Sao bác đưa ra biện pháp xử lý rùng rợn&tàn nhẫn thế?Đưa cho lão @nguoianhyeu hưởng thì chỉ cần 1 ngày,tên kia chẳng còn tế bào nào dính vs tế bào nào,khỏi mất công chôn,khú khú!
Với 1 dân tộc mà ý thức đã mất hàng chục năm thì luật pháp phải thật man rợ và tàn nhẫn mới lập lại được bác à!!
Xin mạn phép kể 1 câu chuyện em thấy rất thâm thúy. A nông dân cần mẫn cày cấy và vụ mùa bội thu.A xây hẳn 1 ngôi nhà 3 giang cho cả gia đình và lấy 1 người vợ hiện thục,nết na.Vợ anh sinh cho anh 1 trai 1 gái đều thông minh sáng sủa. lần đó cày ruông vô tình nhặt được 1 cái bình rượu củ còn cái nắp,sau khi khui ra a gặp 1 vị cá thần,ông hận người con người đã để ông chớ quá lâu trong bình rượu và nguyền rủa họ bằng 1 lời nguyền cho ai mở nắp giải thoát cho ông.Lời nguyền dành cho người nông dân và a phải chọn 1 1-chừi cha mắng mẹ 2-hành hạ vợ con 3-đập đồ,đốt nhà 4-uống rượu. Anh buộc phải chọn "uống rượu" vì làm con,làm chồng,làm cha và là người vất vả kiếm sống a kg thể chấp nhận làm bất cứ việc gì từ 1 cho tới 3. Và...Kết thúc câu chuyện em cũng xin để lại tùy mọi người nhận xét. PS riêng bác Kiều Phúc gì đó xin đừng nhận xét là do uống rượu đầu óc say sưa nảy xin ý tường làm ra điện và từ đó con người iết xài điện thì tôi