Tìm kiếm bài viết theo id

DIY Tuổi thơ lại ùa về nữa rùi .

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi 33loinuoc, 15/4/17.

ID Topic : 8811593
Ngày đăng:
15/4/17 lúc 10:01
  1. 33loinuoc

    Tham gia ngày:
    14/3/05
    Tuổi tham gia:
    20
    Bài viết:
    11,378
    Hồi xưa ở gần bãi đất hoang nên cũng thay làm mấy phi tiêu đi phóng " tắc kè " ở trên cây ,

    Chắc bạn đã từng chơi phóng phi tiêu ở các gian hàng hội chợ, nhưng nếu bạn muốn chơi ngay tại nhà thì mình sẽ hướng dẫn một cách đơn giản và ngắn nhất Tuổi thơ lại ùa về nữa rùi .

    Những gì bạn cần:

    Tuổi thơ lại ùa về nữa rùi . - 1

    - 4 tăm tre xỉa răng.

    - 1 tấm bưu thiếp ( hay mảnh giấy dày cũng được Tuổi thơ lại ùa về nữa rùi . - 2)

    - 1 tờ giấy A4 ( để vẽ đích ý mà!)

    - kim và chỉ ( số lượng tùy thuộc bạn muốn làm bao nhiêu cái)

    - một miếng băng keo ( chỉ một miếng nhỏ thôi)

    Có đủ rồi thì hành động nào Tuổi thơ lại ùa về nữa rùi . - 3!

    Tuổi thơ lại ùa về nữa rùi . - 4

    1.nối 4 que tăm lại thật chặt với nhau bằng băng keo ( P/S: trong hình dán quá lố rồi, bạn nhớ chỉ cần dán 1 phần nhỏ ở giữa thôi nhé!)

    Tuổi thơ lại ùa về nữa rùi . - 5

    2. giờ mình dùng chỉ quấn nhiều vòng ở gần 2 đầu que tăm như trong hình nhé! nhớ thắt nút lại nữa!

    Tuổi thơ lại ùa về nữa rùi . - 6

    3. giờ thì bạn có thể tháo miếng băng keo của bạn ra được rồi! sau đó lấy cây kim đút vào giữa mấy que tăm nhé!

    Tuổi thơ lại ùa về nữa rùi . - 7

    Tuổi thơ lại ùa về nữa rùi . - 8

    4. sau đó bạn lấy tấm bưu thiếp cắt thành hình vuông rồi gấp như thế này để làm đuôi.

    Tuổi thơ lại ùa về nữa rùi . - 9

    5. rồi bạn lấy cái đuôi vừa tạo nhét vào phần sau phi tiêu như thế này nhé!

    Nếu cần bạn hãy lấy keo 502 bôi tí cho chắc nhá Tuổi thơ lại ùa về nữa rùi . - 10

    Phi tiêu của bạn đã xong rồi đấy! giờ đi phắng thôi nào!

    Tuổi thơ lại ùa về nữa rùi . - 11

    Phóng trên tường này!

    Tuổi thơ lại ùa về nữa rùi . - 12

    Phóng lên tủ gỗ này!

    Tuổi thơ lại ùa về nữa rùi . - 13

    Cả lên bảng treo tường nữa!

    Tuổi thơ lại ùa về nữa rùi . - 14

    Còn chờ gì nữa, vẽ bia mà phóng thôi!

    Chúc bạn vui nhé , đừng có ném thằng hàng xóm nhé ^^!
     
    ruaden4 thích bài này.
  2. Trà GlucosCare Thành Viên Mới

    Nhiều lúc nghĩ chỉ mong ước mơ được một vé quay về tuổi thơ, tuổi thơ mình có được những trải nghiệm thực sự là tuyệt vời.
     
  3. quanqn Thành Viên Cấp 2

    hồi xưa tui chơi bằng kim máy may của má, kim to nặng phóng mới phê = ))))
     
  4. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    phóng vô mông này
     
  5. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Mai làm cái phi tiêu đi phóng mấy thằng trật tự phường mới được!Có gì khai học trên 5s
     
    ruaden4 and tuannokia like this.
  6. Qwewqwe Thành Viên Cấp 1

    hồi học lớp 12 có lượm duoc 1 cuộn chỉ và 1 hộp kim
    lấy mớ chổi quét nhà cột vào
    phóng cũng ngon lành vào mông cha giám thị
     
  7. Ryuji Thành Viên Cấp 2

    nhớ ngày xưa phóng vào cửa sổ gỗ của mấy nhà trong xóm, bị mắng vốn miết
     

Tình hình diễn đàn

  1. compositekkp,
  2. Điện máy Hoàng Cầu
Tổng: 513 (Thành viên: 2, Khách: 487, Robots: 24)