Tìm kiếm bài viết theo id

Không biết nói sao.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HiepSiSiTinh, 7/4/17.

ID Topic : 8803329
Ngày đăng:
7/4/17 lúc 18:57
  1. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    13/7/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    8,123
    Không biết nói sao.
    (NLĐO) – Bất chấp nguy hiểm, trong lúc 2 sinh viên lao xuống hồ cứu 3 học sinh bị đuối nước thì trên bờ nhóm đối tượng cơ hội đã lấy sạch tài sản của họ rồi tẩu thoát.
    Tin từ công an phường Nghĩa Đức (thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) tối 5-4 cho biết đang khẩn trường điều tra làm rõ vụ việc một nhóm đối tượng lấy cắp tài sản của nạn nhân vụ đuối nước và những người xuống cứu.

    Hai sinh viên bị lấy mất tài sản trong lúc cứu người. Ảnh B.N

    Thông tin ban đầu cho biết, chiều cùng ngày, anh Hoàng Trọng Hiệp (SN 1998) và anh Trần Hữu Thắng (SN 1998), cùng là sinh viên Khoa Cơ khí - tin học, Trường Trung cấp nghề Đắk Nông đang thực tập tại một cửa hàng điện tử gần Công trình thủy lợi thị xã Gia Nghĩa thì nghe tiếng kêu cứu. Ngay lập tức, 2 sinh viên chạy ra khu vực đập nước thì phát hiện có 3 người đang bị đuối nước. Hai sinh viên vội cởi quần dài vứt trên bờ rồi lao xuống hồ cứu người. Sau khi lần lượt đưa được 3 nạn nhân lên bờ thì 2 sinh viên phát hiện có 2 người ôm toàn bộ đồ đạc của họ và các nạn nhân vụ đuối nước chạy lên xe máy. Thấy vậy, 2 sinh liền đuổi theo nhưng không kịp, 2 đối tượng đã tẩu thoát.

    Theo anh Hiệp, trong quần áo của 2 người có 2 chiếc điện thoại trị giá trên 10 triệu đồng cùng toàn bộ tiền và giấy tờ tùy thân. Ngoài ra, 2 đối tượng còn lấy đi một số tài sản của các nạn nhân vụ đuối nước. “Chúng em đã bàn với nhau sẽ đi làm thêm để kiếm tiền mua điện thoại và làm lại giấy tờ” – anh Hiệp cho biết thêm.

    Còn theo bà Lê Thị Hương, Phó hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Đắk Nông, sau khi nhận được thông tin, nhà trường đã đến gặp động viên và sắp tới nhà trường sẽ có hình thức khen thưởng để cảm ơn tấm lòng nghĩa hiệp của 2 sinh viên.


    Đập nước nơi xảy ra vụ chết đuối. Ảnh B.N


    TIN LIÊN QUAN
    Trước đó như Báo Người Lao Động đã phản ánh, chiều 5-4, một nhóm học sinh lớp 7 Trường THCS Trần Phú (thị xã Gia Nghĩa) rủ nhau ra khu vực Công trình thủy lợi thị xã Gia Nghĩa để tắm. Tại đây, một em bị chuột rút nên 3 bạn học cùng lớp lao xuống cứu. Khi em bị chuột rút thoát được lên bờ thì 3 em xuống cứu đều bị đuối nước. Thấy vậy, một học sinh ngồi trên bờ đã chạy đi kêu người tới cứu. Nghe tiếng kêu cứu, 2 sinh viên chạy tới đưa được cả 3 lên lên bờ nhưng 2 em đã tử vong trên đường tới bệnh viện, 1 em đang được điều trị tích cực.
     
  2. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Có lần mình thấy tận mắt có người bị tai nạn xe gần chợ Bàu Cát, nhiều người bu lại giúp đỡ, chẳng biết giúp ra sao mà 1 lát mất cmn chiếc xe của nạn nhân luôn !
     
    QuiHoang, ponchen, 7800II and 3 others like this.
  3. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Lúc em còn nhỏ, lần đó thấy đụng xe chạy ra coi, thấy đồ đạc văng tùm lum, em đứng nhìn do đang bế thằng em, thấy ông xe ôm nhặt cái đồng hồ bỏ vào túi, đến lúc mấy người đụng xe tự thỏa thuận nên dựng xe lên để gom đồ mới biết mất cái đồng hồ, em chỉ thằng cha xe ôm bảo ổng lấy bỏ túi, má, từ đó trở đi lão ấy gặp em là chửi
     
  4. cóc dầm mưa Thành Viên Cấp 6

    tự nhiên có thêm 1 kẻ thù ngang hông hả bác chủ tịch
     
    ponchen thích bài này.
  5. Abercrombie X Thành Viên Cấp 2

    Bữa xem clip thấy ông bs cấp cứu bệnh nhân cũng nhanh tay thó sợi dây truyền của người bị nạn mới tục chứ !
     
  6. ponchen Thành Viên Cấp 3

    Ngày xưa chung trại có ôg già gần 70, rãnh rỗi hỏi chuyện bố tội gì "oan lắm con ơi, bố thấy cái lap giữa đường bố thắng xe lại bố lụm thì mấy chú c.a ghép bố tội trộm" ớ! Kỳ vậy??? Thì ra là kế cái lap có 2 cái xe đag nằm giữa đường Không biết nói sao.
     
  7. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Hùi năm 2004 mình bị tai nạn gãy xương,2 thằng bu lại đỡ đỡ mất mẹ cái NGage QD mới mua 5t4.Thời buổi này nhìn thì là người đi ngoài đường nhưng chưa chắc lòng dạ v suy nghĩ của nó là con người đâu,sơ hở là nó chở hay lụm liền!Cái nền tảng xã hội v giáo dục nó mục nát từ hàng chục năm trước rồi,giờ là lúc nó bốc mùi..

    P/s nói gần nói xa ace thấy đầu năm ngoài ấy toàn lễ hội tranh cướp,chém giết...truyền thống bao đời rồi các bác à!!
     
  8. valentino7 Thành Viên Cấp 2

    riết hok biết sống sao. haizz
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 530 (Thành viên: 0, Khách: 518, Robots: 12)