Đời người, nói dài cũng không quá dài, nói ngắn cũng không phải là quá ngắn. Khỏe mạnh chính là điều cần thiết nhất, cứ sống khờ khạo một chút, phóng khoáng một chút, vui vẻ một chút, như vậy là đã đủ rồi! Có nhiều thứ, đừng đợi đến lúc mất đi rồi mới bắt đầu hối tiếc. Lúc khỏe mạnh, chúng ta chưa từng biết quý trọng, vẫn thường cho bản thân là tráng kiện mà không biết bảo vệ, giữ gìn. Nhưng có những thứ, một khi đã mất đi, mới hiểu được giá trị của nó, mới thấy trân quý nó. Đời người, khờ khạo một chút, để cho lòng mình được thảnh thơi. Việc lớn thì cần rõ ràng minh bạch, những việc nhỏ thì có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Đây cũng là cách hành xử người thông minh. Cuộc sống vốn ngắn ngủi nhưng lại lắm khổ đau, vậy nên, hãy cứ vui vẻ, quý trọng cuộc sống của mình, quý trọng sinh mệnh của mình, hưởng thụ cuộc sống của mình. Cuộc đời chỉ cần một mái nhà, một người bạn, một chút tiền là đủ. Hãy để cho trái tim tự do bay lượn, quên đi tất cả những yêu ghét vui buồn, làm một người vui vẻ. Đừng lãng phí thời gian đi hận những người không đáng hận. Người sống trên đời, không thể không yêu không hận, cũng không sao tránh khỏi những mâu thuẫn. Nhưng chỉ cần bạn suy nghĩ một chút, người kia có đáng để bạn oán hận hay không? Tôi chỉ có thể nói cho bạn biết, không cần phải lãng phí thời gian quý giá của mình, để đi oán hận một người không đáng. Hận một người không xứng đáng, đó là việc làm xuẩn ngốc nhất trên đời. Có một người tri kỷ, cùng bạn vượt qua những khoảnh khắc cô đơn. Những khi lạc lõng, có thể tìm được người để tâm sự; trong lúc phiền não, có thể có người ở bên cạnh, sưởi ấm tâm hồn. Có được một người bạn, hơn nữa còn là tri âm tri kỷ chính là tài phú. Có được một người bạn, hơn nữa còn là tri âm tri kỷ chính là tài phú. Một người dù giàu có đến đâu, nhưng không có đến một người bạn, thì cũng thật đáng thương, mà tìm được một người tri âm tri kỷ thì khó càng thêm khó. Người ta vẫn thường nói: “Cuộc đời có được một tri kỷ là quá đủ”, hoặc “Quân tử chi giao nhạt như nước”. Bạn bè, không ở chỗ nhiều hay ít, mà là xét lúc gian nan còn lại được bao nhiêu. Giữa những người bạn thực sự, tình cảm tuy nhạt nhưng lại lâu bền. St
hiểu bài rồi cô giáo ,vậy kết bạn tâm giao với Mẫn Mẫn muội muội nhe ,kkk Kiếp thân tui là loài chim biển Hải Âu buồn tung cánh giữa biển khơi Thân tui đi khắp bốn phương Ai mà biết được là người tui thương Nếu là trai thì kết thành tri kỷ Nếu là nữ nguyện kết bạn tâm giao
Tôi đã có 1 thời gặp may và lao động cực lực nên đã mua được 1 căn nhà riêng trong trung tâm thành phố. Nhưng hiện giờ vận may đã qua nên tôi thu nhập không được như trước nữa. Và tôi có 1 người bạn gái quen lâu năm nhưng đến giờ 2 người vẫn chưa kết hôn. Nhưng tôi hiện giờ sống không hạnh phúc vì áp lực tiền bạc... người ấy luôn muốn tôi phải thu nhập cao gấp vài lần hiện giờ và cứ so sánh tôi với người này người kia... Nhưng vận may kiếm tiền hiện vẫn chưa mỉm cười với tôi, công việc của tôi cứ lận đận, và tôi thực sự không cách nào có được thu nhập như trước kia nữa... Tôi phải làm sao đây, thật sự nhiều lúc tôi sống như điên và muốn buông xuôi tất cả...
Chúc mừng bác đã có được 1 căn nhà riêng, ước mơ vươn tới của bao người. Ai cũng có 1 thời và phải chấp nhận hoàn cảnh hiện tại thôi. Hiện giờ bạn đã cố gắng hết sức mình , đó là 1 điểm son, cố gắng duy trì nhé. Bạn 0 cảm thấy hạnh phúc vì áp lực tiền bạc do bạn gái gây ra, vậy sao bạn 0 tự giải thoát mình bằng 1 khoảng thời gian tạm xa cách bạn gái, đi du lịch 1 mình, hoặc về 1 nơi nào đó nghỉ ngơi hay thăm thú bạn bè lâu ngày 0 gặp? Vẫn biết rằng tìm được 1 cô gái để yêu và tiến xa 0 dễ,nhưng nếu chưa cưới mà bạn đã bị áp lực như thế thì hỏi sau này khi danh chính ngôn thuận, bạn sẽ ra sao? chắc chắn là sẽ khổ hơn nhiều. Bạn nên dành thời gian suy nghĩ , cân nhắc kỹ nhé. Cầu Thượng Đế phù hộ cho bạn luôn có được sự bình an trong tâm hồn dù hiện tại khó khăn hay tương lai thuận tiện
Chia sẻ với bác, em cũng từng trong hoàn cảnh của bác, và kết cục cuối cùng là rã đám, em ấy về với đội đại gia, nhưng tái ông mất ngựa chưa hẳn là đen, giờ nghĩ lại thấy anh chồng của em ấy số khổ vì suốt ngày ghen
cô giáo phán nghe giống giống như Cha ở nhà thờ ghê ,thế không có bất cứ cái gì thì bắt đầu từ đâu đây ,cô giáo taon,kkkkk
mình thì tiền bạc vừa đủ sống ,ở nhà của cha mẹ ,bạn chỉ có 2 người thường nhậu chung tâm sự ,nhưng cảm thấy rất hạnh phúc vì được vợ thương và kg thiếu nợ
có ng sống cả đời k tìm dc 1 ng tri kỉ, và để dịnh nghĩa tri kỉ thì khó đưa vào 1 khuôn mẫu nào hết,tùy mỗi ng thôi,cách họ nhìn nhận ng bạn tri kỉ là ntn
Đầy đủ rồi nhiều lúc đâm ra chán đấy bạn ạ . Làm người thì cuộc sống phải luôn luôn thiếu 1 cái gì đó để ta có động lực phấn đấu sống tốt hơn.