a chị e bạn bè nào rảnh cho mình hỏi tên phim !!!! Phim kể về 1 ông da đen từng là một cảnh sát giỏi nhưng đã nghĩ việc !!! tình cờ ông gặp 1 cô gái đang gặp rắc rối và 1 mình ông đã điều tra và tiêu diệt hết bọn xấu... cảnh cuối hình như là xử lý những tên còn lại trong 1 cái siêu thị !!!
Phim Denzel wasington đóng phim k chê vào đâu đc, phim nào chả hay, mình cũng kết phim Đoàn tàu không phanh ( Unstoppable ) của ông ấy nữa
Ông này ko phải là cảnh sát.Ổng thuộc dạng điệp viên hay là lính thuỷ đánh bộ và từng có vị trí quan trọng ở Nhà Nước Mỹ nên có đoạn ông "tới xin phép" để thực hiện hành động của mình. "Xin phép" ở đây có nghĩa là nhờ quan hệ để tìm thông tin và "mong nhận được sự im lặng" của chính quyền khi ông ra tay giết mafia Nga. Coi phim mình kết nhất lúc quán cafe ổng nói chuyện với thằng sát thủ Nga về quá khứ của nó với hình ảnh ẩn dụ là "cái nắp chai bỏ đi". Phim có tính nhân văn.Nhưng mình quên tên rồi.Coi 3 lần trên HBO.