Tìm kiếm bài viết theo id

Kết hôn giả để đi nước ngoài,liệu có nên hay ko?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phieuducongtu4, 8/2/17.

ID Topic : 8741082
Ngày đăng:
8/2/17 lúc 02:23
  1. phieuducongtu4 Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    6/8/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    2,852
    Đứa bạn vừa chạy xong suất kết hôn giả để đi Mỹ với giá 50.000 đô, hoàn thành giấc mơ trở thành công dân của đất nước cờ hoa mà nó ấp ủ bấy lâu nay.

    Nó phân bua với tôi, với ngần ấy tiền, ở Việt Nam tau được gọi là tỷ phú, có thể sống phè phởn khi nhà cửa có sẵn, công việc ổn định nhưng tau vẫn phải đi. Mày biết vì sao không?

    Đơn giản là qua Mỹ với giá đó, tau có thể chỉ là một thợ nail bình thường nhưng con cái tau sau này sẽ được thụ hưởng nền giáo dục Mỹ miễn phí, thứ mà mày phải mất gần 20 nghìn đô mỗi năm nếu như muốn con mày có nó ở Việt Nam.

    Tau cũng sẽ chỉ mua một chiếc lexus rx 350 có hơn 50 nghìn đô, thứ mà mày cũng phải mất gấp 3 để nó lăn bánh ở Việt Nam trong khi đường sá thì như shit, xăng, dầu, thuế, phí lại ở trên trời.

    Ngoài ra tau và gia đình tau sau này sẽ được hưởng một môi trường trong lành, một bãi biển sạch để tắm, một chế độ an sinh hợp lý, một nguồn thực phẩm sạch đã qua kiểm nghiệm kỹ càng, và quan trọng là tau có thể nói bất cứ gì tau muốn mà không sợ ngồi tù...Những thứ này thì dù mày có là đại gia ở Việt Nam, mày và gia đình cũng không bao giờ được thụ hưởng.

    Bỏ ra 50.000 đô, hơn một tỷ ông cụ để làm được điều đó, tính ra tau lãi lớn chứ có lỗ đâu mày.

    Cái đất nước này giờ đã tan hoang, biển thì chết, môi trường lại ô nhiễm nghiêm trọng, ăn uống thì toàn hoá chất độc hại, thuế, phí thì hơn cả thời Pháp thuộc, chất lượng cuộc sống thì ngày càng đi xuống...báu gì nữa mà lưu luyến mày ơi.

    Nghe nó nói xong tôi chỉ biết lặng im cúi đầu. Mịa cái thằng, nói đúng thế thì lấy éo gì để bắt bẽ nó đây. Trước khi đi nó còn bồi thêm câu, mày ở lại xây dựng xã hội chủ nghĩa cho tốt nhé, tau qua xứ giãy chết cho bọn nó bóc lột đây. Kiếm ra ai đểu hơn thằng này cũng khó, hehe.

    Thôi mày đi vui vẻ, tau cũng đang gắng để được như mày đây!
    Theo ý kiến mọi người thì có nên hay k?
     
    ti1188, joh.le, HiepSiSiTinh and 2 others like this.
  2. đừng ban nửa nha Thành Viên Cấp 4

    Đọc hết bài chỉ thấy nói tao sẽ "thụ hưởng" cái gì từ nơi đến. Chứ chả thấy nói tao sẽ làm gì cho đất nước mà tao sắp đến.
    Nên đi,nên đi,đi là đúng rồi,đi cho bớt. Bên ấy tiền nó rải đầy đường.Thích xài cứ lấy rổ ra hốt về xài thôi.Sướng nhá!
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/2/17
    7800II thích bài này.
  3. kazihaha Thành Viên Bạch Kim

    Người ta qua làm việc, hy sinh đời bố cũng cố đời con.
     
