Tìm kiếm bài viết theo id

Thật Hạnh Phúc khi sống tại SÀI GÒN

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hackkiskas, 4/12/11.

ID Topic : 4249759
Ngày đăng:
4/12/11 lúc 23:50
  1. Wesley Nguyen Thành Viên Cấp 3

    Vì sao kẹt xe :embarrassed::embarrassed:
     
  2. nsk81 Thành Viên Mới

    HN thì đa số COCC kg hà!!!ăn chơi phải có "nét" chứ.dân miền Nam ra làm ăn thì chỉ có dẹp tiệm với mấy chú ngoài đấy thui.
     
  3. Jkinku Thành Viên Cấp 3

    Mình từng làm nhùi dự án với dân bắc rồi nên biết(giờ vẫn đang tham gia 1 caai nè). Bro mà làm việc chung(nếu có) củng phải cẩn thận,cười vói bk nhưng đừng kết thân. Mình comment vậy biwtes chắc lả sẻ có tiếng sủa vì BLAH BLAH BLAH có tính bầy đàn và khá nguy hiểm nếu ko biết chiêu. Viết ra để ae cẩn thận Thật Hạnh Phúc khi sống tại SÀI GÒN
     
  4. mlxaozon Thành Viên Cấp 4

    Tại sao người SG không phân biệt người Miền Tây, Miền Trung mà chỉ phân biệt người miền Bắc, nhất là Hà Lội ?

    Luôn có lý do của nó !
     
  5. nihonjin Thành Viên Mới

    Em cũng thế, trong nhóm bạn thân cũng có 1 đứa Bake. Tình tính nhiều lúc khó hiểu. Trọng sỉ diện kinh khủng, Đi chơi chung cả đám đứng tè, lấy mấy hình ra chụp. May là chỉ chụp phần sau lưng cho vui, cả đám cười lăng bụng, có mỗi mình nó không trả lời. Giận 6 tháng trời. Dẫn bạn gái giới thiệu, bạn thân nói chuyện phiếm vui, nó không bao giờ muốn nhắc chuyện phiếm, phải là chuyện nghiêm túc mang tính thời sự, Lúc nào cũng tỏ ra ga lăng lịch sự nhưng thật sự nó rất trái ngược..

    Và bây giờ thì lúc nó đang quen với tụi bạn mới, chắc nhà giàu hay sao mà lúc này hiếm khi thấy nó đi chơi chung với nhóm. Mở miệng toàn là trăm triệu. Bạn mới ở SaigonPear. Nói gì thì nói chứ không chơi với Bake được.Nó sao sao khó hiểu lắm. Nó không thật lòng. Nghèo thì nó sẵng sàng vuốt ve mình, nhưng giàu thì nó kêu căng sao sao đó.

    Gặp Tây thì nó cứ tỏ ra giỏi tiếng Anh, nói thì sai lên sai xuống, I love Bờ Ra Zin. Một khi nó quen con nào, con đó nói gì nó cũng nói đúng dù có nói xấu bạn thân nó nó vẫn thấy đúng.

    Đây em nói tính cách chứ không nói từng cá nhân, miền nào cũng có người tốt người xấu, nhưng qui chung tính tình Bake thì không chơi được.
    Riêng em rất kính nể những bác Gốc Hà Nội vào Saigon từ những năm 1954. Riêng thế hệ 8x vào Saigon lập nghiệp thì lắc đầu. 9x hay 10x thì chắc Pótay vì cái thói kêu ngạo trong sĩ diện của chúng. Ra Hà nội tìm 1 người nói giọng Nam còn khó hơn tìm người nói tiếng Tàu. Nhưng vào Nam thì tìm người nói giọi Bắc thì có lũ.
     
  6. poorman_977 Thành Viên Cấp 4

    coi vậy ngoài đó hay bị người lào chôm dép lắm, cứ mất dép là "thằng lào lấy dép của tao"
     
  7. TheDeath9412 Thành Viên Cấp 6

    phải bik chỗ mới có giá rẻ ^^
     
  8. mingminh Thành Viên Cấp 4

    Sài Gòn mình toàn người lương thiện các bác nhỉ, thật là tự hào quá, tôi yêu SG.
     
  9. zenynguyen2003 Thành Viên Mới

    Chuẩn nè !!!

    Mỗi lần bọn Bake đi cua gái là hài ko chịu được. Cứ tỏ vẻ ta đây giàu sang quyền quý lám, để thị uy với gái =))

    Nói chung bọn Bake đa số là đóng phim, đạo đức giả. K sống thật thà, chân tình như người Nam.

    Mà mỗi lần đi chùa. Mọi người đang xếp hàng bt. Có vài đứa chen lên thì thôi rồi 100% là Bake. Bọn bake bon chen kinh, ko bít cái gì gọi là lịch sự cả, chả coi ai ra gì.

