Tìm kiếm bài viết theo id

Hỏi-Đáp Có ai đang hoặc đã từng rơi vào trường hợp như mình không . Nếu có thì chỉ mình cách thoát với

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Chú voi nhỏ bé, 16/5/17.

ID Topic : 8841275
Ngày đăng:
16/5/17 lúc 10:23
  1. Chú voi nhỏ bé Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    16/5/17
    Tuổi tham gia:
    8
    Bài viết:
    28
    Em năm nay 24t , từ năm 18t em đã bị phường đưa giấy khám nghĩa vụ , nhưng do lúc nhỏ em bị mỗ đến 4 lần , nên mỗi lần đi khám bác sĩ điều kêu em về nhà . ( em bị bệnh bẩm sinh đường ruột vừa sinh ra là ruột đã bị xoắn nhưng do lúc nhỏ chưa đủ sức khỏe để mỗ nên không mỗ , mãi đến năm 9t thì mới đủ sức khỏe để mỗ nhưng trong quá trình mỗ , ca mỗ kéo dài hơn dự tính nên em không đủ sức khỏe để tiếp tục nên các bác sĩ đành phải kéo một đoạn ngắn ruột ra bên ngoài dùng bịch bọc lại và đi đại tiện trong bọc đó , khoảng 1 năm sau sức khỏe em đã tốt và tiếp tục mỗ lần 2 , sau khi mỗ xong nằm viện vài tháng rồi về nhà , nhưng cũng chỉ được hơn 1 năm thì em lại tiếp tục nhập viện do vết thương cũ bị nhiễm trùng và có mủ trong đó . Thế là hơn 2 năm tiếp em lại phải nằm viện và phải mỗ thêm 2 lần để lấy mủ và tẩy trùng đường ruột , sau khi mỗ thì nằm thêm vài tháng rồi bác sĩ thấy khỏe rồi cho về ) đến khoảng năm ngoái khi đi nhổ răng khôn do mọc lệch thì em phát hiện ra mình bị cao huyết áp nữa , thế là bác sĩ kêu em đến Đại Học Y Dược khám , sau khi khám tổng quát xong họ kết luận em bị cao huyết áp ở người trẻ tuổi và phải dùng thuốc concor 5mg , mỗi ngày 1 viên . Và hằng ngày phải đo huyết áp rồi viết ra giấy xong cứ tới thứ 7 thì tới phòng mạch đưa bác sĩ xem . Cũng vì bệnh vậy nên bác sĩ khuyên em tránh làm đồ nặng để huyết áp cao và có thể ảnh hưởng tới vết mỗ ở bụng . Cũng vì bệnh hoạn từ nhỏ nên gia đình , hàng xóm , thầy cô và bạn bè điều rất thương em . Nên cứ mỗi khi phường xuống đưa giấy thì hàng xóm lại nói : kiểu này muốn làm tiền chứ thằng nhỏ bệnh hoạn như vậy thì đi gì chứ . Gia đình em cũng bực tức khi em đã lên phường đưa giấy tờ bệnh án cho họ xem mấy lần rồi mà năm nào họ cũng đưa giấy . Hết khám nghĩa vụ thì tới lý do nộp hồ sơ dân quân . Em học bên ngành quản trị lữ hành còn gần 1 tháng nữa là em có bài thuyết trình rất quan trọng rồi , nên em không muốn bị phân tâm vào việc này . Với lại ba em thì bị bệnh hở van tim và bệnh thận nữa , tay chân phù sưng lên rất ghê nhưng uống thuốc thời gian giờ cũng bớt rồi , mẹ em thì bị đau khớp thỉnh thoảng lên cầu thang thì bị đau . Hoàn cảnh gia đình em ai cũng bị bệnh cả . Bản thân em hồi nhỏ cũng bị mỗ 4 lần và giờ huyết áp cao nữa ( không làm gì cả thì nó cũng giao động từ 130 đến 140 rồi ) giờ phải uống thuốc hằng ngày . Em đã trình bày ở phường thậm chí đưa giấy mỗ và giấy cao huyết áp luôn mà năm nào phường cũng đưa giấy mời không nghĩa vụ thì dân quân . Em biết họ muốn làm tiền nhưng gia đình em thì cũng chỉ đủ sống chẳng dư dả gì . Năm nay gia đình em lại buôn bán ế ẩm nữa . Mấy lần trước khám nghĩa vụ không đạt rồi giờ đưa giấy khám dân quân , lần này em cũng lên đưa giấy mỗ và huyết áp , họ nói em thiếu hình và kêu về chụp hình đưa họ , khi về em nói với gia đình là thiếu hình nhưng do ba em tức quá kêu em khỏi chụp gì cả cứ kệ nó đi , lên đó thì chỉ có 1 2 anh mặt hiền lành nói chuyện đàng hoàng , còn mấy anh kia mặt nhìn bố láo , liếc liếc em như muốn đánh em vậy . Cho hỏi có ai trong hoàn cảnh như em không và phải làm sao cho họ đừng mời em nữa
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/5/17
    ti1188 and hoangkhiem27 like this.
  2. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Bạn bị vậy thì có giấy đầy đủ là miễn hết khỏi nghĩa vụ lẫn dân quân!!
     
  3. Chú voi nhỏ bé Thành Viên Mới

    Mình đã đưa giấy tờ bệnh án ra đầy đủ mà năm nào họ cũng đưa giấy mời mình cả . Hết nghĩa vụ thì dân quân , cứ lập đi lập lại như vậy hoài
     
  4. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Cái đó là luật rồi!Bạn phải chịu khó trình diện!!Mình bị gãy chân,nám phổi mà năm nào cũng đi cho đến qua 27T!
     