  4. phieuducongtu4 Thành Viên Cấp 5

    Đúng rồi bạn...gần nhà mình có 1 cặp vợ chồng,nhà có tiệm vàng lớn nhất nhì ở trong chợ,nhưng người ta cũng chấp nhận để sang mỹ làm 1 công việc bình thường:chồng đi làm cty,vợ làm quán ăn...Hôm rồi mình có gặp và hỏi ở vn sướng vậy sao k ở nhà mà sang đây làm j cho cực?Cả 2 vợ chồng đều nói:có những điều mà có tiền ở vn cũng chưa chắc mua được
     
    joh.le, HiepSiSiTinh and nhansamqua like this.
  5. choixongjong Thành Viên Vàng

    Tùy quan điểm sống.
    Nếu có của ăn của để thì nên vậy.
    Còn với tay trắng thì cũng chẳng khá hơn VN bao nhiêu. Mẽo nó chỉ bao cấp tuổi vị thành niên, đến tuổi trưởng thành cũng đóng tiền trường tiền nhà...lòi con mắt. Học hành không đến nơi đến chốn thì suốt đời làm cu li với lương bèo còn không cũng lêu lổng hu hỏng
     
    taon thích bài này.
  6. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Bạn của bác nếu tự tay mình kiếm được 50.000 USD để sang Mỹ thì em dám cam đoan 1000% sẽ thành công trên đất Mỹ.
    Còn nếu xin gia đình 50.000 USD để thỏa ước mơ thì em nghĩ những điều bác ấy nghĩ và làm hoặc đọc trên mạng cũng hên xui lắm.
    Xứ cơ hội không thiếu cơ hội cho những người bản lĩnh.
     
  7. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Giấc mơ Mỹ của rất nhiều người. Ca sỹ Như Quỳnh rạng ngời trên sân khấu Thuý Nga nhìn bàn tay cầm mỉcro là tự hiểu luôn.

    Gần như 90% Việt Kiều Mỹ đều nói: nếu có tiền ở Việt Nam! Là sướng nhất
     
    nhansamqua and 7800II like this.
  8. kazihaha Thành Viên Bạch Kim

    Muốn có tiền thì phải đi Mỹ :d haha
     
  9. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Quan trọng là cái "cơ hội" đó ông.Chưa chắc là thằng học đại học sau này giàu hơn thằng ít học nha.Tại vì tụi nó công nghệ và nhận thức quá cao nên rất dễ "tự tạo cơ hội" nếu có ý tưởng nào đó.Chỉ cần có ý tưởng ,đi thẳng tới chỗ hỗ trợ Start Up,nó tư vấn cho bạn đầy đủ.

    Điển hình là CEO Facebook và Snapchat,2 thằng ông nội này trước cũng quậy thấy mẹ.Nhưng tụi nó cũng học mà học cũng bình thường chứ không kiệt xuất.Có 1 ý tưởng là lên hương.2 hãng này cũng được hỗ trợ Start up chứ tiền đâu mà phát triển.

    1 số CEO già của các hãng công nghệ khác cũng nói rằng : nếu trở lại thời gian trước năm 30 tuổi,tôi cũng muốn ham chơi 1 chút.Thì lúc đó có thể tôi đã sáng tạo ra FB hay Google rồi.Nói như vậy,ko phải là tuổi trẻ nên ham chơi mà tuổi trẻ nên biết nhiều về cuộc sống thay vì cứ cắm đầu cắm cổ vào sách vở.

    Rồi chưa kể khi bạn đã được các hãng tài trợ để thực hiện Start up,tụi hãng nó bơm thổi cho cái dự án ông tối đa.Nói đơn giản nè : snapchat mà ở Vn là chết ngay từ "trứng nước",bảo đảm ko ai xài.Vậy mà bây giờ FB mua giá 3 tỷ usd ,thằng kia ko bán.Trong vòng có 3 năm chứ mấy.

    Hiện giờ,FB đang xây 1 cái trung tâm hỗ trợ Start up,nó có 30 bàn.Đội ngũ hỗ trợ tư vấn đầy đủ.Có ý tưởng hay tham vọng,cứ đi thẳng tới.Sẽ có tư vấn tận răng.
     
