Tìm kiếm bài viết theo id

Ai hiểu cho người khuyết tật như chúng tôi...! P.1

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dongcam, 4/3/17.

ID Topic : 8765646
Ngày đăng:
4/3/17 lúc 11:00
  1. dongcam Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    29/8/13
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    7
    ...! Vài lời tâm sự.
    Cuộc sống ...!
    - Vốn dĩ đã sinh ra không được bình thường như những người khác.Sinh ra ở vùng tĩnh nghèo đầy hao túng.Gia đình cố gắn tạo điều kiện để được đến trường.Để rồi nhìn những bạn cùng tranh lứa nô đùa đầy thơ ngây.
    - Cứ mỗi lần tan học về có cha mẹ đón rước. Còn riêng tôi cứ âm thầm lặng nhắc đi từng bước chân yếu ớt để về nhà ( vì gia đình còn phải lo miếng ăn nên không có thời gian đưa đón )
    - Tôi không trách thân, trách phận, hay mặc cảm khi sinh ra như thế. Tôi thương cha mẹ tôi lắm, họ còng lưng để nuôi tôi ăn học đến ngày hôm nay, và tôi cứ nghĩ cố gắn ăn học để sau này báo hiếu với cha mẹ khi ở tuôi về già.
    .... Nhưng mọi việc không đươc như ý muốn.Tôi đỗ đại học ngành công nghệ thông tin,nhập học được năm thứ 2 tôi mắc bệnh phải nhập viện (viêm đa xoang ) , khi đó tôi đã đề nghị ỡ trường cho tôi bảo lưu nhưng không được, họ bão với tôi gặp trưởng khoa để trình bày sự việc,tôi cũng đi gặp trực tiếp ông ấy và trình bày mọi việc nhưng cuối cùng tôi cũng không được sự trợ giúp từ ông ấy để bão lưu (ông ấy quá thờ ơ với tôi và kêu đợi để bão lưu ) tôi đợi 2 tháng nhưng không có sự trả lời từ ông ấy,tôi đành chấp nhận bỏ học (vì thời gian đó tôi cũng đc xem là 1 sinh viên bỏ học rồi ), sau khi phẫu thuật bệnh tật rồi tôi trở về quê 1 thời gian để bồi dưỡng sức khỏe vì ở sài gòn này khá tốn kém, Sau khi sức khỏe của tôi tốt hẳn tôi si nghĩ làm sau để có công việc ổn định để không phải để gia đình lo , tôi đăng ký trung cấp cũng là ngành công nghệ thông tin. Rồi lấy được cái bằng cấp Trung cấp ấy để đi xin việc. Bạn có biết không các doanh nghiệp họ còn ngại tuyển người khuyết tật như tôi. Tôi ngậm ngùi. đi xin ở tất cả các doanh nghiệp họ tuyển, Sau đó tôi đc nhận vào công việc nhân viên kinh doanh của 1 công ty thiết kế wedsite, ko có lương căn bản các bạn à, chỉ hưởng đc lương và hoa hồng khi có doanh thu,Mọi thứ cứ nghĩ sẽ là tốt, là nhân viên kinh doanh thì chạy ngoài đường để tìm kím khách hàng,khi đc khách hàng yêu cầu tôi cũng phải chạy đi tư vấn,mọi thứ và mọi thứ trở nên khó khăn hơn khi tháng nào không có doanh thu phải ngậm ngùi ko có miếng ăn.Tôi làm đc 1 thời gian rồi sau đó nghĩ việc vì càng lúc ngành wedsite trở nên phổ biên doanh thu mỗi tháng càng ít.
