Người vi phạm mặc áo trắng cắc cớ: "Phía trước không có biển cấm sao cán bộ phường lại xử phạt" Nhiều trường hợp tiểu bậy khi bị xử phạt đã lý sự hoặc cãi cùn, nhưng vẫn phải thi hành nộp phạt vì lỗi rành rành. TP. HCM: Người đàn ông tiểu bậy bị phạt xách nước rửa đường ngay tại chỗ Ngày 3-3, UBND phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM cho hay đã xử phạt nhiều trường hợp tiểu bậy trên đường Phạm Văn Đồng và sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý thường xuyên. Trước đó tối 2-3, cán bộ phường đã theo dõi và phát hiện nhiều trường hợp tiểu bậy trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn dọc bức tường Công ty Cổ phần Bình Phú. Khoảng 19 giờ 10 phút, một nam thanh niên đang chạy xe máy, bỗng nhiên leo lên vỉa hè, tắt máy rồi quay mặt vào bãi đất trống xả bậy. Cùng thời điểm trên, cán bộ UBND phường phát hiện và quay phim từ phía sau để làm bằng chứng. Sau khi "giải quyết nỗi buồn" xong, thanh niên tên Trần Thanh T. được cán bộ phường giải thích đã vi phạm lỗi tiểu bậy nơi công cộng. Lúc này, anh T. giải thích do mới đi làm về mà bí quá nên mới dừng lại để đi tiểu. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã giải thích lỗi và mức phạt theo Nghị định 155 là 1,5 triệu đồng khiến anh T. như muốn té ngửa. Sau một hồi năn nỉ do lần đầu vi phạm mong được bỏ qua hoặc phạt nguội lỗi khác không thành, anh T. cũng chấp nhận ký biên bản. Cán bộ phường lập biên bản một trường hợp tiểu bậy Chỉ 5 phút sau, một cặp vợ chồng cũng dừng xe trên vỉa hè để cho người chồng “xả nước”. Khi bị lực lượng chức năng bắt lỗi, người chồng cười trừ và cố giải thích do không có chỗ "giải quyết". Một cán bộ phường cho biết khi quay phim phải tế nhị để người vi phạm không phản ứng thái quá khi bị xử lý. Một trường hợp oái ăm hơn là khi cán bộ phường bắt lỗi thì một nam thanh niên chối bay việc tiểu bậy. “Em mới quay mặt vào đây chứ chưa có tiểu bậy, anh phạt em là không đúng” – thanh niên này đôi co. Do chưa thực hiện hành vi tiểu bậy nên cán bộ phường chỉ giải thích không được tiểu bậy trên đường và nếu vi phạm sẽ bị phạt 1,5 triệu đồng thì người này đồng ý và rời đi. Một người đàn ông tên N. (ngụ Bình Dương) khi bị lập biên bản thì lý sự: “Nếu bắt ở đây thì phía trước phải có bảng cấm tiểu bậy chứ. Khu đất này trống hoác, chả phía trước nhà nào thì đi tiểu có sao đâu”. Hơi thở vẫn còn mùi men, ông N. cho rằng dọc đường Phạm Văn Đồng không có nhà vệ sinh nên mới “tiểu đường”. Theo UBND phường Hiệp Bình Chánh, từ 19 giờ đến hơn 22 giờ ngày 2-3, phường đã xử phạt 10 trường hợp tiểu bậy không đúng nơi quy định. Theo mức phạt mới của Nghị định 155 về lĩnh lực bảo vệ môi trường, mỗi trường hợp vi phạm bị xử phạt 1,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, phường cũng tạm giữ 1 xe gắn máy, 2 giấy phép lái xe và 3 giấy chứng nhận đăng ký xe để đảm bảo người vi phạm chấp hành xử phạt. Anh em đi đường cẩn thận ,kẻo mất tiền không đáng có nhé
Em có cách này bí quá chơi luôn trong quần cho nước chảy xuống chân chơi........chứ anh tiểu vào chai nước suối cũng là tội tiểu bậy nhé...
Chứ anh kg thấy mấy em xinh xinh lập biên bản và quay clip anh móc sún hả ? Hihi ...còn kg bỏ chai nước suối vào trong quần luôn cho gái ghiền chơi anh ơi hehe...
Cây xăng cũng có toilet mà ko chịu ghé, vào quán cafe mua 1 chai ô long rồi đi toilet chỉ mất 10k. Chơi vé số lần cả trăm k không tiếc, mua chai nước lại tiếc mà ra đái đường. Keo thì chịu.