  10. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Pác hiểu nhầm vấn đề rồi.Khi có tiền thì sống ở đâu cũng sướng.Còn mình muốn nói là Mỹ giành cho ngừoi có tham vọng,nỗ lực và muốn biến ước mơ thành hiện thực.

    Còn tàng tàng thì sống ở VN là sướng nhất.
     
    joh.le, HiepSiSiTinh and duchoavn like this.
  11. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Thằng em vợ nó kể, 2 năm đầu sang Mỹ rất bị sốc nếu không có người thân bên đó đỡ đầu, qua 2 năm sau thì mới biết được là nên ở hay nên về, tuy nhiên bây giờ nó đã ổn định cuộc sống rồi, tuy vẫn vất vả nhưng đỡ hơn lúc mới qua nhiều.
     
    joh.le, HiepSiSiTinh and duchoavn like this.
  12. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    nói đúng cũng đúng ,nói sai cũng thành sai ,chỉ do nhất niệm suy nghĩ mà thôi
    Nhưng cái đau lòng là người con của đất nước mà cứ rứt áo ra đi không thương tiếc đất nước thì phải làm cho người có tâm phải chùn xuống suy nghĩ lại ,tại sao như vậy mà thôi ?
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/2/17
    joh.le thích bài này.
  13. phieuducongtu4 Thành Viên Cấp 5

    Sai rồi bạn nhé,2 đứa e gái mình sang,năm đầu nó free học tiếng anh.Sau đó đứa út mình học 12,đứa kế vô năm đầu đại học,đứa nào cũng dc miễn học phí,hỗ trợ 1 nửa tiền phòng và mỗi năm mỗi đứa được cho 6000 để đi học.Tụi nó làm thêm này kia nữa nên đủ tiền về vn chơi mỗi năm mấy tháng hè.Ba mẹ mình thì lớn tuổi nên mỗi tháng dc cấp thẻ food tem và lương hưu...nói chung bên này chỉ lo tiền nhà thôi chứ ăn uống thì thoải mái
     
    ti1188, joh.le and duchoavn like this.
  14. titironie Thành Viên Mới

    Qua đi rồi biết mà
     
  15. 7800II Thành Viên Kim Cương

    đi Mỹ mắc nhẩy, 2 chị em con của bác em đi Thụy điển chỉ mất 30.000$ cho mỗi đứa thôi.
    tết này em ko ở nhà, nhưng cuối tuần rồi tranh thủ về quê, gặp đc 2 anh Việt Kiều hồi hộp ăn tết VN:
    anh thứ nhất vừa lùn vừa xấu, nghe đồn là làm IT bên mẽo, đc bà dì bên mỹ của vợ em làm mai lấy con chị họ của vợ. vợ thì chưa làm đc thủ tục qua đó, ở bên này chỉ ngồi ko sửa soạn và tối tối chát WC với thằng chồng (ko biết có chat sex ko thì em chưa hỏi), mỗi tháng chồng gửi cho 500$, coi như có tiền $ xài nên nở mày nở mặt. tết này về anh em mời xuống nhậu mà thằng chồng ko dám xuống, nó sợ phải chia tiền bia với mọi người, trong khi ở quê thì mời tới đãi chứ ai bắt chia đâu, có lẽ ở bên đó ngta chia quen rồi nên nó nghĩ về VN cũng thế, rồi thì tết bà già lên nhà nó lì xì con cháu trong nhà cũng mỗi đứa 50-100k, thế rồi nó lì xì cho 2 đứa con mình 1 bao lì xì và 2 đứa con thằng em 1 bao lì xì, mỗi bao có 1 tờ 2$, mẹ nó, làm mấy đứa con nít dành nhau quá trời, thà là nó lì xì mỗi đứa 1 bao, trong đó có 5-10K cũng đc, tự nhiên lại lì xì chung 2 đứa 1 bao, bỏ tiền $ cho sang nữa.... bà di làm mai vợ cho nó nói là mấy đứa về VN lấy vợ toàn nghèo cả, ko lấy đc bên đó, công việc ko ổn định... chả biết thế nào.
    còn 1 ông cỡ 55 tuổi rồi, bảo là chủ tàu cá bên mẽo, lên nhà ăn nhậu với mấy chú mấy bác nhà em, thằng em vợ của em thì có dàn karaoke kẹo kéo đi hát đám tiệc, bữa đó có người kêu đi mà cha VK bảo thôi ở nhà phục vụ anh đi, anh bo cho, hát hò cả buổi rồi đưa cho thằng nhỏ 1 tờ 100k và 2 tờ 2$, trong khi mỗi suất đi hát thì thằng em cũng thu ít nhất đc 400k.
    hôm sau nhà có đám giỗ, ổng cầm chai rượu henessy lên bảo là mua từ mẽo về, hết mấy trăm$, lúc cầm rót thì em coi ở dưới đít chai có ghi hàng sale, duty free, nobox, và giá còn nguyên là 37$, mua tại siêu thị gì đó của Sing, nghĩa là ổng mua lúc quá cảnh, vậy mà nổ cho cố, rồi thì em hỏi khi nào đi, ổng bảo ổng còn ở đây chơi 30 tháng 4 mới về, còn tàu thì giao cho lính quản lý, đù, sau này ra gặp 1 ông khác mới hay là ổng làm lính kéo lưới, mùa đông tàu ko đi đánh cá nên nghỉ và lãnh trợ cấp.

