Tìm kiếm bài viết theo id

Cô bé lớp 5 bị hiếp dâm và bức thư tuyệt mện

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguoianhyeu, 15/4/17.

ID Topic : 8812247
Ngày đăng:
15/4/17 lúc 21:04
  1. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Tham gia ngày:
    10/11/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    4,488
    Nét chữ non nớt. Vài chỗ còn sai chính tả trên giấy tập học trò. Không ngờ lại là những dòng chữ cuối cùng của H.M. K., một cô bé vừa bước vào tuổi 13 và đang học lớp 5.
    “Con nhục nhã quá, con không sống nổi!”

    Ba mẹ K. chia tay. Mẹ đi làm công nhân ở Bình Dương. K. ở với ông bà ngoại. Nhà của ông bà ở xã Tân Lộc (H.Thới Bình, Cà Mau) - một vùng quê có lối vào chạy luồn qua chiếc cổng “quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới”. Tưởng gửi con về quê cho yên bình. Ai ngờ…

    Chị H.T.L, mẹ bé K., kể trong nước mắt: “Tháng 9.2016, tôi nhận được cuộc điện thoại của con. Nó khóc nức nở kể chuyện bị một người hàng xóm tên B. hiếp dâm nhiều lần. Ông ta còn hăm dọa giết chết nếu nó dám nói với ai. Trời ơi, khi đó nó chưa tròn 13 tuổi. Tôi chỉ biết bỏ hết công việc, chạy về quê”.

    Ngay sau đó, ngày 27.9.2016, chị L. gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng và Công an tỉnh Cà Mau thụ lý. Ngày 29.9.2016, gia đình chị nhận được kết quả giám định pháp y của Trung tâm pháp y tỉnh Cà Mau. Kết quả này cho thấy bé K. bị rách màng trinh.

    Đến ngày 19.12.2016, gần ba tháng sau khi gửi đơn tố giác, chị L. nhận thông báo của cơ quan điều tra với nội dung “chỉ có lời khai của K., ngoài ra không có tài liệu, chứng cứ nào khác để chứng minh ông B. có hành vi “hiếp dâm trẻ em” và “dâm ô với trẻ em””.

    Khi nhận kết quả ngưng điều tra vụ án, gia đình tôi rất bất bình. Tuy nhiên, tôi sợ bé K. biết chuyện bị sốc nên tôi đem giấu tờ thông báo này. Cho tới Tết này tự nhiên nó theo hỏi tôi hoài là chừng nào ông B. bị xử. Nó hỏi mà ánh mắt nó lạ lắm. Tôi nghĩ chắc nó thấy tờ thông báo này rồi. Ngày 9.2, tôi mới nói thật 'Mình thua rồi con ơi!'. Nó nói 'vậy thì con nhục nhã với xóm giềng quá, chắc con chết chứ không sống nổi mẹ ơi'”, chị L. kể.

    Không ngờ, ngay hôm sau (10.2), K. gom túi thuốc trị đau nhức của bà ngoại; gom luôn mấy vỉ thuốc trị nhức đầu người ta tặng từ thiện cho hộ nghèo. Cô bé uống hết và không bao giờ dậy nữa.

    “Tôi chết nhắm mắt không yên”
    Chị L. nghẹn ngào: “Hôm trước nó nghe trên ti vi người ta đọc thơ, nó quay qua hỏi “Tóc mai là gì hả mẹ?”. Mình không biết, tại mình không có học nên mình chưa trả lời, để vài bữa tìm hiểu mình trả lời nó. Chưa kịp trả lời nó đã chết rồi”.
    “Có lần, khi ông B. mang mồi qua rủ tôi nhậu, bé K. mới nói ông ngoại ơi ông B. đó ổng dụ ông ngoại nhậu xỉn để ổng làm chuyện bậy bạ đó, ổng không tốt lành gì đâu. Tui còn la nó người ta đáng tuổi ông nội ông ngoại, không được nói bậy. Tui đâu có ngờ…”, ông ngoại bé K. ray rứt.

    Cầm lá thư tuyệt mệnh của cháu trên tay, bà ngoại nghẹn ngào: “Nó nói nó chết không nhắm mắt nếu chuyện này không được giải quyết. Nghe đứt ruột đứt gan!”.
    “Đêm nào ngủ, tôi cũng thấy nó về hết trơn. Tỉnh dậy, tôi hoang mang. Tôi phải tìm công lý, cho con tôi yên lòng ra đi. Và cho những đứa trẻ khác ở cái xóm nghèo này...", người mẹ uất nghẹn.

