Tìm kiếm bài viết theo id

Du Lịch Phú Quốc tháng 10-2015 : những cái coi được và coi không được

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Black dog, 18/10/15.

ID Topic : 8225637
Ngày đăng:
18/10/15 lúc 10:04
  1. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Vụ này không được rồi bạn ơi: trên tàu không dưới 50 người, ai đâu mà làm cho mình..Đó là mình đi chung tàu với tây. Còn 1 lần nhóm thuê riêng 1 chiếc, ăn thì ok nhưng vụ câu và tắm trớt quấc: hợp đồng đi tới 5h chiều nhưng chạy chừng vài km từ Dương Đông đến bãi ông Lang, họ bảo sóng to ( có vài người ói) nên mới 10h30 họ đã đề nghị quay tàu về bến...ăn trưa, không đồng ý thì họ ( không biết cố tình hay sao) mà kiếm ngay chổ nước dơ bẩn mà dừng cho tắm, báo hại cả đám thay vì tắm biển thì đi làm công tác thiện nguyện là dọn dẹp rác..câu cá thì có mà mơ, nhìn cục chì to hơn hạt tiêu tí xíu mà kiu câu, chẳng biết câu cái gì. Bây giờ rút kinh nghiệm rồi: PQ có 1 anh tên Trung, chuyên tổ chức tour đi câu bằng cano, tuy mắc nhưng bảo đảm là có , 200k từ A tới Z với 2, 3 tr chỉ đi câu thôi thì biết là khác rồi !

    Mình có vài người bạn sống ở PQ mà họ còn xác nhận hải sản ở đó mắc thì hiểu rồi. Mình đi chơi thì không so đo nhưng 1 cái lẩu "đầu cá Bốp" cho 7 người ăn 700k thì theo mình là quá đáng !
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/3/16
    QuiHoang and stormhn like this.
  2. $kute911$ Thành Viên Cấp 4

    bác cho e hỏi a trung nào vậy bác! e định tháng 7 quay về PQ chơi! mà e đọc hết cái topic của bác thì toàn bộ bác nói đều là đúng! k phải bôi nhọ hay hạ uy tín của PQ nhưng sự thật bjo PQ không còn như trước nữa! e cũng đi PQ được 7 lần, từ năm 2009 đến 2015! nếu nói ra PQ ăn hải sản như cua, ghẹ, ốc sò là 1 sai lầm! ra đó e chỉ ăn cơm với cá biển như cá bạc má, cá nục, cá hiếu, cá cam, cá sòng...e chỉ thích ăn cá ở PQ, còn mấy cái kia bjo ở đâu mà k có! chỉ có cá biển là người ta k đem nuôi trong nhà hàng được nên lúc nào cũng là đông lạnh! mà ai nói dân PQ k đánh bắt nữa là sai hoàn toàn! dân miền biển không đánh bắt thì cạp đất mà ăn ah! nhưng do thương lái ra mua hết đem về RG rồi phân phát ngược về PQ nên nó đắt! đó là quy luật rồi! còn chỗ Hàm Ninh, lần đầu ăn hải sản ở PQ là ăn ở Hàm Ninh, chỉ có 1 từ có thể mô tả :" tuyệt", còn bjo thì thôi, cho em xin! ngay cả bạn bè e ở PQ bjo mà nói về PQ thì ánh mắt nó buồn rười rượi, lâu lâu về thăm quê mà thấy xây dựng tè le, Bãi Khem bjo cũng bị mua lại xây resort, chỉ chờ đưa vào sử dụng nữa là coi như vô Bãi Khem phải tốn phí! ra PQ bjo chỉ tắm biển, ăn cá tươi, đi Vinpearl cho biết với người ta! mà thực sự PQ k chặt chém, mà mức sống ngoài đó khá cao, người ra đó tiêu tiền không tiếc... đánh vào tâm lý đó mà người ta mới bán đắt! nói nhiều vậy bác đừng quên vụ anh Trung nha! thank bác
     
  3. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    bác cho e hỏi a trung nào vậy bác! e định tháng 7 quay về PQ chơi! mà e đọc hết cái topic của bác thì toàn bộ bác nói đều là đúng! k phải bôi nhọ hay hạ uy tín của PQ nhưng sự thật bjo PQ không ....