Nữ Phó giám đốc Sở khẳng định không có lỗi vì không cấm vặt hoa: Chẳng lẽ ảnh chụp biển cấm là giả? Công chức không thành thật, nói quanh co. Hôm trước nói một kiểu, hôm sau nói kiểu khác. Vậy mà làm được phó giám đốc sở tư pháp - cần chặt chẽ câu chữ? Bà Hiếu đã thuật lại (nguyên văn) rằng: “Có một cành đào lớn sà xuống đất, thấy hoa đẹp quá, tôi ôm lấy chụp hình, thì em tài xế nói là để em bẻ cho chị. Sự thật diễn biến như thế. Mà tôi cũng vô tư lắm, đó là một cành đào nhỏ chứ không phải lớn. Tôi vẫn vô tư cầm chụp ảnh với suy nghĩ rất chủ quan. Sau đó tôi đi về đến đường bê tông thì gặp một tốp thanh niên đi xuống. Lúc này có 1 thanh niên nói với tôi rằng: Chị ơi, ở đâu mà chị hái hoa đào như thế? Tôi nói, chị ở xa lắm em à, chị rất thích hoa đào…thì người thanh niên sừng cồ lên, nói những câu rất khó nghe. Thấy tôi cầm hoa đào, người này quy chụp cho tôi là bẻ hoa đào, nói những lời lẽ khó nghe, lúc đó tôi rất nóng, không xử lý được tình huống ngay lúc đó. Tôi có nói: Em làm gì ở đây, em quản lý ở đây hả, em cho chị xem giấy tờ…Lúc đó thanh niên này nói rất to tiếng, còn anh kia cầm máy ảnh chụp. Chuyện này tôi không đôi co làm gì, quay lưng bỏ ra xe rất nhanh…Diễn biến là như thế, nhưng câu chuyện trên mạng xã hội lại khác. Mạng xã hội nói thiệt với các đồng chí là con dao 2 lưỡi, tôi biết chuyện đó. Một số báo mạng copy nên thông tin nó không đúng diễn biến. Anh em báo chí không thấy tôi bẻ cành mà cứ quy chụp” > Xem thêm: Phó giám đốc sở nhắc mọi người không nghĩ tiêu cực vì bản thân không vi phạm gì Trong ngày 6/3, ông Bùi Trung Đường - Giám đốc Công ty CP dịch vụ đô thị Đà Lạt và Đội thanh tra công trình đô thị và trật tự vệ sinh đã đến kiểm tra vị trí vườn hoa nơi bà Hiếu bị chụp ảnh đưa lên mạng với bó hoa mai anh đào trên tay. Đội thanh tra thống kê có 4 cây mai anh đào đang trổ hoa rất đẹp bị bẻ mất 6 cành.Theo ông Đường, theo quy định chung, nếu ai bị bắt quả tang bẻ hoa mai anh đào đều bị lập biên bản và tùy theo mức độ có thể xử phạt từ 200- 500 ngàn đồng. Click to expand... Cành mai bị bẻ. Biển cấm bẻ hoa tại hồ Tuyền Lâm. Theo vietnamnet 1 Thích LoveMod thích chia sẻ này. Bà này bị mù chữ à. Hình như học Luật nhiều nên cố cãi chứ gì. Cãi cùn thì cho xuống làm tạp vụ. hau nguyen 5 - Hôm qua, lúc 19:20 7 Thích Huỳnh DŨng 0141954, DuongChinh, vui-ve and 4 others like this. Không biết có học thật không đó,may lắm là có cái bằng tại chức. Hôm qua, lúc 19:49 Đi lên bằng năng nực đó Hôm nay lúc 06:02 Cãi cùn thật. Rành rành là bẻ hoa mà cứ bảo nhặt hoa là sao? Vẫn ngụy biện đổ tội tài xế. Khổ thân anh tài xế chịu trận Saint Dain - Hôm qua, lúc 19:23 7 Thích DuongChinh, ONLY LOVE, vui-ve and 4 otherslike this. Cái thứ điêu ngoa nó thế Hôm qua, lúc 21:33 Mụ này thần tượng cặp hiệu trưởng & hiệu phó trường Nam Trung Yên rồi, theo đi cho thỏa mãn. Saigonam - Hôm qua, lúc 19:24 5 Thích Lam Quoc, LoveMod, thấy sao nói vậy and 2 others like this. hy vọng kết cục giống như vậy Hôm qua, lúc 19:26 triệu hồi tài xế, anh có dám đứng ra đối chất hay không? những người đi cùng có dám nói không? Nghe giọng điệu trong cuộc họp đúng chuẩn làm sếp quen rồi. namct - Hôm qua, lúc 19:25 2 Thích Lam Quoc and LoveMod like this. Ko có lỗi gì sao hôm