Tìm kiếm bài viết theo id

[Bữa ăn cuối] Trước giờ thi hành án tại Huê Kỳ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi joh.le, 10/3/17.

ID Topic : 8771633
Ngày đăng:
10/3/17 lúc 08:39
  1. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    15/4/14
    Tuổi tham gia:
    11
    Bài viết:
    2,223
    Nhiếp ảnh gia Henry Hargreaves cùng các đầu bếp đã thực hiện dự án “Không giây”, nhằm ghi lại bữa ăn cuối cùng của các tử tù Mỹ.

    [Bữa ăn cuối] Trước giờ thi hành án tại Huê Kỳ
    Trước giờ thi hành án, phạm nhân Victor Fegeur, 28 tuổi, chỉ yêu cầu một hạt olive duy nhất được đặt trong đĩa sứ lớn cùng dao và dĩa. Fegeur lĩnh án tử hình theo phán quyết của toà vì tội bắt cóc và giết người. Đây là bức ảnh mà Henry tâm đắc nhất. “Nó giống như một dấu chấm kết thúc cuộc đời vậy”, anh chia sẻ.

    [Bữa ăn cuối] Trước giờ thi hành án tại Huê Kỳ - 1
    Allen Lee Davis, 54 tuổi, bị tuyên án tử hình về tội ăn trộm và 3 tội danh giết người. Trước khi ngồi lên ghế điện, phạm nhân yêu cầu được thưởng thức lần cuối món đuôi tôm hùm, tôm chiên, bánh mì nướng tỏi, thịt trai chiên và một cốc bia. Mỗi khẩu phần ăn phản ánh tâm trạng của mỗi người khi chỉ còn chút ít thời gian để sống. Nhiều người muốn thưởng thức một bữa thịnh soạn, no đủ trong khi đó, một số người chỉ yêu cầu những món đơn giản.

    [Bữa ăn cuối] Trước giờ thi hành án tại Huê Kỳ - 2
    Ở tuổi 49, phạm nhân Stephen Anderson phải lĩnh án tử hình vì tội trộm cắp, cưỡng hiếp, vượt ngục và 7 tội danh giết người. Trước khi kề cận với cái chết, Anderson muốn thưởng thức lần cuối món bánh mì nướng phô mai, ngô, củ cải đỏ, bánh đào và kem chocolate.

    [Bữa ăn cuối] Trước giờ thi hành án tại Huê Kỳ - 3
    Angel Nieves Diaz có tâm trạng bất ổn, hoảng loạn trước khi ra pháp trường. Phạm nhân này bị cáo buộc tội giết người, bắt cóc và cướp có vũ trang. Có lẽ, sự hối hận muộn màng đã khiến Diaz thường xuyên bỏ bữa hàng ngày cũng như từ chối bữa ăn theo tâm nguyện. Ông là một trong số ít những phạm nhân có khay thức ăn trống trơn trước khi thi hành án tử.

    [Bữa ăn cuối] Trước giờ thi hành án tại Huê Kỳ - 4
    Trái ngược với bữa ăn của Angel Nieves Diaz là bữa ăn thịnh soạn, no đủ của “tên hề sát nhân” John Wayne Gacy. Hắn đã tấn công tình dục và giết hại 33 bé trai và nhiều nam thanh niên khác. Mirror còn hài hước gán mác cho tên này là “kẻ háu ăn”. Gacy yêu cầu 12 con tôm chiên, một suất gà rán, khoai tây chiên và dâu tây. Có lẽ, kẻ sát nhân muốn “lấp đầy dạ dày” trước khi sang thế giới bên kia.

    [Bữa ăn cuối] Trước giờ thi hành án tại Huê Kỳ - 5
    Tử tù Ted Bundy, 43 tuổi, khét tiếng vì tội danh hiếp dâm, vượt ngục, giết người. Kẻ này từ chối bữa ăn đặc biệt và muốn ăn theo kiểu truyền thống Mỹ lần cuối gồm bò bít tết, trứng, bánh mì nướng, bơ, mứt, nước hoa quả và sữa. Theo lời kể của cảnh sát, Bundy từng có ý định tự tử vào đêm thi hành án.

    [Bữa ăn cuối] Trước giờ thi hành án tại Huê Kỳ - 6
    Phạm nhân đến từ Arkansas - Ricky Ray Rector - có nguyện vọng ăn bò bít tết, gà rán, nước quả anh đào và bánh hạt hồ đào. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết anh ta đã bỏ lại chiếc bánh vì “muốn để dành cho kiếp sau”.

    [Bữa ăn cuối] Trước giờ thi hành án tại Huê Kỳ - 7
    Có lẽ, một ly kem bạc hà sẽ giúp Timothu McVeigh bớt căng thẳng, nhẹ nhàng trước khi tạm biệt cõi đời. “Mục tiêu chính của tôi nhằm giúp người xem tìm ra đặc điểm nhận dạng của tử tù thông qua bữa ăn mà họ yêu cầu”, nhiếp ảnh gia Henry nói.

    [Bữa ăn cuối] Trước giờ thi hành án tại Huê Kỳ - 8
    Trước khi bị xử bắn, Ronnie Lee Gardner tranh thủ có những giây phút thư giãn khi vừa thưởng thức bữa ăn sang trọng vừa xem bộ phim “Chúa tể của những chiếc nhẫn”. Gardner yêu cầu đuôi tôm hùm, thịt bò bít tết, bánh táo, kem vani.