    ..Rồi thời gian sau tôi cũng tự đi xin vào 1 cty để quãn trị website,bạn có biết không?đó là 1 doanh nghiệp tư nhân, đồng lương rất ít,họ cứ nghĩ tại sao 1 người 2 chân khỏe mạnh và bằng cấp ngang nhau sao ko chọn 1 người khỏe mạnh mà đi chọn 1 người tật nguyền,vì họ sẽ cho tôi 1 cái lương mà họ thích,ko phải si nghĩ như 1 khỏe mạnh mà đc thỏa thuận,tôi đành chấp nhận làm và cũng gán cố gán làm và làm để đc thỏa mãn ông chủ, nhiều lúc phải đăng ký thêm công việc giao hàng hóa để kiếm thêm 200k mỗi tháng,ko đc ký họp đồng lao động (bạn sẽ hỏi tại sao tôi ko đòi hỏi quyền lợi,tôi có si nghĩ đó chứ,nhưng k dám vì tôi rất cần việc nên phải chấp nhận ) ,ko có 1 mãnh giấy bảo hiểm y tế, lại càng ko có bảo hiểm xã hội,cứ mỗi tết tôi đc hưởng 1 triệu đồng về ăn tết với gia dình mà ko đc 1 tháng lương như những người khác.Tôi làm đc 2 năm,khó khăn càng khó khăn khi mọi thứ giá cả tăng,mọi thứ tăng... Với mức lương đó tôi khó sống nổi ở mãnh đất sài gòn này nên đành nghĩ,và chuyển sang ý định kinh doanh,Tôi tích cóp đc 1 ít khi đi làm và xin phụ giúp gia đình ít , và vay bạn bè, có nhiều lúc làm ăn không có khách, tôi cũng phải đi vay tiền nóng với bạc 30%/ 1tr của 1 tháng để trả tiền mặt bằng cho họ.thời gian càng lúc mọi thứ mọc lên tôi đành phải trả lại mặt bằng vì ko thể chi trả nữa.Cuối cùng thì nợ hoàn nợ.Không thể trả. Thế đấy.
    .. Tôi viết bài này không phải để mọi người thương xót cho những người khuyết tật như chúng tôi mà hãy hiểu sự đồng cảm đó,chúng tôi cũng là những hình hài sinh ra và đều mang 1 chân linh. Muốn được sống và tồn tại.Không cần phải bon chen và giàu có mà chỉ cần có việc làm ổn định để nuôi bản thân và tích cóp chút ít để phụ cha mẹ khi họ về già , đó là bổn phận của 1 người con các bạn à.
    ... Tôi cảm thấy xã hội hiên nay có nhiều trung tâm hay vấn nạn thất nghiệp của người khuyết tật đc đào tạo và công việc, bạn biết không những trung tâm đó họ thương và đồng cảm với chúng tôi lắm,nhưng ở các doanh nghiệp thì họ không đồng cảm như bạn nghĩ đâu,họ thuê bạn vào đc cái tiếng là giúp đỡ những người như chúng tôi,nhưng thật sự họ trả với mức lương khá thấp các bạn à, còn ở nhà nước. thì tôi tìm hiểu có bao nhiêu wedsite tuyễn dụng thực tế cho người khuyết tật, mỗi ngày là 1 người cần việc làm,họ thì vài 3 tháng lại tuyễn 1 lần,vậy thì sẽ động lại rất nhiều nguồn nhân lực khuyết tật như chúng tôi và phải tranh giành công việc để mưu sinh...
    Giờ tôi bận việc rồi, phải đi phụ việc để kiếm tiền trang trải cho cuộc và trả nợ. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về những gì cần và thấu hiểu của những mảnh đời như chúng tôi.
    ( Mỗi ngày là 1 nổi lo...! Bibi cả nhà. )
    ( Đồng Cảm)
     
