Tìm kiếm bài viết theo id

Kết hôn giả để đi nước ngoài,liệu có nên hay ko?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phieuducongtu4, 8/2/17.

ID Topic : 8741082
Ngày đăng:
8/2/17 lúc 02:23
  1. hungthuduc Five.vn Mua gì cũng có

    _mình chỉ kể những nước và nhưng nơi mà mình đã từng đổi ,còn những nước mình chưa đổi nên mình cũng không dám to mồm chém gió
    _sing :exchange money trung tâm thương mại 313 hình như lầu 2 ở đường orchard ,còn mấy chỗ khác mình không để ý ,thai lan patpong,khu pratunam nhiều chỗ đổi lắm,malai:mấy trung tâm thương mại thấy mấy chỗ còn mình thì đổi ở siêu thị nu sentral lầu 1
    _con mấy nước khác mình nghĩ cũng có tại mình không đổi nên cũng không thể nói cụ thể là chỗ nào,bạn cứ tới mấy điểm exchange money thấy trên bảng điện tử có cờ vn là bay vô đổi
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/2/17
  2. Witter boy Thành Viên Cấp 4

    Cái tâm sự này nó cũng tùy quan điểm mỗi người. Đọc xong tự nghĩ mợ này chưa dấn thân vào chăn, nghe nói nó ngứa, nhưng không biết chăn có rận hay không? Nếu tại Việt nam với cái vốn 1 tỷ mà có nhà có cửa, có cách làm ăn tốt, có chồng con đàng hoàng thì dễ với tới hạnh phúc. Bên trời Tây Huê kỳ, làm cái nghề neo nó cũng quá lắm đơn điệu, tù túng; lại chẳng biết hạnh phúc nó nắm chắc tới đâu, bởi nhiều gương tày liếp khác rân tộc nó khó có tiếng nói dài lâu. Còn tìm được cái người cùng rân tộc vừa ý ló khó như sao trời mưa.
    Nếu bẩu vì tương lai con em chúng ta mà ra đi thì cũng là 1 hình thức tự huyễn hoặc. Biết rằng trời Tây lông ló có tương lai cho con cái. Nhưng con cái thiếu gì cách ra đi cứu mình cứu nhà. Ngặt cái đã no 50 chục ngàn rồi thì cứ dấn thân, "mình thích thì mình ra đi thôi". Còn ai mún theo, thấy được thì cứ theo... Viết xong vài dòng lại cứ bâng khuâng, vậy mấy người già hay văn nghệ sĩ về nước làm cái đếch gì nhỉ?
    (Viết tại trời Tây...)
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/2/17
  3. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    bạn này nói cũng có phần nào đúng ở Sing ra chợ trời Tiong Paru thấy có 1 vài điểm có để VNĐ, giá còn tệ hơn đổi trong nước, còn cam thì qua đó sài tiền việt được luôn, nhưng phần giáp biên giới, còn bạn nói bảo vệ đồng nội tệ thì bạn ra nha trang hay đà nẳng và phú quốc xem trung quốc nó sài tiền hồ cẩm đào nhé, dân địa phương và mọi người đã biết chuyện và um xùm chuyện này, mình nghĩ chắc bạn để ý củng biết,
    mình không nói gì đến chế độ và chính trị gì cả, mình là thảo dân thôi ne6ng không đủ trình để nói đến mấy chuyện đó, mình chỉ thấy cuộc sống của dân đen phải chịu nhiều loại chi phí và vật giá tăng cao, lạm phát thôi, dẩn đến con người giờ càng hám lợi và hại nhau, chà đạp nhau, mình mong 1 môi trường sống bình dị, yên ổn, mức sống bình thường thôi, giá nhu yếu phẩm hợp lý, nhiên liệu hợp lý, có thu thì có tu bổ, có nâng cấp, chứ mình đủ thứ phí mà mọi thứ có được nâng cấp tu bổ đâu bạn, mình củng có đóng 1 phần thuế nhỏ trọng thu nhập của mình nhé, lương thì đóng thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, mình còn lại 1 số tiền, sau đó mình đi siêu thị mua lương thực, mình lại đóng tiếp VAT, sau đó mình đổ xăng mình đó tiếp tiền phí gì gì đó trong xăng, sau đó mình mua xe mình đóng tiền gì trong đó nửa, và mình mua cái TV mình củng đóng thuế nhập khẩu và thuế VAT, sau khi đút kết lại mình chẳng còn đồng nào và mình còn không đủ chi phí sinh hoạt nửa, và điều quan trọng mình đóng tiền học cho con, đóng tùm lum mọi thứ tiền, con mình thì được tuyên truyền thi đua nuôi heo đất, và con mình và hầu hết mọi đứa trẻ đều cin tiền nuôi heo đất, và có bao nhiêu tiền đều nuôi heo đất để lấy điểm thi đua, còn con mình thì vào trường mua đồ ăn thì còn mắc hơn bên ngoài và nguy cơ không an toàn thực phẩm đồ chơi trung quốc tràn ngập cổng trường.... còn nhiều nhiều nửa, chứ ai quản lý mình chẳng quan tâm, tây, tàu, việt vay quốc gia nào, gì củng vậy đối với mình chỉ là người quản lý hay và dở thôi, có tâm làm cho đất nước phát triển và dân yên ổn, an sinh tốt để họ lo làm và lo cuộc sống.
    còn chuyên không thích thì bỏ đi mỹ, hay đi nhật.... bạn nghĩ mình là gì, bạn là gì??? muốn đi là đi à, mình nói thật có bán nhà mình củng chẳng đủ tiền đi, và họ củng chẳng cho mình đến, ai mà chẳng yêu cái xứ sở mình sinh ra và lớn lên, có bà con, chòm xóm, anh em, bạn bè.... VVV, nhưng bạn nghĩ mọi thứ xung quanh mình có ngày càng tốt hơn không??? hay ngày càng làm cho bạn kiệt sức vì cuốn vòng theo cái guồng cày hết mình mà tâm trí luôn nơm nớp không biết phải ăn thế nào? phải uống ra sao, năm sau xăng sẻ tăng bao nhiêu? năm sau con sẻ đi học thề nào??? ung thư khi nào??? mai mốt có ra thêm luật gì về bảo hiểm tiền lương nửa không? có lợi cho người lao động hay không? hay hết ng6an sách hết quỷ lương rồi ra luật giảm quyền lợi người lao động xuống.... vài đòng chia sẻ cùng bạn
    PS: à quên, mình đóng tiền học thêm cho thầy cô thì không phải chịu thuế, và mình đi vui vẻ em út thì củng không phải chịu thuế nhé
     
    ti1188, joh.le, HiepSiSiTinh and 6 others like this.
  4. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Nội tệ của dư luận viên là nhân dân tệ chứ ko phải VND,TQ đang dần đồng hoá dân Việt với sự tiếp tay của lũ dư luận viên này!Đà Nẵng,Nha Trang tràn ngâp TQ v hướng dẫn viên dám tuyên bố VN từng là tỉnh của TQ,xài NDT công khai.Chống Mỹ điên cuồng mà TQ như vậy sao im như hến!

    P/s 17/2 là ngày TQ xâm lược VN,mấy du luân viên có được dạy phải sủa bài chống TQ ko??
     
  5. đừng ban nửa nha Thành Viên Cấp 4

    Lê la lượm được bài này .Thấy lập luận cũng hay hay,là lạ, vui vui nên copy về.

    ĐỪNG TRANH CÃI VỚI NHỮNG THẰNG NGU!


    Có hai người tranh cãi nhau rằng 1+1 bằng mấy?
    Người thứ nhất khẳng định chắc nịch rằng: 1+1 đương nhiên bằng 2.
    Người thứ 2 cũng không chịu thua kém nói: 1+1 phải bằng 3.
    Hai người tranh cãi nhau, đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán ra rồi lại kéo nhau lên báo quan nhờ quan phân xử. Khi nghe rõ ràng đầu đuôi, quan cho người thứ 2 về rồi sai người mang người thứ nhất ra đánh 20 roi.
    Người thứ nhất thấy oan ức quá liền hỏi lớn:
    - Con đúng sao quan lại đánh con.
    Quan nói:
    - Ta đánh nhà ngươi không phải vì ngươi sai mà ta đánh ngươi đi tranh cãi với người ngu. Nó ngu thì hãy để xã hội dạy nó, sao ngươi lại đi tranh cãi làm gì.

    Đọc câu truyện này lại nhớ đến sự việc về đại tướng Phùng Quang Thanh. Cho dù đại tướng đã trở về và tham gia chương trình truyền hình trực tiếp “Khát vọng đoàn tụ” thế nhưng những “nhà dân chủ Việt”, những hội nhóm chống cộng cực đoan, vẫn còn tung tin rằng đại tướng đã mất tại Paris. Thậm trí “trại Vịt” Thuy Trang Nguyen còn khẳng định một cách chắc nịch rằng: “XÁC NHẬN VỚI CÁC BẠN CHÍNH XÁC 100% LÀ PHÙNG QUANG THANH ĐÃ QUA ĐỜI”.
    Kết hôn giả để đi nước ngoài,liệu có nên hay ko?
    Đây chẳng qua chỉ là những bước đi cuối cùng nhằm cứu vớt lại chút mặt mũi mà thôi. Trước đó cả đám hùa nhau thì giờ này không cố cãi mới lạ. Hơn nữa đây cũng không phải lần đầu chúng bày ra những trò như vậy, có thể nói đến bây giờ ngoại trừ những người "cùng hội cùng thuyền" ra thì cũng chẳng ai rảnh mà đi tin những thông tin từ "trại Vịt". Thế nên, chúng ta đi tranh cãi với chúng khác gì người thứ nhất trong câu chuyện trên. Vậy có phải chúng ta nên dừng lại ngay từ giờ việc tranh cãi không có ý nghĩa này mà khi thấy ai tranh cãi về vấn đề này hãy post câu truyện trên là được rồi hoặc xem đó như câu truyện vui để giải trí mà thôi.
    Mark Twain cũng đã từng nói: “Đừng bao giờ tranh cãi với những thằng ngu, vì chúng sẽ kéo ta xuống trình độ của chúng và thắng ta bằng kinh nghiệm”.

    QUANG MINH
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/2/17
    7800II, nhansamqua and duchoavn like this.
  6. phieuducongtu4 Thành Viên Cấp 5

    Mẹ mình cũng ngày ngày nghe trên youtube ra rả thông tin đại tướng Phùng Quang Thanh mất,mình nói đó chỉ là tin vịt mà mẹ già k tin...thôi để mình đưa bài này cho bà đọc mới được....bên này mấy nhóm ******** vs CPQGLTVN j j đó ngày nào cũng lên radio,FB,youtube ra rả ra rả các thể loại...
     
    7800II thích bài này.
  7. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Sau vụ đó ko còn thấy "đại tướng" đâu nhỉ?Nhớ hoài câu "quan ngại cho dân tộc khi chống TQ" v "TQ v VN là ae",vâng ae nên thằng anh có cướp phá,giét chóc con của thằng e thì cười huề thôi!Haha,anh dlv nào diễn giải lời "đại tướng" cho dân đen hiểu với!!
     
  8. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    cùng đường mới vô cái nghề nail...
     
  9. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Ủa vụ gì sao chuyển qua tranh cãi nhau việc đổi tiền roài các bác ???

    Em thấy tiêu đề khác mà ??
     
  10. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Anh em con ...c gì với thằng cẩu.Với bọn trên đó là anh em,chứ với dân sài gòn chưa bao giờ nói là anh em với bọn nó nhé.
     
  11. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    bik bác Qui Hoang đã lâu, e cũng có cái tư tưởng y chang bác =]], thiên đường vờ cờ lờ =]]
     
  12. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    ý bác sao mà bác phán cùng đường mới vô nghề nail, wa đó trừ bằng lớp 12 Mễ nó éo công nhận bác bằng gì của xứ Thiên đường hết nhé, cố gắng thì đi học AV rùi học đại học, ko có tiền thì đành đi làm Nail và các thứ. phán như thánh Kết hôn giả để đi nước ngoài,liệu có nên hay ko?
     
    HiepSiSiTinh and QuiHoang like this.
  13. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Dũa nail cũng khá hơn bác xe ôm,cô vé số xứ thiên đường!Có làm là có ăn,có xe hơi,có nhà cửa,xứ thiên đường làm cả đời có khi còn chưa biết chiếc xe hơi loại bét nhất ntn.Dlv mồm bô bô vậy chứ cả đời chúng nó có biết ở xứ thiên đường cái gì cũng mắc hơn hoặc bằng đế quốc!Trong khi thu nhập là 200$ so với 2000$!!
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/2/17
  14. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    mình chỉ nói những gì mình biết thôi ^^ bạn cứ hỏi mọi người làm nail thì biết thôi. nếu có lựa chọn khác hợp với cuộc sống và gia đình họ sẽ ko chọn làm nail.
     
    7800II thích bài này.
  15. pttn2508 Thu mua ĐT,MTB secondhand Thành viên BQT Super Moderator

    Làm nghề gì chả đc hã bạn, miễn sao đủ lo cho cs và gđ của họ, họ làm nail bên đó chưa chắc lương họ thấp hơn bạn bên này nhé, nhiu khi lương = or cao hơn manager bên này kkk
     
    HiepSiSiTinh and QuiHoang like this.
  16. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    nghề đó nó bạc lắm, mình nc với nhiều người làm nail rồi, có những người làm chủ vài chục năm, những người làm cứng, những người mới vào nghề. với cái thế giới trong tiệm nail bên us chắc ai phải làm rồi mới hiểu ^^ lương kiếm ở đâu thì so với xã hội bên đó thôi bạn.
     
  17. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Con em thằng bạn mình nó mở tiệm nail ăn chia 6-4 với thợ.Nó nói bên đó nghề Nail giờ hết ăn rồi.Nó đang tính sang cửa tiệm.
     
  18. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Do Việt Nam hại Việt Nam thôi bạn!Người Việt đa số qua đó ko có trình độ nên nail là nghề kiếm sống chính!Thế hệ 8x,9x sau này mới khác bạn à!Nhưng có lẽ thế hệ đó sẽ quên quê hương v nguồn gốc của mình
     
  19. choixongjong Thành Viên Vàng

    Đám trẻ sinh ra và lớn lên ở Mỹ đều là công dân Mỹ. Nó còn không biết VN nằm ở đâu trên bản đồ
     
  20. Dj_Sonic _Trance4ever_

    TTN là trại Vịt mà, chỉ là người đưa tin khi nội bộ ở trong đấu đá bắn tin ra, có thể tướng heo đi chữa bệnh nhưng bị lộ ra nên không được vào bê cê tê nhiệm kỳ vừa rồi, kết quả cha con thay nhau rớt !
     
    HiepSiSiTinh and QuiHoang like this.

Tình hình diễn đàn

  1. vanquyensg2020,
  2. vanquyensg2021,
  3. vanquyensg2022
Tổng: 1,249 (Thành viên: 4, Khách: 1,237, Robots: 8)