    [Bữa ăn cuối] Trước giờ thi hành án tại Huê Kỳ - 9
    Teresa Lewis bị xử tử bằng tiêm thuốc độc, vì tội giết người và cướp tài sản. Bữa ăn ân huệ của nữ phạm nhân gồm thịt gà chiên, đậu Hà Lan, bánh táo và bánh mì nướng.

    Chi Lê
    Ảnh: Henry Hargreaves
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/3/17
  2. djkool Thành Viên Kim Cương

    Chén cơm trắng với cái trứng luộc, nghe quen không ?
     
  3. djkool Thành Viên Kim Cương

    Đúng rồi anh, mà a đừng ghi SMOD gì hết, vào đây anh em là vui rồi anh, hôm nào có dịp e mời a cafe nhé.
     
    hoangkhiem27, 7800II and duchoavn like this.
  4. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Dựa vào hình ảnh này phân tích tâm lý học tội phạm thấy cũng hay.Khi con người kề cận cái chết,bản năng sâu thẩm và ước mơ bộc phát.Từ đó đưa ra kế hoạch phát triển con người để hạn chế tội phạm tương lai

    Ví dụ như pác @hieugiang36 thì thiếu gái quá dẫn đến đạn dược bị tồn dư nên lên đây xả.kakaka
     
  5. joh.le Thành Viên Cấp 5

    02 anh em nhà này sao mà nói chuyện mùi mẫn quá. Hehe...
    Cơ mà em thắc mắc là tại sao chết dzồi còn cho chén cơm với trái trứng luộc làm gì nhẩy, có ăn được đâu.
     
    TUAN_VU, 7800II and duchoavn like this.
  6. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Thế nếu là pác, pác sẽ chọn món nào? hehe...
     
  7. taon Thành Viên Cấp 4

    Xí xọn tí, đọc topic này bỗng dưng nhớ đến 1 câu chuyện cảm động đã từng đọc ở đâu đó . Có 1 tử tù ở VN, trước khi tử hình thì được ăn 1 bữa có xôi, thịt gà. Anh ta chỉ xin điếu thuốc hút thôi, còn phần ăn của anh ta thì nhờ người phụ trách gói lại gửi về cho gia đình vì nhà anh ta quá nghèo, vợ con chưa từng được ăn uống ngon như vậy
     
  8. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    ủa vậy có thể xin ân huệ làm 1 phát trước khi từ giã không bác?
     
  9. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    thế him bị tội gì mà phải chết???
     
    hoangkhiem27 thích bài này.
  10. taon Thành Viên Cấp 4

    Mình 0 nhớ rõ, chỉ nhớ đến cái hành động của anh ta dành cho vợ con thôi
     
  11. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    tại nếu him không lo nổi cho vợ con 1 bửa ăn như thế thì tội gì phải chết? chứ nếu có làm đạo tặc hoặc giết người thì đâu đến nổi túng thiếu đến vậy
     
    hoangkhiem27 and joh.le like this.
  12. ti1188 Thành Viên Cấp 5

    Ở việt nam mình tử tù ít ai mà ăn nổi lắm , hầu như đi không nổi chứ đừng nói ăn.
     
  13. Qwewqwe Thành Viên Cấp 1

    Sau bưa ăn là nghiên cứu hết r. Hay lắm
     
  14. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Ở VN nghèo cũng là 1 cái tội...
     
    hoangkhiem27, nhansamqua and joh.le like this.
  15. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Chỗ này hơi bị thiếu logic nhẩy. Xôi chỉ ăn được khi mới nấu, còn dẻo. Chớ gói lại xong gởi về tới nhà mất bao nhiêu ngày đường, xôi trở nên cứng, khô, chưa kể bị thiu nữa. Vậy làm sao mà ăn?
     
    7800II, HiepSiSiTinh and nhansamqua like this.
  16. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Hút 1 điếu thuốc thôi chẳng cần gì nhiều.Ăn nhiều quá,4 tiếng sau tiêu hoá chưa hết,nặng quá mấy thằng khiêng xác nó chửi thêm chứ được gì.
     
    HiepSiSiTinh, nhansamqua and joh.le like this.
  17. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Được chứ,cho pác con búp bê tình dục cho pác xử.
     
    QuiHoang and 7800II like this.
  18. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    em đồng ý với bác, chẳng qua là di nguyện nên chắc người ta cũng thực hiện, hoặc 1 cá nhân nào đó khi thấy vậy cũng hoàn thành tâm nguyện của anh ta, có thể mua sắm da948i cho vơ con anh ta 1 bửa thịnh soạn như vậy, ở đây chỉ cốt nói về nổi lòng và tâm trạng nhân vật
     
  19. XiaoSinKFC Thành Viên Cấp 5

    ở VN thì khỏi đc yêu cầu nhé
     
  20. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Ăn nhiều quá đến lúc xử thì đau bụng xấu hổ lắm. Chả nhẽ nói khoan xử đã, cho tôi đi toilet xíu...
    I
     
    QuiHoang, joh.le and duchoavn like this.

Tình hình diễn đàn

  1. Viettel HCM,
  2. DANGCAPSIMSO,
  3. takesi,
  4. passio,
  5. tranhthiec.net,
  6. SiriMobile
Tổng: 636 (Thành viên: 9, Khách: 536, Robots: 91)