    Mình chỉ nghe bạn ở PQ giới thiệu thôi chứ cũng chưa quen biết anh này: chỉ biết facebook của ảnh là Trung Pham Le và hình của ảnh đây:



    Phú Quốc tháng 10-2015 :  những cái coi được và coi không được


    Phú Quốc tháng 10-2015 :  những cái coi được và coi không được - 1


    Băng đi câu ở PQ đây ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  4. stormhn Thành Viên Cấp 4

    Cái vụ đi câu của mấy tầu du lịch ở bến Dương Đông thì thôi rồi, đi xong về như bị lừa, mình đi Côn Đảo đặt thuyền đi câu anh chủ thuyền nói luôn nếu muốn đi câu mực thì chịu vì dịp đó không có mực, còn nếu đi câu cá thì đưa đi đảm bảo câu được cá ăn trên thuyền và đem về bờ, không có cá không lấy tiền.
    Phú Quốc thì thằng nào thích đi giờ nào cũng được, còn câu được hay ko là việc của các chú, mình còn có cảm giác nó cố tình chạy qua chỗ không câu được 1 lúc là khách chán đòi về bờ sớm đỡ tốn dầu.

    Nhưng nói chung vẫn yêu Phú Quốc
     
    Black dog thích bài này.
  5. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    Bạn nói rất đúng, kể cã câu cuối.. Tuy có vài điểm không vừa ý nhưng nói chung, PQ vẫn là đảo mà ở đó tập trung gần như tất cả những cái cần có : điện, nước, các cỡ nơi ăn, nghỉ để chọn lựa, rừng, bãi tắm, núi, sông, suối..và có thể đến bằng mọi phương tiện: máy bay, tàu, xe....Cái ăn ( hải sản) tuy có mắc hơn Saigon nhưng cũng còn rẻ hơn Hạ Long hoặc Cát Bà !
     
  6. kenx_ly Thành Viên Cấp 6

    3.200.000đ/ 2 người lúc đầu tháng 4. Hải sản mắc hơn Long Xuyên xa nhưng còn sống và được loại I, Mực 500k/1 kg còn bơi. Tạm được. Có giá cả ở chợ Dương Đông cũng khá chát. Chợ Đêm nổi tiếng rồi, bọn em chưa thành đại gia nên không dám xông pha. Còn fb bác Trung Black dog nói về anh Trung gì đó, riêng cá nhân thấy anh Trung không nhận khách ít, tại trước 1 tuần khi đi có liên hệ rồi mà thấy hỏi sdt xong rồi im ru, nãn. Phú Quốc đi cho biết, chứ giá cả khá chua. Vé tàu đi về cho 2 người và 1 xe là 900k.
     
  7. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Tình cờ đọc lại bài viết này cũng gần 2 năm rồi, một trong những bài viết có số view khá nhiều.
    Giờ đọc lại thấy có nhiều điều mắc cười : 2 năm trước vừa khen Phú Quốc thật là dể thương, xe quăng ngoài đường chẳng ma nào rớ...mới nói đó là xuất hiện nạn trộm xe như quỷ, chẳng thèm trộm, chúng còn cướp nữa cô hahaha.Có người quen là dân Phú quốc đậu xe bên hong nhà, khóa cẩn thận mà nó cũng không tha Phú Quốc tháng 10-2015 :  những cái coi được và coi không được
    Rồi còn Hòn Sơn cũng thế, 2 năm trước còn tự tin mà viết là thiên đàng của dân phượt, thế mà năm ngoái có 1 đám phượt từ Saigon ra, có anh phải đi bộ về vì con Ex không cánh mà bay. Hòn Sơn vừa có điện chẳng bao lâu thì có nhiều cái không hay cũng chạy theo điện ! Ngán ngẩm !
     
    QuiHoang thích bài này.
  8. kenx_ly Thành Viên Cấp 6

    Đảo Thổ Châu, Phú Quốc. đi ít nhất 1 tuần do 5 ngày tàu mới đi và về. Bác Trung thấy sao?
     
