Nhân ngày 8/3 vừa qua ,mượn điển tích Lương Sơn Bạc mà bàn luận anh hùng 5s với báo ,cọp ,sư tử ,hà mã ...ở nhà, kkkk Tại Lương Sơn Bạc, những người đàn ông đích thực này đã tạo nên một vùng đất của tự do, vùng đất biệt lập với thế giới để tùy ý làm những điều mình thích. Thủy Hử là tác phẩm văn học kinh điển theo kiểu chương khắc họa chân dung của 108 vị anh hùng, hảo hán Lương Sơn Bạc, những hảo hán này được ca ngợi là những kẻ trên không sợ trời, dưới không sợ đất. Tại Lương Sơn Bạc, những người đàn ông đích thực này đã tạo nên một vùng đất của tự do, vùng đất biệt lập với thế giới để tùy ý làm những điều mình thích. Họ 3 ngày có tiệc nhỏ, 7 ngày có tiệc to, rượu thịt ê hề, ăn uống xong thì khoác vai bá cổ nhau cùng tha hồ du sơn ngạo thủy. Cuộc sống thần tiên này thật đáng ngưỡng mộ. Chính vì lý do này mà Thủy Hử hay nói chính xác hơn là các anh hùng Lương Sơn Bạc được hầu hết đàn ông Việt Nam yêu thích. Nhiều người luôn có tâm lý tự ti khi nghĩ đến thân phận mình. Ai cũng muốn được sống như anh hùng Lương Sơn sáng dậy muộn không bị ai ca thán, tối về trễ không bị ai cằn nhằn. Nhưng đàn ông Việt Nam cũng không biết rằng, họ đã làm những điều phi thường mà những vị anh hùng trên Lương Sơn Bạc không một lần dám động thủ. Đàn ông Việt Nam ai cũng ước được như Tiểu Cái. Người này kết giao bè bạn khắp nơi. Tối ngày chỉ mải mê luyện võ thuật đao thương mà tịnh không nhắc gì đến chuyện nữ nhân, tình ái. Suốt cuộc đời Tiểu Cái là những ngày chọc trời, khuấy nước, làm những việc động địa kinh thiên. Từ cướp vàng, lập bang hội, đến lật đổ Vương Luân chiếm lĩnh Lương Sơn Bạc... Việc gì Tiểu Cái cũng làm trơn tru, bén ngọt. Không chỉ đám lục lâm thảo khấu chỉ nghe tiếng đã cúi rạp mình mà ngay cả mệnh quan triều đình khi thấy Tháp thác Thiên vương cũng 7,8 phần e sợ. Nhưng Tiểu Cái có một việc cả đời không dám làm, không dám bàn và không dám nghĩ tới. Đó là việc hẹn hò nữ nhân nào đó rồi lấy về làm vợ. Thật ra việc yêu đương thời nào cũng vậy, thời mà Tiểu Cái sinh sống dù chưa có ngày 8/3, ngày lễ tình nhân nhưng chắc chắn để chinh phục một mỹ nhân cũng không hề đơn giản. Về góc độ nào đó có thể nói, Tiểu Cái sợ vợ đến mức không dám lấy vợ. Sợ đến mức ấy thế gian cũng không có mấy người. Vì vậy, nếu không sống được cuộc đời như Tiểu Cái, chúng ta hãy tự hào rằng, việc khó nhất trên đời là lấy vợ thì mình đã dám làm, vì vậy dẫu bị vợ bó chân buộc tay ở nhà với chăm con rửa bát, quét nhà, tối tối đấm lưng cho vợ thì cũng không nên lấy làm phiền muộn. Đàn ông Việt Nam thích uống rượu, bia nên cũng thích Tống Giang. Tống Giang không giỏi võ nhưng lại được lòng anh hùng hào kiệt trong thiên hạ. Thử hỏi sau mỗi cuộc nhậu, bản thân mình thể hiện được như Tống Giang, đứng dậy dõng dạc hô to, bữa rượu hôm nay cứ để Giang lo liệu, hà tất các vị phải bận lòng. Nhưng Tống Giang cũng sợ lấy vợ. Chắc hẳn Tống Giang đã nghĩ, nếu có vợ thì còn đâu ví tiền rủng rỉnh trong người, mỗi đồng bỏ ra đều phải giải trình cụ thể, chi tiết. Chính vì lý do này nên khi bị ép lấy Vương Bà Tích, Tống Giang vẫn không chịu về chung một nhà. Lấy vợ mà không dám ở cùng vợ, sợ đến mức ấy thế gian cũng chỉ có vài người. Vì vậy, nếu không sống được như Tống Giang thì chúng ta cũng nên tự hào rằng, mình cưới vợ mà đã dám ở bên vợ, ngày ngày chăm bẵm nâng niu, việc khó nhọc như vậy đến Tống Giang còn