http://media.zalo.me/detail/3128995...o&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=33 như hiện nay các công ty dịch vụ chở hàng mua xe rất cũ trước giải phóng mà để chở hàng gây quá tải giao thông các thành phố lớn nhỏ mỗi người một ý kiến,nhưng theo tối thấy các việc kiểm định ô nhiễm đối với xe máy chứ ô tô tôi không nói đã vậy còn tịch thu xe là không ổn định làm ăn xã hội.Việc kiểm định xa nội thành ở sài gòn bất tiện quá với lại thủ tục như thế nào chưa công bố chi phí nộp ngâng sách nó như thế nào? làm sao có thể đoán từ 0,5% đến 1% xe cũ nát. Hỏi mấy ông ra ngoài đường chạy xe gắn máy nghiên cứu chưa hay toàn đi ô tô.Toàn thạc sỹ nói chuyện chẳng logic khoa học thực tế chỗ nào.Có thu hồi xe quá đát cứ thế mà chém xe ô tô , xe tải hoặc xe khách cho rộng đường giao thông đi nha.Suy nghĩ chẳng theo hướng có lợi cho dân đi xe máy gì hết ở đó mà nói chuyện phương tiện giao thông ở vietnam
ừ có doanh nghiệp dịch vụ ăn nên làm ra có doanh nghiệp ít khách hàng nhưng không có khả năng thay xe mới và còn nhiều vấn đề trong kinh doanh vận tải hàng hóa lắm Cạnh tranh vận tải hàng hóa do mỗi công ty đặt ra cái luật của nó nên khách hàng e ngại chất lượng dịch vụ và lượng tiền khách đổ vào rất phần họ quan tâm
- Những xe cũ nát, chế độ không đảm bảo ATGT gây ảnh hưởng cho cộng đồng nên thu hồi, tiêu huỷ là phải, đừng mang cái nghèo ra để đi ngược lại quy luật của XH
quyết tâm dẹp bỏ nay mai là chuyện thành công của xã hội thôi.Từ đó mới dẹp được doanh nghiệp làm lậu không công khai minh bạch
em ủng hộ cái chính sách này, ra đường gặp mấy ông chở ga, chở nước đá chạy ào ào, cúp đầu, chẻ ngọn mà chả sợ gì cả, vì có lấy thì cho luôn cái xe, công an thì làm biếng phạt cái xe đó, dẫn đến nó lộng hành, rồi thì nẹt pô inh ỏi, khói phun đầy mặt người đi đường. hôm rồi em đang đậu xe chờ đèn đỏ ngon lành thì 1 con xe máy chế baga phía sau chở 1 cái phi nhựa chưa đồ ăn thừa của quán ăn, chắc lấy về cho heo ăn, mẹ, nó chạy nhanh ko thắng kịp, với lại cái thùng nặng quá, thế là đâm vào sau móp đít con ô tô, xe ngả ngang đổ hết đồ ăn căn bã ra đường, dính đầy chân người đi đường, trong đó có em, chủ xe ô tô xuống làm việc, nó bảo để nó vào nhà kêu ông chủ ở gần đó ra làm việc, thế rồi nó đi luôn, bỏ lại con xe nát bét, tội cho chú xe ô tô