    Mí pác gốc Bắc thì ok, còn lũ bake từ ngoài đó vào SG mần ăn thì thôi ko chịu nổi
     
  10. smoker Thành Viên Cấp 3

    Sắp ra HN mà thấy cái topic này tự nhiên run =]]]
     
  11. huhemm Thành Viên Cấp 4

    hn ra 1 lần rồi thôi
     
  12. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    y chag câu nhỏ bạn nói
    định đi du lịch mà nghe nó nói xong, 1 hồi .. run lun==> ở nhà cho khỏe :sweat::sweat:
     
  13. Nhok9xkaka Thành Viên Cấp 1

    Nói chung là chơi ko vô
     
  14. badboy_sg1986 Thành Viên Cấp 1

    mình nói thật nhé...ở đâu cũng có cái lý do để phân biệt vùng miền cả....bạn đi nhiều nơi rồi sẽ thấy....Sg phân biệt người bắc...người miền tây như cần thơ,sóc trăng thì đổ ra hà nội làm matxa trá hình,toàn là gái miền tây,bạn ko tin có thể đi xác minh...người miền trung vào sg thì mưu mô tính toán,đi làm công hoặc làm thuê thấy sơ hở là chôm,trốn mất dạng,nhà mình từng đổi biết bao nhiêu người làm rồi....cái đó là định kiến lâu đời thôi.mình là những người hiểu biết thì nên thay đổi cái cách suy nghĩ cũ rích đó...nhìn và cảm nhận đi bạn...người Vn với nhau mà cứ đâm nhau như thế thì biết bao giờ mới khá nổi...lo cố gắng kiếm tiền làm giàu cho bản thân trước cái đã..nhiều bác vô công rỗi nghề học hành éo đến đâu mà nói chuyện như thánh vậy...nhiều pa thì ko phải dân SG chính gốc mà cũng adua đu theo xỉa xói...mình trước giờ chẳng bênh ai bỏ ai cả..ai tốt thì chơi..ko được thì cho té...có tiền rồi sẽ có quyền..có tiền có quyền thì đi đâu sống cũng được cả...ko phải suy nghĩ nhiều..thôi đi ra..
     
  15. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    lòng tham là 1 trong những bản chất của con người, ai cũng có hết.Quan trọng là mình đừng để người ta nảy lòng tham mà thôi.Nếu bạn vào 1 quán cafe , khi ra về bạn để laptop ,lúc đó quán nhiều người thì sẽ có người kêu bạn lại, nhưng nếu quán vắng tanh thì biết liền chứ gì .Của cải nhà bạn không cất trong tủ, đem để tùm lum thì mất phải chịu thôi.TIN VÀO 1 NGƯỜI XA LẠ HAY TIN VÀO BẢN THÂN CỦA MÌNH ?

    Còn bạn nói anh em ba xàm, tào lao thì nên suy nghĩ 1 chút nhé.Bây giờ vào google thử search "Kinh doanh đêm ‘chặt chém’" /* tiêu đề của topic này */ thì sẽ thấy tất cả những bài báo nói về tình trạng này.Thử hỏi : nếu điều này không là sự thật và không chiếm số đông ngoài đó thì báo chí và người dân ngoài đó đã lên tiếng rồi.

    Bạn nói rằng bạn đang ở ngoài đó và không bị tình trạng như vậy : xin hỏi , bạn đi ăn 1 mình hay đi ăn với 1 hoặc nhiều người bạn của bạn ngoài đó ?

    link điển hình :
    http://www.beat.vn/forum/showthread.php?486327-5-12-Hà-Nội-đêm...-quot-chặt-chém-quot/page2&

    và comment điển hình của forum trên, pác này là dân HN chính gốc nhé :
     
  16. nhoc_quay Thành Viên Vàng

    Mình để ý tất cả các cm của bạn nha, ko fải ng SG thì thôi, đừng có nhận bừa. chả hiểu bik chút j về ng Sg mà cũng lên viết này nọ. còn nếu thật sự bạn là ng Sg thì hãy xem lại bản thân đi, sống sao mà cho ngta đối xử với mình như vậy.
     
  17. mingminh Thành Viên Cấp 4

    Bạn nói đúng rồi đấy, cùng là người VN mới nhau mà chúng nó luôn mồm chửi người Bắc. Có phải 100% người Bắc đều xấu cả đâu. Nói mà không biết nghĩ.
     
  18. mingminh Thành Viên Cấp 4

    Vũng tàu có phải miền NAM không, đi Vũng Tàu ăn 1 kg ghẹ hết 4 triệu đồng có dám mở miệng chửi người Nam đâu.
     
  19. toi0000 Thành Viên Cấp 6

    ngưởi bắc ko xấu hết chỉ là đa số thui
    cũng do môi trường ngoài đó,cách sống
    ai dám nói ngoái đó ko xấu thì cứ coi mây cái clip tệ nạn đa số là ở đâu
    hồi đó đi ra ngoài bắc mà im ko nói một câu,ko dám hỏi đường xe ôm sợ lại bị thuốc,mag đồ ăn theo ăn ko ăn ở ngoài
    cũng có một số hàng quán bán đồ ăn ngon,và ko mắc vì đi chung vs người ngoài đó Thật Hạnh Phúc khi sống tại SÀI GÒN
     
  20. mi nhon Thành Viên Mới

    Mình hay qua WTT chơi, bên đó nhìu thành viên HN chính gốc và họ cũng xác nhận việc chặt chém là đúng, thậm chí họ còn công nhận dịch vụ của mình tệ hơn SG nhìu.

    Đúng là ko phải tất cả ng B đều xấu nhưng ko có lửa thì làm sao có khói. Và việc N ko ưa B nó có nguyên nhân sâu xa từ trong gốc rễ lận, rất khó thay đôi.

    Việc chặt chém thì mình ko lên án cho mấy vì đâu cũng chặt nhưng cái mình ghét là thái độ phục vụ ở ngoài ấy "Đi mua có cảm tưởng như đi xin", chưa kể việc lộ rõ chặt chém ng N nữa.
     

Tình hình diễn đàn

  1. 01256100000,
  2. Vinaphone TPHCM,
  3. hoa168,
  4. 0968796366
Tổng: 688 (Thành viên: 10, Khách: 661, Robots: 17)