Tìm kiếm bài viết theo id

Du Lịch Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Black dog, 18/5/17.

ID Topic : 8843389
Ngày đăng:
18/5/17 lúc 09:13
  1. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Tham gia ngày:
    10/10/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    24,523
    Những ai mê truyện Kim Dung ,Tây Du Ký hay truyện Tàu khó mà không có những ước mơ được tận mắt nhìn những cảnh đẹp được mô tả trong đó, và mình cũng không ngoại lệ. Ngay từ khi nhìn thấy tấm ảnh Phượng Hoàng Cỗ Trấn trên mạng là đã mê mẫn từ cái nhìn đầu tiên rồi.Thế nhưng muốn đến được thật là không dể chút nào, cái trở ngại đầu tiên là tiền đâu ? Tham khảo giá tour có rẻ lắm cũng hơn 16tr tại TPHCM .Còn đi tự túc lại càng nhiêu khê hơn vì nghe nói bên TQ họ không dùng tiếng gì khác hơn là tiếng của họ và từ VietNam qua đến tỉnh Hồ Nam là địa điểm cần đến cũng phải hơn 1000 km...Khó quá nên thôi bỏ qua vậy !
    Rồi cách đây đúng 1 tháng mình có 1 người bạn ngoài Bắc rủ đi "săn mây" ở Y Tí, thuộc huyện Bát Xát.Tỉnh Lào Cai. Khi ra tới ngoài đó, tình cở mình cũng thấy có vài Công ty du lịch quảng cáo Tour Phượng Hoàng Cỗ Trấn có hơn 8tr và đi bằng đường bộ .Du lịch là phải đi đường bộ mới thú chứ máy bay thì còn gì nữa mà ngắm.Thế là mình mua Tour ngay với giá là 8tr4 trong 6 ngày 5 đêm, bao gồm cả phí Visa , ăn, ngủ, tham quan và tiền xe + tàu hỏa+ thuyền.....
    Hôm mình đi tất cả gồm có 18 người tham gia.Địa điểm tập trung là Nhà Hát Lớn lúc 4h45 sáng.Cả đoàn bắt đầu di chuyển đến Lạng sơn bằng xe Bus 26 chổ ngồi nên rất rộng rải, thoải mái.
    Xe dừng lại tại thị trấn Mẹt, cách biên giới 35 km để mọi người ăn điểm tâm.Đến đây nhìn quang cảnh là đã thấy khác khác rồi..chử Tàu xuất hiện khắp nơi các bác ạ :

    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu

    Ăn sáng xong, xe đi tiếp hơn 15km là đến khu vực biên giới: Cửa khẩu Hữu Nghị. Khác với các cửa khẩu mà mình đã từng đi qua thì chổ này có nhiều cái " độc quyền khó hiểu " Đó là mọi xe cộ đi đến gần cửa khẩu bắt buộc phải vào 1 chổ như Bến xe, có trả phí, hình như là 130k \xe bus.Sau đó hành khách xuống hết. Bắt đầu cứ 10 người lên 1 chiếc xe điện để chở vào trong ( dỉ nhiên cũng phải có phí nhưng mình không rõ bao nhiêu vì khoản này đã tính trong tiền mua Tour ) 1 đoạn chắc chừng 500m. Nghe nói nếu xe đậu bên ngoài Bến để nhận hay trả khách là CSGT sẽ đến hỏi thăm ngay và lúc đó ra sao chắc ai cũng hiểu ! (?)


