Hi mọi người, kế hoạc của công ty bây giờ mình phải ra Vũng Tàu hàng tuần luôn, T4 - T6 á. Nhiều lúc là nguyên tuần. Nên buồn quá muốn hỏi có anh em nào ở Vũng Tàu không, hẹn hò nhau cafe cà pháo giao lưu cho vui.
Đợt lễ sắp tới ra chơi nè bác! Ra vt vui nhất là ở phòng kéo giường đánh bài, tối ra biển nhậu hoặc úng cfe hóng gió hehe
Ở sì gòn bắt xe ra vt vừa cà vừa phê coi bộ đuối ak, ráng phấn đấu lên manager cho đỡ nhọc a ơi, đi đi về về tội a quá
Bác cho gửi lời thăm chị VTS nhe, nghe đồn chỉ linh lắm mà rất ghét mấy ông mê mát xa Kéo giường đánh bài chưa vui lắm đâu à kkkkk Có thương a thì bắt xe ra cà với phê cùng a nè. Đi đi về về mà vẫn nhanh hơn từ Q1 sang Tân Phú Chắc còn kịp, mình đi 5 năm rồi
định bắt 1 cặp về nuôi cho nó đẻ chừng vài trăm con cá con òi đem đi phóng sinh,làm giống ông hòa thương gì đó phóng sinh cá chim trắng á,em phóng sinh cá mập trắng.