    ---> hiện nay thì thủ tướng Chính Phủ đã yêu cầu điều tra vụ án.Như vậy chắc chắn thủ phạm sẽ bị bắt.


    Nhưng vấn đề mình muốn nói là thế này :

    - tại sao bé học lớp 5 mà viết sai chính tả từ ngữ cơ bản như vậy ?? Phải nghiêm khắc với Hiệu Trưởng trường này.

    - Lật lại vụ án Minh Béo,các bạn còn nhớ : khi có đơn tố cáo,cơ quan chức năng Mỹ tìm chứng cứ bằng cách gài 1 nạn nhân khác.Điều đó cũng có nghĩa là với nạn nhân gốc Việt đã tố cáo Minh Béo không có bằng chứng.Và họ đã đi đến tận cùng của sự thật để bắt hung thủ.

    Còn ở Viet Nam,thì khi nhận đơn,cơ quan điều tra đã có 1 hành động là Trả Đơn Vì Không Có Chứng Cứ.

    Mình đọc các bình luận trên báo Thanh Niên,1 số ngừoi nói rằng : thông cảm cho cơ quan điều tra vì ko có chứng cứ.

    ---> mẹ,nếu có thì cần đéo gì cái gọi là Cơ Quan Điều Tra hay Công An.Nhiệm vụ của cơ quan điều tra là xác định chứng cứ chứ ko phải là Trả Đơn.

    Và 1 điều nữa : Đề Nghị cách chức hết tất cả các cán bộ Công An tỉnh Cà Mau.

    Tại Sao ? Vì hành động quá ngu dốt,vô trách nhiệm trong công việc.

    Ngu dốt : khi trả đơn ,cơ quan Công An có nghĩ rằng Hung Thủ đã biết được Nạn Nhân tố cáo.Nó sẽ tìm cách làm hại nạn nhân để trừ hậu hoạ nếu lỡ nó phát hiện ra mình đã có sơ suất.Đây là 1 hành động cực kỳ ngu dốt của cơ quan điều tra.

    Vô trách nhiệm : cứ ko có bằng chứng là ko giải quyết.Tại sao ko tìm cách tiếp xúc với nạn nhân 1 cách âm thầm.Chỉ cần nói vài lời đơn giản : trước tiên chú xin lỗi vì hiện tại chú ko thể bắt hung thủ vì chúng ta ko có bằng chứng.Nhưng chú chắc chắn,ông ta sẽ làm 1 lần nữa với con.Lần này,mình sẽ đưa ông ta vào tù.Con cứ xem như ko có chuyện gì xảy ra.Chú sẽ luôn bên cạnh con.
    ---> chỉ như vậy thôi là sẽ có chứng cứ bắt hung thủ.

    Lũ Công An tỉnh Cà Mau đúng là đám đầu đất.

    Tìm được hung thủ là 1 chuyện Nhưng tuyệt đối phải cách chức hết đám đầu đất này vì đã gián tiếp gây ra cái chết của bé.

    - Gửi các bạn hình ảnh 1 cảnh sát Mỹ đang uống trà cùng cô bé.Cảnh sát này đã cứu mạng cô bé khi cô bé bị mắc nghẹn sắp ngạt thở.


    Cô bé lớp 5 bị hiếp dâm và bức thư tuyệt mện
     
  2. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    xứ này cha mẹ phải hiểu biết nhiều để dạy con ko thì chết ko ai cứu.
     
    nguoianhyeu thích bài này.
  3. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Bậy rồi, bác nói có chứng cứ C.A sẽ làm à.

    Sai rồi nhá. Chi nhánh mình bị mất 1 cái đt 6 plus lúc đó tầm 15tr. Mình có camera quay lại. Lúc đó trong cty chỉ có 1 mình ông BV.

    Ông bv zô phòng tự nhiên camera bị xoay đi hướng khác. 5p camera xoay lại chỗ cũ. => Vừa lúc đó mất đt trên bàn luôn.

    Lên C.A phường trình báo, và 1 năm nay không thấy hồi âm =]].
     
