho nó alo đâu hén!Thánh đưa mình 20 chai mình quăng cho thánh quay clip up youtube!Dân Đồng Nai mà thánh giỡn mặt,đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn,ngồi cào phím rồi teo trứng cút!!
bác này nói chí phải, dân đồng nai gặp xứ đạo nửa, nó mà đụng trúng ông linh mục là xác định cmn cả đoàn xe thành phế liệu...
gần khu chỗ mình có mấy tay chạy qua chạy lại , mà mỗi lần chạy ngứa CC gì đó nẹt pô um sùm bị quăng ghế thật. mấy hôm sau ko dám chạy ngang nữa , bà con cô bac đc yên tĩnh hẳn. Ba con cô bác gọi cho con em họ bên quân đội , cảnh sát ....mấy hơm sau cầm súng cùng ngồi chờ nó thuê đại ca X Y gì đó quay lại mà có thấy đâu.