trước xin lỗi làm gì, sao dư hơi dữ vậy ? Hay bà này bị bệnh mất trí rồi ? ONLY LOVE - Hôm qua, lúc 19:26 3 Thích vui-ve, Lam Quoc and LoveMod like this. vụ này chẳng khác gì vụ trường Nam Trung Yên, rất đơn giản. Một câu xin lỗi khó vậy sao. Làm sếp nên lúc nào cũng đúng? Sếp mà bảo thủ thử hỏi lãnh đạo thế nào? Tuấn Duy - Hôm qua, lúc 19:27 2 Thích DuongChinh and LoveMod like this. Chính xác. Sự việc rất đơn giản nếu biết cách giải quyết. Nhưng mà theo thói quen của cán bộ là chỉ báo cáo thành tích và né tránh trách nhiệm cho nên... Hôm qua, lúc 21:23 Mình nhớ tình tiết lần trước bà này nói khác với hôm nay nhỉ :\ Cửu Tử - Hôm qua, lúc 19:33 2 Thích Lam Quoc and LoveMod like this. Nhìn mặt bà đã thấy ko ưa rồi, sao hôm trước có nói là tôi lỡ bẻ, giờ trong cuộc họp bà lại không nhận. Vậy là sao? Bà làm Sếp nên bà muốn nói sao cũng được ah. Anh em ai có ghi âm đưa lên mạng xem còn chối cãi được không? Báo chí nên phanh phui vụ này cho bà về vườn đi. van tung Tran - Hôm qua, lúc 19:37 3 Thích tiểu tốt vô danh, Lam Quoc and LoveMod like this. Vậy có người nói đúng,lần trước bà ta xin lỗi là vì sức ép dư luận,chứ thật ra bà ta không hề biết lỗi. thấy sao nói vậy - Hôm qua, lúc 19:51 4 Thích tiểu tốt vô danh, Lam Quoc, LoveMod and 1 other person like this. Có lẽ sau khi tham vấn ý kiến của nhiều "quân sư", "sư phụ" rằng mấy cành hoa kia ko làm rung rinh được cái ghế Phó Sở đang ngồi nên bà ta mới dõng dạc, to mồm như thế. ONLY LOVE - Hôm qua, lúc 19:56 9 Thích Cu-Tì, Huỳnh DŨng 0141954, Emily H.Y and 6 others like this. Hay nơi bán có bảo hành? Hôm qua, lúc 19:56 Chính xác, quân sư ra chiêu rồi Hôm nay lúc 06:03 Ai đó đập tấm biển cấm bẻ vô mặt bà phó dùm với Ốc Cà Na - Hôm qua, lúc 19:56 5 Thích DuongChinh, Dang Vũ Trường, tiểu tốt vô danh and 2 others like this. Bà Phạm Thị Minh Hiếu, phó giám đốc Sở Tư pháp "Tôi không có ý định xin lỗi đâu nhé!" Hé hé... LoveMod - Hôm qua, lúc 21:04 3 Thích ONLY LOVE, tiểu tốt vô danh and Perth. WA like this. Người thanh niên kia từ đầu không biết bà là ai, chỉ nghĩ bà là 1 khách du lịch bình thường. Nhưng khi lên mạng rồi - mới biết bà là một công chức và lại là một công chức tầm cỡ. Nhưng ... ý thức của bà lại như người ... chưa được học vậy. Long Lee - Hôm qua, lúc 21:19 3 Thích Huỳnh DŨng 0141954, tiểu tốt vô danh and Perth. WA like this. Dám láo với bà à? Cả triệu dân ở BT còn chưa ai dám láo với bà nhá Hôm nay lúc 06:04 Cái loại này chỉ xứng đáng đi chăn bò Huỳnh DŨng 0141954 - Hôm qua, lúc 21:32 1 Thích Long Lee thích chia sẻ này. Chăn bò cũng cần có nhận thức để biết chỗ nào hoa màu người ta trồng, chỗ nào là cỏ hoang để cho bò phá nhé. Hôm qua, lúc 22:16 Cái khó nhất của mấy bác là học nói câu "xin lỗi" DuongChinh - Hôm qua, lúc 22:57 1 Thích LoveMod thích chia sẻ này.
cho dù là ko có bảng cấm thì với ý thức của con người cũng ko nên bẻ hoa lá cành nơi công cộng, du lịch như vậy
người ta cấm đúng rồi ... trước nhà mấy ông tui lại tui đái mấy ông chịu không. là con người đâu phải con chó ý thức tối thiểu phải có chứ có đâu đợi người ta treo biển cấm đái bậy...
Kế bên công an thành phố đây, nhà vệ sinh cách 10 bước chân nhưng ai cũng... đái đường https://www.facebook.com/video.php?v=10206428238463369