Thỉnh thoảng thường nghe, người ta hơi ái ngại khi nói về con gái tuổi Dần Cũng là điều dễ hiểu. Con gái tuổi Dần thường là những người có cá tính mạnh mẽ , có chủ kiến riêng của bản thân , hơi đanh đá , hơi bất cần , hơi xông xáo và ít chịu yên phận Người con gái tuổi Dần "nữ mệnh" nhưng nam phận, cho nên ái ngại cũng là điều dễ hiểu Nhưng người ta chỉ biết 1 mà k biết 10 Biết ít mà k biết nhiều Biết thoáng mà không biết đủ Họ đâu có biết! Người con gái tuổi Dần thường là những người sống nội tâm, chân thành và tình cảm Con gái tuổi Dần thường là những người hết mình vì người khác nhưng nhận lại được chỉ là sự hụt hẫng không tên Con gái tuổi Dần thường là những người ngông 1 tí khi còn trẻ , bướng 1 tí lúc tuổi thanh xuân , nhưng khi có gia đình rồi thì lại là những người chịu khó tần tảo , vun vén đủ đường Họ đâu có biết! Con gái tuổi Dần trc khi yêu thì vô lo vô nghĩ, coi trời bằng vung - sau khi yêu thì đa sầu đa cảm , thân tâm vất vả , lo toan hối hả. Chỉ là họ không phải là những ng hay đi kể lể , nên sự mệt mỏi chỉ biết giấu vào tận trong sâu Con gái tuổi Dần hay hời hợt với bản thân nhưng chỉn chu với mọi người . Họ có thể đi du lịch mà k mang gì về cho mình , nhưng 2 tay xách 2 vali đồ quà cáp cho n~ ng thân yêu . Họ đâu có biết! Thân là gái, thì dù là Hổ hay là Rồng , thẳm sâu bên trong vẫn cứ là mong muốn đc chở che , mong muốn đc dựa dẫm , mong muốn đc chăm lo bảo vệ Nên là nếu khi yêu 1 người con gái tuổi Dần , hãy cứ nhớ rằng , đằng sau vẻ mạnh mẽ bất cần đấy , vẫn luôn là 1 người con gái đang cần đc yêu thương ! Dĩ nhiên , con gái tuổi Dần thường thẳng tính , nóng tính Nên họ là những ng sinh ta và lớn lên ứng với câu nói " hoạ từ miệng mà ra " Họ nói mà k nghĩ , nghĩ rồi cũng hơi hối , hối r thì cũng kệ , nên sự hiểu nhầm , sự thị phi sẽ đeo bám họ suốt năm suốt tháng cho đến lúc họ sửa đổi . Học lấy 1 tí biến báo , học lấy 1 tí nhẹ nhàng , rồi mọi điều sẽ tự thuận hoà hơn Lẽ dĩ nhiên với những tính cách sẵn có , tuổi Dần thường khổ vỉ tình cảm , khổ nhất vì yêu , khổ nhì vì nhà , khổ ba vì bạn Nhưng đc sinh ra là người tuổi hổ , cũng là 1 niềm hạnh phúc khi đc sở hữu những cá tính hay những cái tôi đặc biệt riêng Chỉ là , cũng có nhiều khi , mệt quá đôi chân này , tìm xuống chiếc ghế nghỉ ngơi . Truy cầu không nhiều, những mãi chẳng tìm đc sự an nhiên.
Sao em post mấy bài lên đây mà anh đọc xong cứ ngỡ như nói về vợ mình thế nhỉ, đừng nói là em clone nick vào 5s để nằm vùng theo dõi anh nhé Nếu lỡ có bài nào anh viết về vợ với những lời lẽ ko đc cho phép nói khi ở nhà thì đó là do bác @duchoavn khiêu khích anh nói thôi,chứ thực lòng anh đối với vợ thế nào thì em cũng hiểu rồi mà
em không hiểu chứ ngài ct tán gái kiểu Úc đó ,Lạng ta lăm le tán mà không kịp với hắn rồi ,vote 1 vé cho ngài ct nhanh chân ,hahahaha
em nào dám đua đòi với 2 ca ca, tại em thấy giống nên hỏi thôi, ko biết có phải ko. thôi giờ ăn nói phải cẩn thận, ko dám a dua theo các bác nữa
tuổi trẻ tài cao ,cái gì cũng giỏi ,nhanh lẹ ,lanh lợi và lợi hại huynh bái phục đệ ,hahaha Ps : a duc hoa thấy em gái tuổi Dần ,huynh tạm gọi là cọp nhé muội ,bàn tay 5 vuốt màu hồng so với 5 vuốt màu đen của báo cưng anh thế nào (đang hỏi trước về độ sắc bén ,hiệu quả trong việc cào cấu nhé ,chưa bình luận về vẻ đẹp nhe pa),hahahaha
chà, bác @duchoavn @hoangkhiem27 ạ, nếu bữa đó em xin phép vợ em đi off với anh em 5s mà vợ em cũng bảo có công việc ko ở nhà thì có khi em ko dám đến off quá, các bác thông cảm cho em
em mà sinh cùng thời Tào Tháo thì em đã thống nhất Trung NGuyên lên làm vua rồi ,hoangkhiem và duchoa vượt biên ngay tức khắc ,hahaha Để khỏi Cẩm Y Vệ truy đuổi ,bắt đem về bỏ vô chuồng cọp cái ,báo đen cho ăn thịt ,kakakaka He em gái cọp hiền ,kakakaka
mí hnay muội đang nghiên cứu lại tam quốc diễn nghĩa,thik diêu thuyền mà sao nhân vật đó k thấy kết thúc ra sao??
Điêu Thuyền sau lấy Lữ Bố ,sau cả 2 bị Tào Tháo bắt và sát hại Ps : như huynh là Tào Tháo thì tha cho Điêu Thuyền ,để nàng còn lên box chém gió ,uổng ghê mất 1 mem nữ đăng đàn giảng bài cho các nguyên lão đầu bạc ,kkkkk
thời đó chưa có quản nhậu ,spa ,,, nhe anh bây giờ mới có sao anh không mở quán nhậu hay Spa cho thú cưng báo đen đi ,sơn lại vuốt báo đen sang màu hồng như của nữ hổ tướng Mẫn Mẫn đi ,để về nhà ngắm trước khi ăn thêm 3 tô bự ,kkkk
ý ảnh hỏi dò giá của muội muội đó ,cỡ như Ngô Kiến Phúc còn chưa đoán được giá muội muội của em nữa là ,kkk
nếu anh chắc chắn là ngày xưa có quán nhậu là anh cùng đồng bọn với gã đến từ quá khứ rồi ,chuẩn bị nhức đầu đây thêm 1 zombie nữa rồi ,kkkk Ps : em chỉ chắc chắn những gì em thấy ,kkkkk