    mình nói thật là cho dù giàu hay nghèo thì có ai coi khinh gì đâu, sao lại cứ phải nổ và phô trương như vậy, làm nghề gì miễn chân chính đều đáng quý , sao lại sợ ngta chê bai cái nghềcủa mình
     
  16. 7800II Thành Viên Kim Cương

    đi Mỹ mắc nhẩy, 2 chị em con của bác em đi Thụy điển chỉ mất 30.000$ cho mỗi đứa thôi.
    tết này em ko ở nhà, nhưng cuối tuần rồi tranh thủ về quê, gặp đc 2 anh Việt Kiều hồi hộp ăn tết VN:
    anh thứ nhất vừa lùn vừa xấu, nghe đồn là làm IT bên mẽo, đc bà dì bên mỹ của vợ em làm mai lấy con chị họ của vợ. vợ thì chưa làm đc thủ tục qua đó, ở bên này chỉ ngồi ko sửa soạn và tối tối chát WC với thằng chồng (ko biết có chat sex ko thì em chưa hỏi), mỗi tháng chồng gửi cho 500$, coi như có tiền $ xài nên nở mày nở mặt. tết này về anh em mời xuống nhậu mà thằng chồng ko dám xuống, nó sợ phải chia tiền bia với mọi người, trong khi ở quê thì mời tới đãi chứ ai bắt chia đâu, có lẽ ở bên đó ngta chia quen rồi nên nó nghĩ về VN cũng thế, rồi thì tết bà già lên nhà nó lì xì con cháu trong nhà cũng mỗi đứa 50-100k, thế rồi nó lì xì cho 2 đứa con mình 1 bao lì xì và 2 đứa con thằng em 1 bao lì xì, mỗi bao có 1 tờ 2$, mẹ nó, làm mấy đứa con nít dành nhau quá trời, thà là nó lì xì mỗi đứa 1 bao, trong đó có 5-10K cũng đc, tự nhiên lại lì xì chung 2 đứa 1 bao, bỏ tiền $ cho sang nữa.... bà di làm mai vợ cho nó nói là mấy đứa về VN lấy vợ toàn nghèo cả, ko lấy đc bên đó, công việc ko ổn định... chả biết thế nào.
    còn 1 ông cỡ 55 tuổi rồi, bảo là chủ tàu cá bên mẽo, lên nhà ăn nhậu với mấy chú mấy bác nhà em, thằng em vợ của em thì có dàn karaoke kẹo kéo đi hát đám tiệc, bữa đó có người kêu đi mà cha VK bảo thôi ở nhà phục vụ anh đi, anh bo cho, hát hò cả buổi rồi đưa cho thằng nhỏ 1 tờ 100k và 2 tờ 2$, trong khi mỗi suất đi hát thì thằng em cũng thu ít nhất đc 400k.
    hôm sau nhà có đám giỗ, ổng cầm chai henessy lên bảo là mua từ mẽo về, hết mấy trăm$, lúc cầm rót thì em coi ở dưới đít chai có ghi hàng sale, duty free, nobox, và giá còn nguyên là 37$, mua tại siêu thị gì đó của Sing, nghĩa là ổng mua lúc quá cảnh, vậy mà nổ cho cố, rồi thì em hỏi khi nào đi, ổng bảo ổng còn ở đây chơi 30 tháng 4 mới về, còn tàu thì giao cho lính quản lý, đù, sau này ra gặp 1 ông khác mới hay là ổng làm lính kéo lưới, mùa đông tàu ko đi đánh cá nên nghỉ và lãnh trợ cấp.