  4. ti1188 Thành Viên Cấp 5

    Theo mình thấy vụ án này mâu thuẫn là ông B có thể xâm hại tình dục bé.Vì thế khi đi giám định thì màng trinh vẫn còn.Có thể ông ấy làm nhưng bên ngoài nên cơ quan điều tra không có chứng cứ .Nên không có thể kết tội hiếp dâm được.Nhưng không vì thế mà không điều tra tội dâm ô với trẻ vị thành niên.Mong vụ án sớm kết thúc để cho bé ra đi thanh thản.
     
    nguoianhyeu and HiepSiSiTinh like this.
  5. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Mấy anh còn bận đến thu tiền các quán bia om và caphe om ... Nên không còn thời gian lo cho dân.
     
    joh.le, tucammoi and QuiHoang like this.
  6. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Bé K. bị rách màng trinh...

    Bạn đọc chưa kỹ rồi.Nhưng nếu bé K ko bị rách màng trinh thì vẫn phải xác minh (màng trinh có độ dày mỏng khác nhau tuỳ ngừoi) vì không phải tự nhiên mà 1 bé lớp 5 lại nói 1 chuyện quan trọng như vậy.
     
    tuannokia thích bài này.
  7. ti1188 Thành Viên Cấp 5

    Ug mình đọc không kỹ rồi bé K.Mà mình tưởng bé không bị rách màng trinh.
     
  8. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Bé gái tự tử vì bị hiếp dâm: Người mẹ yêu cầu được bảo vệ khẩn cấp

    Chiều 20.4, trao đổi với PV Thanh Niên,đại tá Ngô Tấn Quốc, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau, cho biết cơ quan này vừa nhận được đơn "yêu cầu bảo vệ khẩn cấp" của bà H.T.L, liên quan đến vụ án hình sự "Hiếp dâm trẻ em" và "Dâm ô trẻ em" xảy ra tại ấp 7, xã Tân Lộc, H.Thới Bình, tỉnh Cà Mau mà cơ quan nàyđã khởi tố ngày 28.3.

    Trong đơn ký ngày 18.4, bà L. viết: “Khi thấy các luật sư và cơ quan báo chí đến nhà tôi làm việc, gia đình ông B. (người bị bà L. tố cáo là có hành vi hiếp dâm, dâm ô với bé K. - PV) đã chửi bới, sỉ nhục, lăng mạ gia đình tôi, đồng thời còn đe dọa các phóng viên không được quay phim, chụp ảnh khu vực gần nhà ông B. Con trai ông B. đã nhiều lần định có ý định tấn công tôi mỗi khi tôi có đi ngang nhà ông B”.

    “Vụ án đang trong quá trình điều tra nhưng chúng tôi nghi ngại ông B. cùng gia đình sẽ thực hiện các hành vi gây nguy hiểm đến tính mạng cho các thành viên gia đình tôi. Do đó, tôi khẩn thiết yêu cầu các cơ quan chức năng có những động tác bảo vệ gia đình tôi trước sự nguy hiểm này”, bà L. nêu rõ trong đơn.

    Cùng với đơn "yêu cầu được bảo vệ khẩn cấp", bà L. cũng gửi đơn yêu cầu các cơ quan chức năng ngăn chặn, tạm ngưng không cho ông B. xuất cảnh ra nước ngoài đến khi vụ án được làm sáng tỏ, vì bà L. cho biết ông B. tuyên bố sẽ đi nước ngoài.
    Đại tá Quốc cho biết đơn của bà L. sẽ được xử lý theo đúng quy định pháp luật.

    ----> anh em thấy tui nói có sai đâu

     
  9. tuannokia Thành Viên Cấp 5

    Không cần phải con tôi, nếu chẳng may người trong dòng họ tôi mà rơi vào trường hợp này thì thằng đó xác định mất 1 cây 2
     
    QuiHoang thích bài này.
  10. Yuk Xink Thành Viên Cấp 4

    vô tình bác giúp nó chuyển giới luôn à,lấy nửa cây và 1 trứng thôi.Có súng mà kẹt đạn thì ca này khó à.
     
    HiepSiSiTinh and tuannokia like this.
  11. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Không biết lớp 5 dưới quê sao chứ trên thành phố lớp 5 là phổng phao lắm à.
     
  12. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Pác suy diễn chứ AI nào phân tích như vậy ?

