Đại ca giang hồ Đức 'Cổ lễ' bị đâm chết trong trại tâm thần: Nợ máu khó thoát Đúng là ông trời công bằng lắm, không phải trốn vào trại tâm thần là thoát đâu. Sáng 15/4, trong lúc ăn sáng tại Phân viện Pháp y tâm thần Trung Ương Biên Hòa, Nguyễn Văn Đức (Đức "Cổ lễ", 34 tuổi, quê Nam Định) xảy ra mâu thuẫn với Mạc Như Thân (25 tuổi, quê Bình Phước). Lời qua tiếng lại, cả hai lao vào nhau ẩu đả. Thân dùng vật nhọn bằng sắt thủ sẵn trong người đâm liên tiếp vào Đức, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa cho biết cả hai bệnh nhân điều liên quan các vụ án hình sự, được công an địa phương đưa đến điều trị bắt buộc do có biểu hiện tâm thần. Đức "Cổ lễ" là tay giang hồ cộm cán từ Bắc vào Nam với hàng loạt vụ đâm chém, đòi nợ thuê... Đêm 5/6/2014, Đức cùng đàn em dùng súng thị uy, chém 2 người gục tại chỗ trong một quán ăn ở trung tâm Sài Gòn. Sau 4 tháng trốn truy nã, Đức bị Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ tại Hà Nội. Nguồn: VnExpress
Xông vào nhà hàng chém 2 người giữa Sài Gòn Lưu Trong khi một tên cầm súng khống chế 5 thực khách, những kẻ còn lại chém liên tiếp khiến hai người gục tại chỗ. Anh Tùng đang điều trị ở bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình. Ảnh: An Nhơn 21h ngày 5/6 tại nhà hàng Sen Đông Dương trên đường Võ Thị Sáu (phường Tân Định, quận 1, TP HCM), anh Tùng (32 tuổi), anh Thuận (42 tuổi) và 3 người ngồi ăn tại phòng số 5. Các nhân chứng cho hay, bất ngờ 6 thanh niên từ ngoài đạp cửa xông vào với vẻ mặt đầy sát khí. Một tên cầm súng chĩa vào đầu từng người và bắt các nạn nhân quỳ lạy. Hai tên cầm dao chém liên tiếp vào anh Tùng và anh Thuận. Người cầm súng quát: "Thằng nào bật lại tao bắn chết". Trước sự hung hãn của nhóm người này, các nhân viên của quán không dám vào can ngăn. Khi hai nạn nhân bị chém gục, bọn chúng nhanh chóng tẩu thoát. Hai người bị thương được đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định sơ cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình. Sáng 6/6, trao đổi với VnExpress, bác sĩ Mai Trọng Tường, Trưởng khoa Vi phẫu – Tạo hình, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình cho biết, bệnh nhân Tùng nhập viện 23h ngày 5/6 với nhiều vết chém ở cánh tay phải, cẳng tay, gãy xương, đứt dây thần kinh, đứt cơ. Hiện anh Tùng qua cơn nguy kịch và đã làm việc với công an Trong khi đó, anh Thuận bị chém một vết dài 30 cm, sâu 4 cm từ vai xuống cánh tay trái. Anh đã được các bác sĩ khâu vết thương và đã cho xuất viện sáng nay. Theo thông tin ban đầu, gia đình anh Thuận kinh doanh quán bar ở quận 1. Trong nhóm người gây án, anh Thuận nhận ra Đức (biệt danh "Đức Cổ Lễ") và Nam (tự "Nam Con") từng là chỗ quen biết với gia đình. Cả hai là giang hồ gốc Bắc, cầm đầu băng xã hội đen ở Sài Gòn. Nhà hàng nhóm giang hồ xông vào chĩa súng đe dọa và cầm dao chém người. Ảnh: An Nhơn Người nhà nạn nhân cho biết, trước đây, một đàn em của đám giang hồ này đến quán bar của anh Thuận quậy phá và bị bảo vệ đánh trọng thương. Sau vụ việc, Đức cùng đàn em liên tục đến nhà tìm anh Thuận và thường xuyên gọi điện, nhắn tin đe dọa. Tối 5/6, anh Thuận hẹn gặp Đức và Nam tại nhà hàng Sen Đông Dương để nói chuyện. Khi gặp mặt, chúng tỏ ra bực tức về những chuyện xích mích trước đây rồi bỏ về. Sau đó, cả hai kéo thêm đàn em mang theo súng, mã tấu xông vào nhà hàng chém người. Công an quận 1 đang lấy lời khai các nhân chứng và nạn nhân để làm rõ sự việc. An Nhơn
Tưởng đại ca quan chớ!Chứ mấy thằng này cũng là lính của đại ka quan thôi!Ko có đại ca quan sao được chứng nhận tâm thần??
Có lẽ trong giới giang hồ,thằng này là chết nhục nhất. Sợ Pháp Luật trốn vào trại tâm thần,cuối cùng cũng bị chết.kakaka.Giờ mày lên bàn thờ ngồi ăn cỗ hằng năm nhé Đức. Đời mà,có vay có trả.Quả báo ko phải ko có mà vì nó chưa tới.Bây giờ thì tới rồi. Chúc mày lên đường vui vẻ nhé thằng cặn bã xã hội.Xã hội này bớt đi 1 thằng như mày là quá tốt.
theo nguồn tin đáng tin cậy của 1 vài nhân chứng xung quanh hiện trường.Mâu thuẩn là do phân chia dầu ăn không đều nên xảy ra xung đột.Một số nhân vật cộm cán trong box cũng được mời lên làm rõ vài vấn đề liên quan đến chai dầu ăn xài được 1 nữa còn để lại hiện trường và vài cục xà bông chưa xài...
Với loại rác rưởi thì ko cần thiết nhẹ lời đâu bạn. Nó trốn sự trừng phạt của pháp luật mới vào đó chứ nó đâu có tâm thần.
cmt trên thì thấy bác hơi căng mấy vụ tội phạm có khuynh hướng bạo lực nhưng cmt dưới em xin phép hiểu ngắn gọn là dám làm dám chịu...mà tình chung giờ nó vậy,cái này em thấy nha quan chức thì thủ giấy li dị sẵn,có gì thì tui túi rỗng côn đồ thì thủ giấy tâm thần,có gì tui khùng biết gì đâu...
nó ngu dám gây chuyện với dân bình phước tui chi! chưa nghe danh ah. thấy thằng nhóc 25 tuổi tính ăn hiếp!
bắt đầu khoái cái chú Bình Phước rùi nha, thủ sẵn múc nó luôn có khi nào bác chủ quán bar trả thù ko ta , chủ quán bar ko phải dân dễ ăn hiếp đâu ^^