  5. vuhoanggiang Thành Viên Vàng

    người ta gọi là đúng đó bạn...năm nào tới đợt cũng phải gọi
     
  6. Chú voi nhỏ bé Thành Viên Mới

    Vậy giờ phải trình diện à . Lỡ nó bắt mình luôn thì sao
     
  7. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Bắt gì mà bắt!Bạn lên khám mang theo giấy bệnh của BV cấp!Đưa nó xem là nó cho về!Ai mà bắt bạn đâu mà lo,bệnh vậy đi có gì tiền đâu nó đền
     
  8. Chú voi nhỏ bé Thành Viên Mới

    Nhưng mấy lần đầu đi thì mình đã trình bày bệnh án rõ ràng rồi , vị bác sĩ khám cho mình cũng nói ( cậu bị vậy thì không đi được đâu , cậu về đi ) nếu đã biết mình bệnh hoạn vậy thì còn mời mình làm gì
     
  9. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Rõ khổ!Đến đợt là nó gọi lên thôi,VN quan liêu lắm!Bác cứ đi cho nó vui,nó ko bắt bác đi đâu!Lên kia nó còn khám lại lần nữa,chứ đâu phải dưới này khám là chắc 100%!!
     
  10. Chú voi nhỏ bé Thành Viên Mới

    Mấy lần trước mình có lên khám và trình bày rõ ràng và đưa giấy tờ bệnh án cho họ xem , rồi bác sĩ kêu về . Khoảng đến năm ngoái họ mời mình tiếp , khi lên đó vị bác sĩ đã khám cho mình mấy lần trước cũng bất ngờ . Mình ngồi xuống và bác sĩ liền lập tức hỏi : sao cậu còn ở đây , họ mời cậu tiếp à . Mình nói dạ , xong vị bác sĩ đó kêu mình về mà không cần khám gì cả . Rồi đến năm nay nó lại mời đi tiếp nhưng lần này trong giấy nó để là ( nộp hồ sơ dân quân ) mình cũng đã đi và đưa giấy tờ bệnh nhưng do quên đem hình nên phường kêu về lấy . Nhưng khi về thì ba mình kêu kệ nó đi nên mình không lên nộp hình . Đến giờ đã 2 ngày trôi qua vẫn chưa thấy họ xuống kêu mình nộp hình gì cả
     
  11. vuhoanggiang Thành Viên Vàng

    túm lại là tới đợt thì nó kêu....vậy thôi..có hấp hối thì nó cũng vẫn kêu...còn chuyện sức khỏe của bạn thì lên khám nó mới biết
     
  12. choixongjong Thành Viên Vàng

    Gọi thì cứ trình diện với đủ hồ sơ y tế. Trừ phi giấy zỏm thì hơi...ngại
    Mà concor 5mg ngày 1v thì hơi nặng đô đa
     
  13. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Khám thì đi khám,thế nào em cũng bị loại thôi.Lo gì.

    Còn dân quân là tự nguyện,ai ko thích thì ở nhà chứ có gì đâu mà lo.

    Ko sao hết,em tập trung học đi.
     
    ti1188 thích bài này.
  14. Chú voi nhỏ bé Thành Viên Mới

    Vậy dân quân là tự nguyện à , nói thế thì em cũng yên tâm
     
  15. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Dân quân tự vận thì cũng ko phải đi,thường mấy thằng dân quân là nhà lo cho trốn nghĩa vụ hoặc nó xin vào trước khi bị gọi nghĩa vụ!Cái nào bạn cũng phải làm mọi cho tụi nó thôi,bệnh hoạn ở nhà là chắc nhất!!
     
    ti1188 thích bài này.
  16. Chú voi nhỏ bé Thành Viên Mới

    Do huyết áp cao nên mình phải uống , khi nào huyết áp hạ thì mình uống nữa viên . Đến giờ mình cũng không biết tại sao huyết áp mình cao nữa , vào Đại Học Y Dược khám thì tất cả kết quả bình thường chỉ có cái đo huyết áp là cao
     
  17. Chú voi nhỏ bé Thành Viên Mới

    Uhm . Bạn nói đúng , mình chỉ muốn ở nhà tập chung học hành và lo cho gia đình thôi . Không muốn đi đâu hết
     
  18. LG - life's good Thành Viên Cấp 6

    Bạn khỏi lo xa, kể cả đưa bạn vào tới doanh trại thì bạn cứ đi, xong xuôi đưa giấy khám ra và cứ ung dung ngồi chơi đợi ban chỉ huy quân khu gửi bạn về. Lúc đó ban chỉ huy quân sự địa phương sẽ bị dập tơi bời vì tội cẩu thả. Yên tâm.
     
    QuiHoang thích bài này.
  19. Chú voi nhỏ bé Thành Viên Mới

    Tóm lại chỉ có chết nó mới không kêu à
     
  20. LG - life's good Thành Viên Cấp 6

    Ngoài ra tranh thủ ăn bưởi, ăn chuối già.
    100gr tỏi, 100gr đậu trắng, rửa sạch nấu với 1 lít nước. Còn 1 chén nước thì lấy ra, bỏ tỏi đi, ăn đậu và uống nước. Cứ như vậy thì sau tầm 2 tháng là hết cao huyết áp vĩnh viễn.
    1 tuần làm 1 lần.
     

Tình hình diễn đàn

  1. takesi,
  2. passio,
  3. tranhthiec.net,
  4. SiriMobile
Tổng: 554 (Thành viên: 8, Khách: 454, Robots: 92)