Tìm kiếm bài viết theo id

Nam vô tửu như kỳ vô phong.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HiepSiSiTinh, 22/3/17.

ID Topic : 8785180
Ngày đăng:
22/3/17 lúc 12:55
  1. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    13/7/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    8,123
    Đóng


    Nam vô tửu như kỳ vô phong.


    Trang Chủ XÃ HỘI
    Uống phải rượu giả ở Hà Nội, chàng rể người Bỉ bị mù vĩnh viễn
    20/03/2017


    Một nam giáo viên quốc tịch Bỉ được cho là đã bị mù vĩnh viễn cả hai mắt sau khi uống rượu tại Hà Nội, đây chỉ là một trong số các ca nhập viện gần đây do ngộ độc rượu methanol.


    Gần đây, sau khi có thông tin về một người nước ngoài bị ngộ độc rượu được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội, phóng viên Saostar đã tìm đến bệnh viện Bạch Mai – nơi người này đang điều trị để tìm hiểu thông tin về vụ việc.

    Người nước ngoài gặp phải tai nạn không may này là anh Martin (35 tuổi) sống ở phố Pháo Đài Láng, Hà Nội. Martin mang Quốc tịch Bỉ, hiện đang là giáo viên Tiếng Anh tại một trung tâm ở Hà Nội.


    Nam vô tửu như kỳ vô phong. - 1

    Chàng rể người Bỉ bị mù vĩnh viễn sau khi uống phải rượu giả.
    Trước khi vào viện, Martin đã mua 2 lít rượu tại 2 cửa hàng trên phố Pháo Đài Láng. Dù chỉ uống số lượng rượu nhỏ nhưng kéo dài từ ngày 3/3 đến 6/3, Martin bắt đầu có biểu hiện nhìn mờ và đi khám tại Bệnh viện Mắt T.Ư nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Đến ngày 9/3, khi có những biểu hiện rõ ràng hơn như đau bụng, bất tỉnh, Martin mới được đưa đi cấp cứu. Theo kết luận của bác sĩ, Martin bị ngộ độc methanol mức độ nặng, dù cứu được tính mạng nhưng hai mắt đã mù hoàn toàn, không còn phản xạ với ánh sáng.

    Chăm con rể cả tuần trong bệnh viện, bác Bình (mẹ vợ Martin) buồn bã: “Con gái tôi đang mang bầu, giờ chồng nó bị thế này nhưng cũng không thể nghỉ việc để chăm sóc được. Rể là người nước ngoài, chỉ nói được vài từ tiếng Việt, còn tôi thì cũng không rành tiếng Anh nên hai mẹ con phải giao tiếp với nhau qua cử chỉ rất khó khăn”.


    Nam vô tửu như kỳ vô phong. - 2

    Bà Bình nén đau xót, thay con gái chăm sóc Martin cả tuần nay trong bệnh viện.
    Martin được mọi người nhận xét là hiền lành, dễ mến. Sau khi kết hôn với vợ là người Việt, hai vợ chồng anh đang chờ đón đứa con đầu lòng. Thế nhưng, bỗng chốc tương lai của anh trở nên mù mịt vì loại rượu không rõ nguồn gốc. Nhìn cảnh Martin nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhìn qua vẫn rất sáng nhưng đã không còn thấy gì khiến những người xung quanh xót xa.

    Chị Ngân, người nhà của một bệnh nhân cùng phòng với Martin tại Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết: “Tội lắm, hồi mới có kết luận của bác sĩ là không còn hi vọng chữa trị, cậu ấy khóc mấy ngày liền, giờ thì tâm trạng có vẻ ổn hơn.”


    Nam vô tửu như kỳ vô phong. - 3

    Bà Bình nhỏ thuốc mắt cho con rể. Ngôn ngữ bất đồng khiến việc giao tiếp giữa hai người tương đối khó khăn.
    Được biết, dù nhiều người hi vọng có thể dùng châm cứu, đông y và gia đình cũng đã gửi hồ sơ bệnh sang một số bệnh viện ở Bỉ nhưng việc cứu đôi mắt của Martin dường như là vô vọng. Sự việc đáng buồn trên là bài học cảnh tỉnh cho rất nhiều người về văn hóa uống rượu không rõ nguồn gốc ở Việt Nam.

