chiêu kiếm tiền phổ biến nhất của khách Tây ở Việt Nam Khách Tây thích thú kể chuyện cắt tóc ở Việt Nam / 7 kinh nghiệm khách Tây rỉ tai nhau trước khi sang Việt Nam Ba cách này giúp họ kiếm được nhiều tiền và thoải mái thời gian hơn làm bồi bàn, phiên dịch, bán hàng... Chơi nhạc Du khách thường chọn những nơi công cộng, nhiều người qua lại như phố đi bộ, công viên… để chơi những nhạc cụ đơn giản, đôi khi bày bán thêm đĩa nhạc của họ. Thậm chí một số du khách còn sáng tạo bằng những chai lọ, vỏ lon… để chinh phục người đi đường bằng những giai điệu sôi động như hai du khách Nga đến TP HCM tháng 2/2017. Ở phố đi bộ gần Hồ Gươm (Hà Nội) cũng thường xuyên có các du khách nước ngoài chơi nhạc sôi động thu hút sự chú ý của nhiều người. Khách Tây chơi nhạc trên phố đi bộ, người dân xúm vào cho tiền. Video: Thanh Tuyết. Có những du khách kiếm tiền để trang trải chi phí du lịch nhưng cũng có người không quan trọng số tiền thu được, chủ yếu được thể hiện nghệ thuật và văn hóa nước họ đến với người Việt. Mỗi giờ chơi nhạc họ kiếm được khoảng 300.000 đồng. Bán ảnh Với số ảnh được chụp từ các đất nước từng trải nghiệm, Nick, chàng trai đến từ Ukraine in ra rồi bán ở Đà Nẵng, Hội An và TP HCM. Số tiền cho mỗi bức ảnh không cố định mà “tùy tâm” người mua. Nick cũng sẵn sàng chia sẻ câu chuyện đằng sau mỗi bức ảnh, từ việc "săn" bình minh trên biển ở Ukraine hay đi bộ khắp quận 5 - khu phố Hoa của TP HCM để chụp các món ăn đường phố. Đây cũng là cách nhiều khách Tây làm, bởi nguồn ảnh của họ khá phong phú. Tuy nhiên không thu hút được nhiều người và nhiều tiền như cách chơi nhạc sôi động. Chàng trai Ukraine bán ảnh ở nhà thờ Đức Bà. Video: Thanh Tuyết. Dạy tiếng Anh Không cần biết chơi nhạc, không cần chụp ảnh đẹp, chỉ cần sử dụng tiếng Anh, có lẽ vì khá đơn giản nên rất nhiều du khách chọn cách này để kiếm tiền cho chuyến du lịch của mình. Valentin, du khách Thụy Sĩ 25 tuổi trên hành trình xuyên Việt đã thấy rất thích thú với Hội An. Anh quyết định dừng lại lâu hơn, kiếm việc làm thêm là dạy tiếng Anh ở trung tâm, mua xe máy cũ và ở đây 3 tháng, sau đó tiếp tục hành trình vòng quanh thế giới của mình, đến Hong Kong, Đài Loan… “Tôi dạy trẻ con bằng các trò chơi, câu đố, bài hát tiếng Anh, chúng thấy vui nhộn và dễ học hơn. Khi sống như một người địa phương, tôi chi tiêu ít hơn rất nhiều so với khi là khách du lịch, vì tôi đi chợ, ăn uống giống họ, và không chọn các dịch vụ đắt đỏ cho du khách nữa”, Valentin chia sẻ. Valentin (người Thụy Sĩ) dạy tiếng Anh ở Hội An. Ảnh: NVCC. Hai du khách Anh Michael và Tyler Rose đến TP HCM rồi đi từ nam ra bắc trong 6 tháng. Họ chọn quay lại Quảng Bình, nơi họ ấn tượng và yêu thích nhất để dạy tiếng Anh, vừa kiếm tiền vừa trải nghiệm cuộc sống với người dân bản địa. Một du khách nước ngoài cho biết Việt Nam cũng như Đông Nam Á là thiên đường du lịch giá rẻ, vì thế ở lại một nước vài tháng thậm chí cả năm để kiếm thêm tiền là cách hay để bổ sung tài chính cho hành trình đến những nước khác đắt đỏ hơn. Thanh Tuyết