    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 1

    Tới đây thì thủ tục cũng không khác gì khi qua những cửa khẩu khác.Có nghĩa là sắp hàng trình passport và chờ đóng dấu...
    Xong cái này là bắt đầu đi bộ theo 1 cái hành lang vài trăm mét để đến đất Tàu...và cũng sắp hàng, trình giấy. Cửa xuất nhập cảnh của TQ khác với của VN vì bên nó có cả Cảnh Sát xuất nhập cảnh và Cảnh sát biên phòng.Biên phòng của nó chắc là có lựa chọn kỹ hay sao mà thằng nào thằng nấy trông như tài tử đóng phim, có nghĩa là to con, cao ráo, đẹp trai.Nam cũng như nữ , mặc đồ rằn ri, áo giáp, nón sắt.Còn Cảnh Sát xuất nhập cảnh thì bình thường, tuy nhiên quày làm việc của đứa nào phía trước cũng có ảnh thằng đó kèm tên, tuổi, chức vụ..kèm cái nút bấm có những dòng chử: Hài lòng, không...hay gì gì đó ( cái này là HDV cho biết chứ tiếng Tàu biết mẹ gì mà đọc) để ngăn ngừa vụ gây khó dể kiếm tiền hối lộ chứ chẳng gì !

    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 2

    Cửa khẩu Bằng Tường (TQ)


    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 3

    Ngay cửa khẩu có bức tượng "Kéo pháo lên núi" Chẳng ai giải thích về sự tích này nhưng đây là cửa khẩu với VietNam "Nó" không ám chỉ đánh nhau với mình thì với ai đây ?
    Theo Wiki mình vừa xem thì tại nơi này vào năm 1979, lính TQ đã tràn qua biên giới và san bằng TP Lạng Sơn, cách khoảng 40km.TP Bằng Tường cũng bị ăn pháo của VN nhưng chỉ với tính chất chọc phá chứ TQ nó đông lắm, làm sao lại với nó !


    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 4


    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 5

    Lối đi vào cửa khẩu Bằng Tường ( lảnh thổ TQ)

    Đến đây là coi như đã qua đất Tàu.Từ đây có 1 xe Bus và 1 HDV người Hoa đón đoàn.HDV là 1 chị tên Phấn, khả năng sử dụng tiếng Việt của chị này bảo đảm hơn cả người Việt chính gốc !!! Chị ta có thể kể chuyện tiếu lâm mà người Việt tui cũng chưa từng nghe bao giờ Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 6
    Xe chạy tiếp khoảng gần 40km nữa là đến thành phố Bằng Tường.Đây là thành phố nhỏ nhưng nhà cửa, xe cộ xem ra cũng không thua 1 thành phố lớn ở VN, lát đác có vài cửa hàng có ghi tiếng Việt, chắc đó là những cửa hàng có tiếp đón người Việt. Xe dừng tại đây để ăn trưa.Nhà hàng ăn trưa khá sang trọng .Họ chia ra mỗi bàn 9 người, có 2 chai Bia và 1 chai Coca lớn.Thức ăn khá ngon, đầy đủ.

    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 7

    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 8

    Ăn cơm xong, xe chạy tiếp đến khoảng 4h chiều là đến Thành phố Nam Ninh.Nam Ninh là thủ phủ của tỉnh Quảng Tây, 1 tỉnh thuộc loại trung bình trong 30 tỉnh của TQ ( các tỉnh giàu nhất là Quảng Đông, Thượng Hải, Phúc Kiến, Bắc Kinh...)
    Từ Nam Ninh, cả đoàn sẽ di chuyển trọn 1 đêm bằng Tàu Hỏa đến Trương Gia Giới, ước tính đoạn đường hơn 1000km

    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 9

    Nhà Ga Nam Ninh

    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 10

    Toa giường nằm trên tàu hỏa

    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 11

    Cơm hộp trên tàu hỏa

    Cũng nói qua vài điều về cái TP Nam Ninh này : Tuy chỉ là 1 thủ phủ của 1 tỉnh nhưng Nam Ninh rất lớn và hiện đại:

    - Tất cả các loại xe 2 bánh đi trên đường hoàn toàn chỉ là xe đạp điện và xe máy điện. Hoàn toàn không có xe gắn máy chạy xăng như ở VN. Xe hơi thì mình không biết nó chạy bằng cái gì.
    - Hoàn toàn không có CSGT mà chỉ có Camera . Camera khắp nơi ( còn gọi là Sky Eye) Mỗi khi xe 2 bánh vi phạm thì sẽ bị tịch thu và chủ xe phải ra các ngả tư đứng, kiếm cho đến khi nào có kẻ vi phạm khác để thay mình.Có khi phải đứng 3, 4 ngày như vậy mới tìm ra người thay.Còn xe hơi thì mỗi bằng lái có 12k điểm.Mỗi lần vi phạm bị trừ 4k điểm.Đến lần thứ 3 sẽ bị tịch thu bằng.Bắt phải thi lại và lệ phí thi sẽ rất tốn kém: vài trăm triệu vn dong.Điểm đặc biệt của TQ là họ không xử phạt vi phạm giao thông bằng tiền .

    Ai đến TQ, nếu hỏi họ cái cảm tưởng đầu tiên đập vào mắt họ là gì, như Saigon thì là xe cộ, Hanoi thì những khu phố bé tí ...thì ở TQ, đặc sản phải nói là "NGƯỜI " hahaha đúng vậy đấy các bác ạ, người đông vô số kể, con số hiện nay là sắp đạt 1 tỉ 4..Cũng vì vậy đừng ngạc nhiên vì sao tụi nó đi đâu cũng lớn tiếng, đôi khi mất trật tự và làm nhiều chuyện khó coi...Dể hiểu thôi, người đông quá thì phải nói lớn người khác mới nghe và lâu ngày thành thói quen, còn những thói hư tật xấu, nếu nói là 100 người Việt thì có 1 người có thói quen xấu thì với nó 10k người có 1 thì tỉ lệ cũng bằng nhau thôi mà Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 12
    Tuy thế mình cũng phải thán phục họ ở nhiều điểm: ví dụ như hôm tối đầu tiên lên tàu hỏa, mới 9h là mình bắt đầu ngủ rồi vì gần như cả ngày di chuyển, vì vậy mỗi khi có đám khách nào vừa mới lên tàu tụi nó xí xô xí xào coi người chung quanh như chẳng ra gì, bực mình mấy lần mình hét lên, thế nhưng họ vẫn tỉnh bơ, thậm chí có đứa nhìn mình như thằng điên.Cho đến 10h là giờ tắt điện để đi ngủ thì tất cả đều tự động im phăng phắc ! À thì bây giờ mới hiểu !!!
    Nói về tàu hỏa Tàu thì nó có 2 loại: 1 loại di chuyển qua các thành phố lớn thì nó xài tàu cao tốc, toàn màu trắng và cái đầu như máy bay phản lực, loại này chạy gần 300km\h Ngoài ra loại tàu cổ điển như của VN nhưng vận tốc cũng lên đến 120km\h và chạy bằng điện nên rất êm.WC cũng giống bên mình nhưng sạch sẻ và không có mùi dù rất đông khách.
    Đường ray của nó cũng rộng hơn của mình ( 1m so với 1m 2) 1 ưu điểm của Hỏa xa TQ là hoàn toàn không có đường dân sinh ngang qua như xứ mình.Điều này giảm gần 100% tai nạn giửa xe và tàu hỏa và tốc độ tàu hỏa nhờ thế cũng nhanh hơn .

    Vấn đề an ninh trên tàu hỏa chắc cũng không thua gì khi đi máy bay, có nghĩa là trước khi lên tàu, họ kiểm tra tên trong vé phải y như trên Passport.Hành lý phải qua máy soi và người đi qua cửa kiểm tra kim loại.Chỉ có 1 con dao bé tí trong hành lý cũng bị tịch thu. Đặc biệt 1 điều là : Mổi ngăn giường nằm là 3 giường trên cùng, giửa và dưới.
    Khi bán vé, những người cao tuổi luôn được xếp nằm dưới, không như ở VN họ bán vé như cái máy !! Đây là điều mà không khó làm mà sao ở VN không làm chẳng hiểu ???

    Có vài điều lưu ý khi qua đất Tàu:
    - