Không biết ở đây có ai ức chế như e khi chạy ở Đồng Nai không??. Chẳng là nhiều lúc muốn chạy vượt lên người phía trước mà bấm còi thì người phía trước cứ lách về phía bên trái, tức sát làn xe hơi. càng bấm họ càng lách sát vạch, bấm còi nhiều là quay lại liếc xéo liền, có lần còn xém bị anh Đại tấp xe đòi đập. Họ nhiều khi chạy tàn tàn 40km/h trong khi mình đang vội chạy 50 -60 mỗi lần vượt họ là mỗi lần hồi hộp, mạo hiểm. Lách bên trái họ thì sợ họ bất chợt quẹo phải vô hẽm, hoặc xe từ trong hẻm phóng cái vèo phát ra ngoài coi như không nằm viện cũng nằm chiếu. Còn lách bên trái ra làn xe lớn thì các bác biết rồi đấy toàn tải lớn, khách 50 chổ, container không. Trong khi đi miền Tây và Thành Phố, cả trong luật giao thông cũng quy định khi người phía sau xin vượt thì khi bấm kèn người phía trước thấy đủ điều kiện thì phải lách bên phải để nhường đường cho người phía sau. Và còn chuyện nữa, ở những nơi không có giải phận cách thì còn kinh khủng hơn, đang chạy bất chợt có anh trai, chị gái bay cái vèo từ làn đường bên kia qua làn đường bên này, tui nhiều lần thắng lếch bánh vì vụ này. Các bác ở Đồng Nai giải thích hộ cái.
E ở đồng nai đây..hiện trạng như bác nói thì ở đâu cũng có chứ đâu phải riêng ở chỗ e...Bác nói vậy là vơ đũa cả nắm rồi đấy
Hihi.... Xe 4 bánh nó còn kg nhường nữa nói chi xe 2 bánh ....cái quan trọng anh em chú ý nhé : luật mới thay đổi cho lên tốc độ và họ quen tốc độ cũ rồi và thỉnh thoảng cảnh sát giao thông khu đó gài chim mồi nữa nhé ! Ai ham hố vượt bậy bạ là bị phạt thấy mẹ !
Ông bấm còi nhiều quá nó đập ông là phải. Đi xe ở VN mà muốn vượt,bạn cách thằng đi trước khoảng 4 mét chiều ngang,bấm kèn,sau đó tăng tốc vượt qua.Bên nào cũng vậy,tuỳ tình huống. Ớn nhất mấy má chạy xe,cứ mình thích là mình quẹo.Nhiều má thì lùn,chạy xe yếu mà quất chiếc tay ga to đùng.Chạy kiềm xe ko nổi. Hôm bữa,thấy con nhỏ chạy xe AB vào hẻm 3 mét mà phải chờ nó hết 1 phút.Nó quẹo mà ko kiềm nổi tay ga,cứ nhích ga là xe nó ủi thẳng tới tường bên này,sau đó lùi xe lại chút,rồi nhích ga lần nữa....cứ như vậy.Moá.
Người tham gia giao thông ở VN ý thức như con ruồi. Em sợ nhất là các Bác chạy mới ở tỉnh lên, thích rẽ là rẽ, dừng là dừng, ko cần tín hệu đèn hay xin đường gì cả chạy cứ như đường của riêng mình.Hỏi tại sao mình xui xẻo..........
Tham gia giao Thông ở Việt Nam thì phải có cái đầu lạnh -)) Tui chạy gặp ai tui cũng lo né hết á. Nhìn người tự dưng đang chạy cái dừng phát một, tông thì bắt thường, OK chịu chứ bít sao giờ. Có người thì ưng là quẹo ko cần xínhan. OK quẹt thì té. Nhưng mà tai nạn thì đừng có đổ xui. Nhìn người từ trong hẻm ra đường làm cái vèo. Tui ko hủi mấy người đó nghĩ sao nữa, chạy thì nhanh và ôm nguyên cái đường, xui xui có thằng nào chạy ẩu là tông nhau ngay. Sợ thật
Nói không phải phân biệt vùng miền nhé, chứ các bác lâu lâu có việc lên SG y như rằng chạy xe kiểu làng quê nhà mình, thích chặt thì chặt, thích quẹo thì quẹo, đang đi quay đầu không cần xi nhan, thiếu điều muốn chửi thề nhưng ngẫm lại, đường phố SG nó phức hơn đường làng, nên thôi đi cho xong chuyện. Chỉ có "sai lầm" thì họ mới rút được kinh nghiệm.
em thì gặp con nhỏ chạy chiếc vespa cũng trong hẻm y như bác, nó vô lộn hẻm nên quay đầu ra, em đứng chờ nó 1 chút, có vẻ nó thấy mình chờ nên cũng ngại, muốn quay đầu nhanh để cho mình đi tiếp, có điều chân nó ngắn quá, còn con vespa có vẻ vừa cao vừa nặng, con bé với với chân và lên ga, hậu quả là tông vào tường, em phải xuống đỡ em nó dậy
Đợt dính lấn làn ngay chỗ Định Quán do cái này. Bác nào dân khu vực này thì em xin lỗi nhưng 300 km từ Sài Gòn lên Đà Lạt ức chế mỗi khúc Đồng Nai, nhất là 3 đoạn dân cư khúc Thống Nhất, Định Quán với Tân Phú. Dân chạy toàn giữa đường, ra vào hẻm ngõ, tấp vào lề cực nguy hiểm và vô kỷ luật. Bấm còi + xi nhan xin vượt thì họ coi như không có, đến chịu với dân cư khúc này. Ra khỏi Đồng Nai tới Đạ Hoai là khác hẳn luôn, lên tới Lâm Đồng thấy dân chạy hiền hẳn.....
Ờ,đợi nó sai lầm chắc mình nhẹ thì gãy chân,nặng thì pó chiếu.Nhiều lúc bản thân mình ko sao nhưng nó có gì cũng mang hoạ. Năm ngoái tui bị ngay khúc Cộng Hoà.Con điên nó bất ngờ quẹo vào mua cá cảnh,con bé phía trước tui giật mình thắng,tui phía sau quất tới luôn. Má,2 đứa đi sau té chỏng gọng.Con điên tỉnh bơ nhìn lại và chạy vào tiệm mua cá.
Sorry bác. Nhưng cứ đi ĐN thì bóp còi, xi nhan xin đường thì chỉ có 3 người ép vào lề phải, còn lại toàn lách ra lề trái không bác ạ. Về đi về miền Tây thì khi bóp còi là người ta tấp lề phải không bác. Tui cách họ 20 mét là bóp còi, xi nhan rồi bác. Đâu dám lại gần bóp, lỡ họ giật mình thì tội.
khu dân cư dân địa phương cũng hay đi ngược đường nữa ,mình đi phải nó đi trái mình chạy hơi sát lề chưa lấy ra kịp nó còn chửi mình y như mình đi sai còn nó đi đúng đường