    Trong thời gian qua đã có liên tiếp nhiều vụ ngộ độc rượu methanol phải vào Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cấp cứu. Gần đây nhất là vụ 7 sinh viên Cao đẳng Sư phạm Hải Dương phải nhập viên trong tình trạng hôn mê sâu hay một người đàn ông 48 tuổi ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tử vong vào ngày 17/3 vì uống phải rượu giả khiến dư luận hoang mang, đau xót.

    Các cơ quan chức năng đã vào cuộc, xét nghiệm các mẫu rượu và xử lí các hộ kinh doanh rượu giả. Thông tin được đưa ra sau đó đã gây sốc với nhiều người khi trong số các mẫu rượu được xét nghiệm, nhiều mẫu có nồng độ methanol vượt ngưỡng tới 2.000 lần.

    Rượu giả là rượu pha bằng Methanol. Một loại cồn được dùng để làm sơn, vecni hay các chất tẩy rửa. Đương nhiên giá thành rẻ hơn rất nhiều so với rượu phải chưng cất, lên men. Vẫn bán với giá của rượu chưng cất lên men nhưng lãi gấp 10-20 lần. Cái tham làm mờ mắt, không hiểu những người bán rượu giả đó có biết họ đang giết chết bao nhiêu sinh mạng hay không?

    Ngày 15/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký Công văn hỏa tốc số 1136/UBND-KGVX về việc khắc phục hậu quả ngộ độc rượu và tăng cường quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Công an thành phố tổ chức điều tra, làm rõ, truy tố trước pháp luật vụ việc liên quan trường hợp tử vong do ngộ độc rượu trong thời gian qua; đồng thời kết hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn sản xuất, kinh doanh rượu không nhãn mác, không dán tem, không nguồn gốc xuất xứ.

    Theo Tuệ Lâm.
     
  2. ti1188 Thành Viên Cấp 5

    Hên em uống bia không ag cũng đở , rượu là không bao giờ uống dù là 1 ly.
     
    teodainhan thích bài này.
  3. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Nam vô tửu như kỳ vô phong

    Cuối cùng thì "Nam hữu tửu như ngọn đèn treo trước gió"
     
    investing, joh.le and HiepSiSiTinh like this.
  4. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Nhậu ngữ có câu:"Vợ ta khó ko phải vì ta say ói mửa,mà khó vì thằng chồng nhậu mãi ko say!",vì vậy,cứ cafe,trà lá cho nó lành,khú khú..
     
    joh.le and HiepSiSiTinh like this.
  5. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Cũng phải có tí men để nói chuyện cho nó hào sảng bác ạ
     
  6. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Tội nghiệp ảnh quá! Trước cũng có đọc bài báo về một thanh niên ở ngoại thành Hà Nội cũng đi mua rượu về uống, cũng ngộ độc rượu sau đó cũng hư hết 02 mắt.

    Đúng là sướng cái miệng thì hại cái thân, hy vọng nền y học châu Âu tiên tiến có thể cứu được anh này.
     
  7. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Uống ít thôi nhá pác chủ tịch, và tuyệt nhiên không được đụng tới rượu tào lao. Rượu dỏm chỉ cần ngửi sơ vào là bít liền mà, nó chỉ có mùi cồn nồng nặc.
     
  8. 7800II Thành Viên Kim Cương

    nếu mà biết chắc nguồn gốc thì uống cũng đc, như nhà mình ở quê thì bà dì nấu, dùng men VN, vì mình thấy bả ủ cơm cả tuần mới nấu, còn men TQ thì trộn vào nấu luôn hoặc trộn vào cơm khỏi cần nấu cũng chảy ra nước rượu, còn đến chỗ nào ko biết rõ nguồn gốc thì tốt nhất là dùng bia, ít nhiều nó cũng đc kiểm định chút đỉnh
     
  9. investing Thành Viên Mới

    Rượu bia rồi dần dần phải ít đi. Hiện nay dân mình uống bia rượu vào hàng nhiều nhất thế giới.
    Nên coi uống nhiều bia rượu là tệ nạn xã hội. Mà xét ra những hậu quả của nó với gia đình và xã hội thực sự là tệ nạn xã hội.
     