    Chuyên nghành của pác là gì ? Lập trình thì pác chưa đủ trình.Lập trình mà ko biết phân tích hệ thống thì đừng nói về AI nhé.
     
  13. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Mình dốt IT nên ko biết cái chương trình AI nó...khủng khiếp như vậy,và nếu đúng như nhận định bạn vừa cmt thì tốt nhất bạn nên tìm nghề khác mà làm,chứ cứ theo nghề thì chắc chắn đi vào ma chướng!
    Lạy hồn,từ cháu bé bị làm nhục,chả biết ông lập trình viên nào viết chương trình để cuối cùng kết tội đấng sinh thành là nguyên nhân.Cầu trời ngành hành pháp đừng sử dụng chương trình này thay cho con người.
     
    vuhoanggiang and joh.le like this.
  14. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Thì nó là 1 dạng Google đó anh.Nhưng sẽ tốt hơn vì thông tin ko quá rộng như Google để phục vụ lãnh vực riêng.Ví dụ : xe tự lái,máy bay ko người lái,nhận dạng tội phạm hoặc nhận dạng người có khả năng tái phạm tội.Mỹ nó đang dần áp dụng hết rồi anh.
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  15. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Thì ai chả biết mọi chương trình Tin học đầu đc viết ra để ứng dụng trong cuộc sống, trong đó nó dự trù tất cả ~ tình huống có thể xảy đến,và con người sẽ chọn lọc khả năng logic nhất để xử lý.
    Trong vụ việc gói gon trong thớt này,khả năng như HG đưa ra cho là đã đc lập trình, nhưng đưa ra như vậy liệu có tàn nhẫn quá ko?Thủ phạm dù chưa bị Tòa án kết tội, nhưng mọi chứng cớ đều chống lại ông ta;GĐ nạn nhân thì đã quá đau buồn vì mất đứa con,thế mà đành đoạn cmt vậy,nếu him nói điều đó trước mặt tớ,thì tớ sẽ mượn ngay 1 cái ghế ở nơi gần nhất để...mời him ngồi ngay ngắn,sau đó quỳ vái sống him rồi...chạy cho thật xa kẻo nhiễm virus vô cảm!
     
    joh.le thích bài này.
  16. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Có phải anh đang tính giới thiệu cái con người viết thuật toán AI @hieugiang36 gì đấy cho cô bé bán quán cơm mà anh hay ăn?
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  17. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Ko có thằng lập trình nào suy luận kiểu đó hết.Anh bối rối mấy chuyện vớ vẩn đó làm gì.

    Em thấy anh cũng bắt đầu suy diễn như ông HG rồi đó.
     
  18. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Đọc xong bài báo trên, thực sự có cảm giác "đứt ruột, đứt gan". Mong cháu yên nghỉ và mong các bậc cha mẹ hãy quan tâm con cái nhiều hơn, dạy cho con cái những kỹ năng sinh tồn cũng như những kiến thức về giáo dục giới tính.

    P/S Ở xứ sở thiên đường thì chúng ta đều hiểu pháp luật được sản sinh ra không phải để bảo vệ công dân...
     
    tuannokia thích bài này.
  19. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Uầy,thì tớ thấy him hay kêu rêu FA khổ quá nên thấy tội,định chỉ điểm cho him kiếm 1 cô vợ xinh xắn,giỏi làm ăn.Cơ mà him lừng khừng quá nên mấy hôm nay có 1 tay đến phụ cô nàng ko công rồi.
    Tớ thấy cmt như thế thì nương theo để giả định thôi.Vả lại,trình Tin học của tớ nếu so sánh vs bò,bò nghe đc nó cũng tự ái!
    Like phần chữ tô màu nhé,nhưng phần P/s chú nói ko đúng.Ko tin,chú canh me đám cờ bạc nào đang sát phạt,alo cho các vị đại diện luật pháp,đảm bảo chậm nhất là 15ph sau các"bác thằng bần"bị túm sạch nhé=>bảo vệ tài sản cho GĐ các con bạc!
     
    joh.le thích bài này.
  20. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Không biết anh nói thật hay đang troll em đây, đơn giản là vì khi hốt chiếu bạc thì phần lợi tức của các anh ấy là không thể đếm được nhá. Phần mang về nộp cơ quan rồi sung công quỹ gì đấy chỉ là một góc nhỏ của toàn bộ số tiền thu được tại sòng bạc.
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.