    Black dog and QuiHoang like this.
  9. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator



    lúc này mình mê Phú Quý rồi, hong dám mạo hiểm thời gian và tiền bạc đi nơ khác nữa Phú Quốc tháng 10-2015 :  những cái coi được và coi không được
     
    QuiHoang thích bài này.
  10. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    E cũng nghe Thổ Chu hoang vắng lắm a!E khoái vậy á,tắm tiên cuổng trời làm thổ dân,hú hú hú hú
     
    Black dog thích bài này.
  11. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Thật ra mình cũng đã xem qua vài thông tin ở Thô Chu rồi: đi để trải nghiệm khám phá thôi chứ phong cảnh chẳng có gì xuất sắc...Đang chuẩn bị làm 1 chuyến quy mô ỡ Phú Quý bao gồm xin phép địa phương dùng Drone để quay, chụp. Quay dưới nước nhiều hơn và thuê thuyền đi câu xa bờ !
     
    QuiHoang thích bài này.
  12. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    XEm google thấy Hải tặc, Thổ chu chẳng có gì đẹp ! Ra Hòn Đen tha hồ mà tắm cởi chuồng Phú Quốc tháng 10-2015 :  những cái coi được và coi không được
     
    QuiHoang thích bài này.
  13. kenx_ly Thành Viên Cấp 6

    Đúng rồi, du lịch Thổ Châu chủ yếu là sự hoang sơ của nó, hải sản chất lượng về giá và về lượng, ngoài ra trên Thổ Châu còn rừng, nơi đó có nhiều cây thuốc quý.
     
  14. quanaothoitrang8 Thành Viên Cấp 5

    Em thì sợ chỗ nào làm du lịch lắm rồi, em chỉ khám phá những chỗ còn hoang sơ thôi vì như bác thớt nói đó, ăn thì không nơi nào rẻ và ngon như SG, em chủ yếu là đi chơi ngắm cảnh, bơi lặn các kiểu. Chứ ra tận bè mà đưa cái bảng giá nhìn tưởng nhà hàng 5 sao không, chắc họ nghĩ ở SG không có hải sản tươi sống hay sao đó, em thì phải hợp lý em mới ăn, còn không thì thôi, vào đất liền đi ăn bình thường vì thực sự mà nói nếu muốn ăn thì em ở SG ăn cho ngon cho rẻ chứ cần j vác tấm thân đi xa vậy
     
    QuiHoang and Black dog like this.
  15. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    Nhưng mà phải nói rằng " đi 1 đàng học 1 sàng khôn " bạn à Phú Quốc tháng 10-2015 :  những cái coi được và coi không được Bằng chứng là mình mới tìm ra 1 nơi rẻ hơn Saigon nhiều: đó là đảo Phú Quý (Phan Thiết) Này nhé : Nhum có thể tự bắt mà ăn, Cá bình thường chừng 25k\kg (trừ những loại xuất khẩu thì có giá tống nhất rồi)
    Du lịch ỡ VN còn bao điều thiếu sót, kể hoài cũng không hết, có lẻ mình sẽ viết về cái đề tài này.
    Trở lại Phú Quốc bây giờ: ôi thôi...chắc tìm chổ cho dân phượt hơi bị khó Phú Quốc tháng 10-2015 :  những cái coi được và coi không được - 1 Thử đến Bãi Dài đi rồi thấy: khó mà nhìn ra nếu chừng 7, 8 năm rồi chưa trở lại....Giờ đây nhìn như ở nước ngoài chứ không còn là VN nữa.Đất nước đổi thay đẹp hơn, sang trọng hơn, điều đó không chối cãi...nhưng cũng luyến tiếc cái thời kỳ mà chạy xe "cò bay thẳng cánh, thỉnh thoảng vài con Khỉ chạy từ ven rừng ra ngó mình"
    Thật ra đi chơi đâu phải vì ăn hải sản mới đi mà ai ai cũng nghĩ: đi biển thì phải ăn đồ biển nên mới ra cớ sự, nhất là những khu "biển nhà giàu" như Phú Quốc, Côn Đảo....thấy mà ngao ngán: Ghẹ ở Côn Đảo 750 k vndong\kg. Taxi chạy 6km là 117k ...Tháng 4 vừa rồi mình đi Côn Đảo, tối đi ăn vào nhà hàng hải sản có 3 người họ không tiếp !!! lý do: họ bận tiếp khách đi nhiều, họ trả lời : hết bàn mặc dù vẫn còn đấy, và không 1 lời xin lỗi !
     
    QuiHoang thích bài này.

Tình hình diễn đàn

Tổng: 877 (Thành viên: 0, Khách: 866, Robots: 11)