chuyện là như này,giữa nhà e và nhà ông B có khoảng trống khoảng 3 tấc,giờ e muốn xây nhà,khi đi xin phép ng ta mới yêu cầu về xin 2 nhà kế bên 2 sổ hồng photo để họ đối chứng,lý do xây kiểu hợp khối,hiện tại nhà e trên sở hồng là ngang 2m7 mới làm lại năm 2013,hnay vô tình xin cái sổ hồng nhà ông B mới lòi ra dt thật của nhà e là 3m,do ngày xưa là 1 mẫu đất ông chủ chia ra làm 3 bán cho 3 ng nên cùng 1 số nhà,hiện tại ỗng đang gạ má e xây luôn cái khoảng đó đi rồi cho ỗng tiền vì ỗng cho đó là đất nhà ỗng trong khi trên chính sổ hồng ỗng có ghi nhà e là 3m,vấn đề nhà e đang buôn bán và thuê cái lề đường bên nhà ỗng vì nhà e bề ngang nhỏ quá,nếu làm theo luật thì chắc cũng k khó nhưng sợ mích lòng ông k cho thuê nữa thì khó,tiền thì kiếm lại từ từ cũng dc,vậy cho e hỏi giờ làm sao để hợp thức hóa cái dt đó là của mình và mất bao lâu nhỉ ?nếu mình muôn hỏi những vướng mắc đó thì đi lên đâu hỏi hoặc ae nào rành cho e xin sdt e hỏi chút cũng dc,thanks all
Giờ căn cứ vào sổ hồng nhà kế bên,bạn nói nhà bạn 3 mét.Nhưng Nhà Nước chỉ chứng cho bạn 2m7. Bạn xây nhà ,xin giấy phép,quản lý đô thị xuống --> nó ko cho xây. Khó là chỗ đó. Còn chuyện ông hàng xóm là chuyện nhỏ.Khi cần,nói tui cho pác 5 triệu.Ổng đòi hơn thì nói : ông cứ yên phận 3 mét sổ hồng của ông.Ngoài phạm vi,không phải là đất của ông.Miễn bàn luận.
giờ phải hợp thức hóa cái 30cm đó vào sổ hồng nhà bạn luôn, sau này khỏi kiện tụng, chứ giờ bạn xây rồi sau này ông hàng xóm kg tranh chấp mà con cháu của ổng tranh chấp thì rách việc lắm, đó là chưa nói giờ hàng xóm với nhau vui vẻ thì không sao, đến khi không còn vui vẻ nữa thì chuyện gi cũng có thể xảy ra
Xây nhà điều đầu tiên phải làm là qua quà cáp nói chuyện nhỏ nhẹ với hàng xóm. Sau mới tới chính quyền... hàng xóm ok là xong Xưa mình làm nhiều nhà, hàng xóm sợ hư tôn, mà thi công thì kiểu gì cũng ảnh hưởng.... mình nói họ cứ an tâm, cháu làm xong sẽ thay luôn tôn mới cho bác... thế là ok. Còn có nhà ko chịu quậy, lúc ấy mình chơi với chính quyền và gia mặt hung dữ, mà mình mà nói chuyện hung dữ gần như 100% người ta sợ Có ông hàng xóm làm giám đốc nhà nước của 1 quận... quậy mình... mình chỉ nói 1 câu: tui chịu ông để tui xây xong nhà tui, xây xong tui đánh ông chết mẹ ông luôn... thế là êm Nhà đất của mình trên quận hay thành phố đều lưu bản gốc nhé, quan trọng là bạn biết cửa moi ra coi hay ko mà thôi... đụng tới đất đai là bọn nó bu vào hút máu dữ lắm... đám này đứng đầu sổ về hút máu, tốt nhất kiếm đúng dịch vụ bao trọn gói là ok
5tr sợ ỗng k chịu ấy,mỗi lần nhà e sửa nhà là ỗng cứ qua gạ bán cái khoảng trống đó,nói là của ba ỗng,nếu làm theo luật thì ông này dễ rồi vấn đề là nhà e đang thuê cái lề đường trước nhà ỗng nên k dám hó hé,cứ cho là bỏ tiền ra mua sự yên ổn để buôn bán tiếp cũng dc chỉ sợ ỗng đòi nhiều quá thôi hợp thức hóa cái này đơn giản + nhanh k chị ??
Người ta còn làm ăn với hàng xóm mà thím. Chủ thớt hỏi thẳng ổng muốn bao nhiêu.Mà công nhận pác có thằng hàng xóm láu cá thật.Không như xóm tui,tui lưu manh nhất xóm.kakaka
nếu mình hợp thức hóa nó là của mình thì có cần phải đóng tiền gì cho NN k nhỉ ? hoặc nếu nhà kia viết giấy cám kết thì mình có đóng cho NN k ? đúng rồi bác,nếu nhà khác thì dễ rồi ,sợ mích lòng khó buôn bán thôi
Nói thật chứ bây giờ mà nói về lý thì ổng thua chắc.Ổng nói đất đó của ba ổng,vậy sao ổng ko xây đi mà chừa ra làm gì ? Để chó ỉa hả ? Giờ bạn cứ xây trên 2m7 thôi,còn miếng đó hỏi ổng bao nhiêu ? Nếu thấy giá ok thì chơi luôn.Còn ko thì cứ nói : giờ xây nhà khô máu rồi.Bán rẻ thì mua,ko thì anh cứ lấy xài.Kệ mẹ nó,đụng chạm mấy thằng này ảnh hưởng tới kinh doanh của mình.Sau này kiếm được tiền,qua Phú Mỹ Hưng mua nhà,mở quán bán nước mía cho bỏ ghét.