    7800II, nhansamqua, joh.le and 3 others like this.
    : dongcam
  2. ti1188 Thành Viên Cấp 5

    Đúng bạn nói rất đúng , xã hội này còn cái nhìn không đúng về những nguời khuyết tật.Đâu ai muốn mình phải như vậy đâu, cuộc đời ai cũng có số phận .Không mai bạn rơi vào hoàn cảnh không hay .Mình tin rằng bạn có đủ nghị lực , để vượt qua khó khăn thử thách này.Mình thấy giờ nghề shiper hay grap cũng có thu nhập lắm .Bạn đăng ký thữ xem, chúc bạn sẽ vượt qua khó khăn và hòa nhập với cuộc sống này.
     
  3. dongcam Thành Viên Mới

    Các ơn bạn đã quan tâm, shipper thì có thể chứ Grap thì có lẻ không,họ không thể chọn người như mình để họ phải ngồi trên đóng lửa làm việc đâu..
     
    duchoavn thích bài này.
  4. vuhoang1088 Thành Viên Cấp 6

    Em có nghe một điều thế này.
    Những gì ta nhận đời này đều do kiếp trước gây ra.
    Nên những gì ta gặp là điều mà ta phải chống chọi chiến đấu.
    Thôi thì chia sẻ với anh vậy thôi.
    Mong là anh sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong thời gian sắp tới.
    Chiến đấu tới cùng nhé !
     
    nhansamqua and duchoavn like this.
  5. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    thường ông trời lấy đi 1 cái gì thì sẻ cho bạn 1 cái khác, miển bạn vững tin cuộc sống và tâm hiền lành... cố lên bạn ơi,,,
     
    7800II, duchoavn and ti1188 like this.
  6. dongcam Thành Viên Mới

    Năm nay cũng trên 30 rồi, nhưng đôi khi nhìn lại cảm thấy hụt hẵn lắm ban à,Mỗi ngày cứ phải lo toan nhiều thứ , người ta nhìn vào thấy mình stress nhưng thực ra nó đã và đang chịu cảnh như thế nên có cảm giác giống như ngày thường.
     
    nhansamqua thích bài này.
  7. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    nói thật với bạn, mình khâm phục cái ý chí của bạn, cái nghị lực bạn đang có và mình hiểu những khó khăn bạn đang mang, đôi khi mình là người bình thường còn thấy chán và nãn về cuộc sống này, xã hội này..... huống hồ chi bạn, mình biết những người bình thường họ nổ lực chỉ 1, nhưng những người như bạn phải nổ lực gấp 4 gấp 5 lần... và ý chí các Bạn thật phi thường, mình tin số phận sẻ không bạc bẻo bạn đâu... chẳng qua bạn đang chùng bước trước những mệt mỏi thường nhật, có lên bạn tôi ơi... rồi bạn sẻ làm được, mình tin như vậy,,,,
     
    taon, ti1188, duchoavn and 1 other person like this.
  8. 7800II Thành Viên Kim Cương

    mình cũng chả biết khuyên bạn thế nào ngoài việc động viên bạn cố gắng, rồi trời cũng sẽ thương mình thôi, lúc trước khi chưa giải tỏa thủ thiêm thì mình biết có 1 anh bị tật, ngồi xe lăn nhưng về CNTT thì chắc là rất giỏi, vì tiệm sửa máy tính của ảnh rất đông, mong rằng sau này bạn cũng đc như ảnh
     
    duchoavn and nhansamqua like this.
  9. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    Bác này nói chí phải nè thớt, thớt thử nghĩ, chỉ tại cái xã hội này nó thối nát và đang lụi tàn bởi cách nó vận hành nên dẩn đến con người ngày càng xuống cấp, bạn lao động bằng chính sức lực của bạn, bạn vẩn đáng tự hào hơn tụi chó ngồi mát ăn bát vàng cướp bóc công khại bạn à, bạn nên ngẩng cao đầu bạn nhé
    mình tin có nhân quả
     
    duchoavn thích bài này.
  10. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    Dạo này hieugiang xuống núi, có nhiều bạn giống hoàn cảnh này quá ......
     
  11. dongcam Thành Viên Mới

    Mình ơn sự động viên của cả nhà. Mình mong mọi việc sẽ tốt với mình như những gì cả nhà nói.
     
    nhansamqua and ti1188 like this.