Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành Thông tư 12 về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (GPLX). Điểm mới đáng chú ý trong Thông tư này là Bộ GTVT đã huỷ bỏ quy định bắt buộc phải đổi GPLX giấy sang vật liệu nhựa PET. Đồng thời, thông tư mới của Bộ GTVT cũng bỏ lộ trình đổi bằng lái xe không thời hạn A1, A2, A3 trước ngày 31-12-2020 như quy định của thông tư số 58 năm 2015 do Bộ GTVT ban hành. Như vậy, việc ấn định thời hạn buộc đổi bằng lái xe từ bìa giấy sang thẻ nhựa như thông tư trước đó đã bị bãi bỏ.
Thật ra theo mình tuy không bắt buộc nhưng đổi vẫn hay hơn. 1) Bằng lái mới gọn, nhẹ, có tiếng Anh, thích hợp lái xe vào mấy nước....em ( chứ không phải anh, em nhe, đọc cho kỹ) : như Lào, Cam 2) Bằng lái cũ sau 1 thời gian nằm trong ví, ít nhiều gì cũng tàn phai, nhìn thấy gúm !
đúng rồi bạn, bữa hổm đi đổi làm tốn thời gian và tiền bạc. Chẳng đâu vào đâu cả Điển hình là bằng lái xe của mẹ em, câp từ năm 2003, được bảo quản cẩn thận, như mới 99,9% mà cũng phải đi đổi cho kịp thời hạn. Tốn thời gian và tiền của người dân. Trường hợp anh là bằng lái cũ và nhu cầu cần đổi thì không phải bàn cãi. Mà hình như là bằng lái xe quốc tế khác với bằng lái nhựa mà ta!!!!
Ờ, zậy đi đỡ mất thời gian vô ích. Chỉ nên khuyến khích. Rồi từ từ người ta cũng đổi hết thui. Mắc mớ gì cứ phải chỉ tiêu với thời hạn để có cái báo cáo thành tích
Bởi vậy mới nói là bằng lái mới không giống với bằng Quốc tế mà chỉ dùng cho các nước Em thôi chứ các nước Anh họ không công nhận ! - Ở mấy chổ đổi và cấp phát bằng lái mới đều có thông báo là không giới hạn thời gian xin đổi và có đổi đi nữa cũng rất nhanh !
Đổi qua cái pet nhựa tự nhiên tốn mớ tiền, cái pet làm vài K thu mấy trăm K, kiếm tiền từ dân quá dễ,cái bằng lái của e bị hư chả thèm đổi lun nè, đi 3 năm nay ko a áo vàng nào hú zô, chắc do mình hên.
bằng lái cũ xài gần 20 năm mới đổi xong, bằng A1 tốn 135k, nghe đâu mấy năm trước phí đổi bằng là 250k
vì thế mới có nhiều người vì sợ hết hạn mà phải nghỉ làm, tốn tiền đi đổi. Như mình là 1 ví dụ em thì không thấy thông báo đó. Gần hết hạn đổi nên phải đi đổi, nếu ko xui rủi gặp mấy anh CSGT thì lại khổ. Em đăng ký đổi qua mạng, đúng là nhanh thật, hẹn sáng lên, thì sáng ghé qua hết khoảng 1 tiếng 30p. Hẹn chiều ghé lấy, chiều đó cũng mất khoảng hơn 1 tiếng chờ lấy cái bằng mới. Cũng may được thông cảm từ sếp nên ko bị trừ lương ( gặp anh em làm nơi khác chắc phải mất hết 1 ngày công ) đi ra đường hên xui lắm bác. Hên hên thì cái BH xe quá hạn 2 ngày thì bị gọi vào bằng cũ, hư thì đổi bằng khác tính phí thì chẳng ai ý kiến gì
tao đi bus công cộng khỏe khỏi phải lo mất xe khỏi lo áo vàng, khỏi lo bảo trì rửa xe, khỏi lo tốn tiền chịch xả giao.
Cái bằng lái nhựa dùng ko bền bằng cái giấy cũ . Mình chưa đổi nhưng dùng thẻ atm thì tầm 3-5 năm là cái thẻ banh ta long
E giữ bằng giấy xong cớ mất làm lại bằng nhựa đc ko mấy bác ? Bằng nhựa gãy phát tốn công đi làm lại . Còn bằng giấy thì to nhét bóp nó cũng nhăn nheo .
ký cái lệnh bắt đổi toàn quoc , nuôi mấy ông mập thêm tý giờ đổi hết hết ăn trả lại vị trí ban đầu mai mốt nghị ra cái bằng kiểu mới rồi tính tiếp thôi