  10. teodainhan Thành Viên Cấp 1

    Bữa nào mình hẹn anh Long làm 1 bữa nha anh Vũ ?
     
    7800II, hoangkhiem27 and ti1188 like this.
  11. LG - life's good Thành Viên Cấp 6

    Tội quá, giờ làm ko ra tiền thì bên vợ nó sẽ hắt hủi, dù là rể tây đẹp trai mà ko tiền thì thể nào sau này cũng thành 1 bức hình phong trong nhà. Xã hội bây giờ thực dụng. Trai ko của cải chẳng gái nào theo.
     
  12. ti1188 Thành Viên Cấp 5

    Ok em tết giờ lu bu quá cứ alo là a đi thôi
     
    teodainhan and hoangkhiem27 like this.
  13. vuhoanggiang Thành Viên Vàng

    bác chủ đi copy ba cái báo làm hoang mang quá...a chàng bỉ kia chỉ bị mờ một thời gian thôi...không có bị mất thị lực...e thì bia rượu chơi tất...riêng phần rượu thì chỉ dám uống của hàng xóm nấu...còn ra ngoài thì thôi...tiger cho lành Nam vô tửu như kỳ vô phong.
     
    7800II thích bài này.
  14. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    anh chàng người Bỉ này xui kép : mua ,uống rượu giả ,đi khám bs dỏm ,tìm éo ra bệnh ,chứ gặp bs giỏi chỉ cần xét nghiệm máu thôi thì biết tất cả : nồng độ cồn,dư chất độc trong máu để đề ra phát đồ giải độc tức thời thì đâu thành Kim mao Sư Vương như vậy ,thiệt đau lòng!!!
     
  15. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Mình ôm 1 thùng khỏe luôn (chuyện cách đây 5 năm),giờ 2 lon là ngưng (vui lắm là 8 lon nhưng ói nguyên đêm đến sáng),uống bia nhiều mất men ruột nên "bắn pháo bông" miết thôi,tốn tiền mua men ruột và yaourt để chữa.Mà hình như ăn chơi sớm nên giờ mình chán hay sao,ngày trước 1 tuần ko nhậu thấy thiếu,riết rồi 1-2 tháng ko uống miếng men nào cũng thấy bình thường,lâu lâu nhớ thì lấy chai nếp than trong tủ đông làm 1 ly cỡ ly uống bia xong ngủ khỏe!!!Nhậu nhẹt cuối cùng cũng chả được gì ngoài tốn tiền mua lấy cái cảm giác say xỉn rã rời,để tiền đó............................. đi bar ôm em út sướng hơn!Hé hé hé hé
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy and 7800II like this.
  16. 7800II Thành Viên Kim Cương

    em thì khác, em thích có tí bia rượu chứ ko thích ăn nhậu có gái gú gì cả, thích toàn anh em trai với nhau nói chuyện phè phỡn đú đởn gì cũng chả ngại, còn có gái thì ko thoải mái bằng, với lại tính em chung thủy nên chắc cái vụ gái gú em chả quan tâm, lo cày cái ruộng nhà còn chết mệt nói chi đi cày dùm ruộng khác, nếu em muốn thì ko thiếu, có điều ko thích vậy, cũng phải nói thêm là có nhỏ vợ quá cực đoan, xác định đồ của nó ko đc đứa nào đụng tới, còn ko thì vứt, ko thèm xài chung
     
  17. 7800II Thành Viên Kim Cương

    em thì khác, em thích có tí bia dịu chứ ko thích ăn nhậu có gái gú gì cả, thích toàn anh em trai với nhau nói chuyện phè phỡn đú đởn gì cũng chả ngại, còn có gái thì ko thoải mái bằng, với lại tính em chung thủy nên chắc cái vụ gái gú em chả quan tâm, lo cày cái ruộng nhà còn chết mệt nói chi đi cày dùm ruộng khác, nếu em muốn thì ko thiếu, có điều ko thích vậy, cũng phải nói thêm là có nhỏ vợ quá cực đoan, xác định đồ của nó ko đc đứa nào đụng tới, còn ko thì vứt, ko thèm xài chung