E bị thằng vinaphone cướp tiền trong tk mà e gọi lên tuị tổng đài nó cứ nói vong vo cho e hẹn tới hẹn lui gần 1 năm nay vẫn không giải quyết, tụi nó muốn cướp luon, giờ e đi khiếu nại ở đâu đây
Báo tuổi trẻ.....khakhakha.Chắc bạn chưa gọi lần nào phải ko ??? Tui gọi rồi,sdt in trên báo giấy,1 thím giọng Bắc nghe máy : chúng tôi đã phản ánh chuyện này trên báo nhiều lần rồi. Xong.Hết phim
Xin lỗi bác chứ em thấy quy trình đi kiện mệt xác còn hơn trăm lần. Giờ đi kiện mất biết bao giờ gian đi lại, đi đến chỗ này chỗ kia, mời lên mời xuống 3,4 lần. V. V. Bố thí tụi nó cho rồi. Nước mình xử lý mấy vụ này rõ chán. Xin lỗi chứ nước ngoài, bọn họ làm rẹt rẹt xong. Chả phiền ai cả. Đụng xe xong. Bảo hiểm xuống lấy lời khai đúng 5 phút. Rồi mọi thủ tục họ tự xử. Em đã từng dính vô mấy vụ trộm, bị hại mà phải ngồi lấy lời khai đến 2h sáng, trong khi 6h phải dậy đi làm. Ức. . .
Cỡ tổng biên tập mà đăng một thông tin quan trọng, mặc dù đúng nhưng gây ảnh hưởng và mất uy tín nhà nước, đụng chạm mấy ảnh là biết nhé, chuyển công tác như chơi
Bữa mobifone ăn gian mình 11k,mình alo lên tổng đài đòi,sáng ra có nv gọi xin lỗi và trả lại 11k dzô tk!
Cướp hay không thì ko cần biết.Mình chỉ cần chỉ ngừoi ta qui trình làm thế nào giải quyết là được rồi. Ông nói xạo có tiếng ở đây nhiều quá nên giờ ông có tin ai đâu.