Khi Bill Gates được phỏng vấn: Quyết định thông minh nhất của ông là tạo ra các phần mềm hay các công việc từ thiện? Câu trả lời của Bill Gates: Đều không phải, mà quyết định thông minh nhất đó là tìm người phụ nữ phù hợp để kết hôn. Người phụ nữ quyết định hạnh phúc của thế hệ trước, vui vẻ của thế hệ này và tương lai của thế hệ sau. * Nếu bố bạn lấy nhầm vợ, thì tuổi thơ của bạn sẽ là chuỗi ngày đau khổ. * Nếu bạn lấy nhầm vợ, thì cả cuộc đời bạn sẽ sống trong đau khổ. * Nếu con trai bạn lấy nhầm vợ, thì tuổi già của bạn sẽ sống trong đau khổ. Lấy được người phụ nữ tốt, thịnh vượng 3 đời. Lấy phải người phụ nữ không tốt, lụi bại 6 đời. Người đàn ông trí tuệ nên để cho người phụ nữ trọn đời của mình luôn được trau dồi, bồi dưỡng. Người phụ nữ trí tuệ nên coi học tập, trưởng thành là bài tập của cả đời!... -St-
ý của anh @duchoavn : ý anh về lấy nhầm vợ theo trải nhiệm của bản thân anh thế nào ,dối lòng là không quân tử nhé hahahaha
í như ảnh nói là ảnh theo phong tục người miền cao ,mẫu hệ í mà ,đàn bà bắt chồng về làm osin đúng nghĩa nên ảnh không có sự lựa chọn nào ngoài cam phận chịu đựng ,nghĩ cũng buồn hồng nhan luân chuyên ghê hả ảnh @duchoavn ,hahaha
Chén trong trạng còn khua thì huống chi vợ chồng ngày đêm cọ xát nhau . Có duyên lắm mới gặp nhau . Cuộc đời ngắn lắm hãy đem đến niềm vui và hạnh phúc cho nhau . Khôn ngoan mà đá đáp người ngoài . Người chung chăn mà hành hạ giết nhau thì không phải là con người nữa rồi. Hãy chăm sóc người bạn đời của mình.
.. người miền cao tỏ tình theo ngôn từ Tây Nguyên hùng vĩ đấy muội muội Mẫn Mẫn ,hahâha Bây giờ tạm gọi anh là người con xa xứ của núi rừng Tây Nguyên ,xuống miền xuôi ở rễ ,hahaha
E sđang định năm sau lấy vợ mà hổm rày thấy a than ghê quá Thiết nghĩ là phải xin xỏ tí kinh nghiệm từng trãi của a để "tránh được cái gì thì tránh" quá
em lo tư vấn và hối thúc mem con gà mập mở trại nuôi gà ngay đầu năm Đinh Dậu này đi ,tam hợp nhé : con gà mập +nuôi gà móng+Năm con gà ,hahaha
Cười vì bác hài hước,chớ thật sự e bị sún nên k cười ra mặt đâu Bác,nên Bác nên tâm k có vụ j xẩy ra đâu
tiếc nhẩy vậy đợi cuối năm vậy, lần này sẻ đu theo... còn chị nhà bác Duchoavn thì em được gặp 1 lần rồi, thấy đâu đến nổi mà bác te tua thế bác?