em tưởng bản thân bác là nhạc cụ cho mấy em trong tiệm mx nó chơi thôi chứ, ai dè bác cũng chơi đc nhạc à, à mà quên, có lẽ bác chơi đc đàn tì bà
Bác cứ nghĩ đơn giản như thế này :" Thằng nghèo luôn tìm cách o bế thằng giàu và ngược lại thằng càng giàu bao nhiêu thì nó lại khinh thằng nghèo bấy nhiu" Đó là lý do tại sao mình không dể dàng xin đi các nước giàu được.Thậm chí theo nguyên tắc thì đi chung quanh các nước Asian thì không cần Visa nhưng thử đi tự túc và nhất là bằng đường bộ đi rồi biết. Vì vậy hảy quên đi giấc mộng qua mấy nước giàu xin tiền nhá Còn mấy thằng Tây đi xin ăn thì còn lạ gì nữa đâu.Chổ nào cũng có và phương thức dể ăn nhất của tụi nó là đến gần bạn thỏ thẻ " vừa bị mất ví tiền và giấy tờ" chỉ xin 1 đô gọi điện thoại về nhà ...Nhiu đó thôi là 1 ngày nó kiếm hơn 100 đô dể dàng đấy Cách đây mấy hôm mình thấy ảnh 1 ông lảo người Úc đứng trước Bưu Điện SG với tấm bảng : Bị giật mất giấy tờ, tiền bạc xin cứu giúp....Thế rồi 1 đám bạn trẻ ra điều thương người mau mắn ra lời kêu gọi cứu trợ, thậm chí kiếm việc làm, dạy anh văn ....Họ không biết rằng từ Bưu Điện ra tới TLS quán Úc ở tòa nhà Vinvom 1 chừng 300 mét và chỉ cần 3 ngày là có ngay 1 cái Emergency passport dể dàng ! Mấy thằng tây nó thấy VN mình có vẻ trọng người nước ngoài nên khối thằng lợi dụng để xin ăn, sáng đi xin kiếm tiền tối đi Bar, chơi gái rồi khoe trên Facebook ! Kết luận : Lo cho cái thân mình trước đã, đừng để bị tụi nó lừa vì những chuyện như thế !
Cái xứ này là bãi rác của thế giới theo nghĩa đen lẫn bóng. -Như con Hariwon bên Hàn giỏi lắm ra đứng đường, nhờ sự nhảm nhí và trình độ dân trí xàm lìn của dân xứ này đã thành ngôi sao nổi tiếng.
hahahha bác hơi quá lời nhưng phải nói rằng VN mình mới thật sự bước chân ra khỏi nước, thoát khỏi cái nghèo hèn từ 1995 khi mà Bill Clinton bỏ cấm vận thôi.1 nước phát triển mới 22 năm thì cái gì cũng lạ, cũng bở ngở nên bị chúng xỏ mũi là phải rồi, phải đâu như Thái, Sing ...tụi nó giàu từ bấy lâu nay chứ đâu như mình !
Bạn mình giỏi tiếng Anh và xưa ơ?khu phạm ngũ lão nên giờ toàn bạn nước ngoài. Và mấy tay này tự trồng cần sa, hoặc buôn cỏ mỹ, hoặc tự làm bia theo công thức của nó để bán riêng cho người bản địa kiếm tiền xài. Mấy tay có kiến thức thì đi dạy trung tâm. Giỏi xíu nữa thì vào mấy cái hót như Ila, dương minh, vus. Nhưng khi ăn chơi là như vậy đó
Rút kinh nghiệm từ bạn @Black dog mình khuyên b nên đến nhữg nước nghèo hơn vn mình như Châu Phi,afghanistan taliban, sirya...thì b sẽ có tương lai hơn
Khó, cái NN này nó toàn chơi dân ko, có bao giờ nó vì dân đâu. Sing cũng đi lên từ 1 nước nghèo, nghèo đến mức ko có gì, sỡ dỹ nó pro là do nó copy nguyên hình mẫu bộ máy nhà nước của thằng Anh. Toàn bộ giáo dục, chính trị, kinh tế của Sing đều theo chuẩn UK nên phát triển rất nhanh. Cậu lại mắc cái bệnh chung của bọn hay online rồi. Người ta bắt là bắt ý chứ không bắt cái lời cậu nguoianhyeu nhé. Cậu thấy tôi viết ý sai ở đâu thì cậu nói, chứ cứ bắt từng chữ từng chữ he he. Thế thì tôi chịu.