    mình nói thật là cho dù giàu hay nghèo thì có ai coi khinh gì đâu, sao lại cứ phải nổ và phô trương như vậy, làm nghề gì miễn chân chính đều đáng quý , sao lại sợ ngta chê bai cái nghềcủa mình
     
  17. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    nói thiệt không nơi nào bằng quê hương cả, nhưng quê hương giờ te tua quá khiến người ta rứt bước ra đi, mấy bác có tiền thì thích ở lại vn vì có tiền là có tất cả, còn người không có tiền thì ham đi vì nghĩ bên đó dể kếm tiền giống như dân dưới quê kéo lên tp dể kiếm sống hơn dưới quê, làm gì củng có tiền chỉ cần siêng năng, nói chung mổi người 1 suy nghĩ, nhưng nói bạn thớt phát biểu vậy cũng không sai và ra đi củng đúng, thiết nghĩ nước phát triển chắc an sinh sẻ tốt hơn, nhưng được này thì mất kia, chẳng biết nó khủng bố khi nào nửa, còn VN thì chẳng biết bị ung thư khi nào. vậy thôi, nếu được thì mình củng đi... ít ra thì đi cho biết...
     
    joh.le, HiepSiSiTinh, 7800II and 3 others like this.
  18. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Vịt kiều thì bây giờ chỉ nổ được với những người ở quê chân chất thôi, chứ lên SG mà nổ thì không còn cửa nữa rồi. Thằng em mới về hôm trước tết, nó nói thằng nào mà về VN lâu ngày là : không việc làm hoặc là làm việc không ổn định, chứ những người có việc làm ổn định rất sợ mất việc cho nên về VN 1,2 tuần là mau mau chạy về Mỹ ngay, không thì nó mất vị trí làm việc.
     
  19. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    ông anh và bà chị ở đức về nói, VN tụi bây sướng chết mịa, suốt ngày ăn nhậu, rồi cafe la cà, còn bên đó làm chết mịa (sống ở Đức mà đã vậy)
     
    7800II, duchoavn and loc9000 like this.
  20. đừng ban nửa nha Thành Viên Cấp 4

    Thập niên 80-90 còn thiếu thông tin,nên 10 người VK thì 7-8 tên về đều đem theo 1 thùng lựu đạn ,tha hồ mà liệng.
    Giờ thì internet phủ sóng rộng khắp nên VK xuống giá lắm rồi. Về âm thầm ,đi lặng lẽ chứ ko còn tiệc tùng rình rang như xưa nữa.
    Bà con nhà vợ cũng có VK về mà từ tết đến nay lặn sủi tăm .Cục kẹo còn chưa thấy nói chi lì xì.
     
    7800II, duchoavn and loc9000 like this.

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,157 (Thành viên: 3, Khách: 1,131, Robots: 23)