chưa làm được. Đàn ông Việt Nam mê Võ Tòng. Đây là mẫu anh hùng cái thế, trên không sợ trời, dưới không sợ đất, gặp hổ thì đả hổ, gặp đầu gấu thì đánh gấu. Sức uống rượu của Tòng cũng không người nào theo kịp. Võ Tòng muốn đi đâu thì đi, muốn ở đâu thì ở. Người này cũng kết giao huynh đệ khắp cuối đất cùng trời, sống tự do tự tại như thế, thử hỏi đàn ông ai chẳng ước mơ. Nhưng Võ Tòng khi bàn đến chuyện lập gia thất thì giãy lên như đỉa phải vôi. Trương Đô Giám đã có lần ngỏ ý muốn gả Ngọc Lan em gái hắn cho Tòng nhưng vị anh hùng này nhất mực chối từ. Tòng chỉ giỏi quyền cước mà không giỏi ăn nói, có lẽ người anh hùng này lo sợ khi lấy vợ đến ngày lễ lạt này kia lại không biết lựa lời hay ý đẹp, không biết tặng hoa, tặng quà đắt tiền cho vui lòng vợ. Nỗi lo sợ này người anh hùng khi xưa đã không đủ can đảm vượt qua. Thật đáng tiếc, chỉ vì nỗi sợ này mà chúng ta không có dịp xem truyền nhân của Tòng đánh thêm một con hổ nữa. Ví thế, nếu không sống được như Võ Tòng, chúng ta cũng cần tự hào mà nói rằng, chinh phục cọp là việc dễ, chinh phục vợ khó hơn nhiều.
Đúng là "văn hóa" nhậu nhẹt ăn sâu vào lịch sử và tràn qua cả VN. Mỗi tội VN lại hào hứng với điều này.
cái gì tệ hại của nước ngoài ta lại là cái môt ,phong trào của xư mình ,cứ tha rác ở hàng xóm về nhà mình chứa ,kkakaka
Võ Tòng cao thủ là thế, tay không giết cọp, thế mà còn sợ lấy vợ, suy ra có lẽ võ công của mình có khi cao hơn cả võ tòng ấy chứ
Cuộc sống này ngắn ngủi lắm hơi đâu suy nghĩ nhiều cho mệt anh ơi.Cứ làm tốt nghĩa vụ của người chồng , người cha là ok rồi.Em không biết sao chứ tứ hải giai huynh đệ .Chơi là hết mình ngày nào cũng có tiệc hết .Miễn sao vui là được rồi, sợ gì ai nói .Không phải nói chứ bạn em từ nam chí bắc .Nhiều khi phải từ chối bớt.Riêng tống giang em không thích , chỉ vì ngu mà hại chết biết bao nhiêu anh em của mình.Mình ngu thì mình chịu , đằng này lôi cho cả đám chết chùm .Nếu nói nhân vật hay nhất có lẽ chỉ lỗ trí thâm khi sống là anh hùng khi giác ngộ ra đi thanh thản không vương vấn trần gian.Ai trong tất cả anh hùng lương sơn bạc có thể làm được.Còn vợ chồng tôn trọng nhau sống vui vẻ là được rồi.Nam nữ bình đẳng có duyên mới nên vợ chồng.Làm gì mấy anh đưa vợ lên giữ vậy.Để cho vợ nó nể mình chứ, như em muốn đi đâu thì đi vợ alo nghe máy đàng hoàng .Muốn qua đêm cũng được miễn sao đừng tầm bậy là được rồi.Không lẽ sỉn quá chạy xe về lở gây tai nạn sao.Vợ dặn mai mốt a sỉn quá ngủ lại quán luôn đi.Thì bữa nào sỉn thấy về không nổi em ngủ lại quán .Về có la đâu nè , tốt hay xấu do mình thôi.
Nhậu mới vui chứ anh đừng gây lộn đánh lộn là được rồi.'Nam vô tửu như kỳ vô phong' từ xưa đến nay rồi.Nhậu có văn hóa là ok có sao đâu anh.
Trong đám LSB ai cũng được chỉ mỗi thằng Tống Giang ngu trung hại cả đám ae dưới trướng,bài học rút ra từ nhân vật Tống Giang "xạo lờ giỏi thì dễ dụ mấy thằng đầu đất võ biền"!Nếu Tiều Cái ko trúng tên chết chắc LSB đánh nống ra ngoài lật luôn triều Tống rồi!!
Thủy Hử chỉ đọc mỗi chuyện Võ Nhị Lang ,anh của Võ Tòng ,sợ vợ đến chết ,kkkk Mong mỗi người tránh trường hợp như anh ta .
dạo này bác @duchoavn hết hận rồi bác, bác ấy đang sống trong những ngày trở về dòng sông tuổi thơ, kiểu như hồi teen ấy
Tại bâc ấy nhận ra rằng ngoài mấy người cạnh tranh trực tiếp thì còn mấy ae canh tranh giabs tiếp nữa, mà mấy bác này mới nguy hiểm nhất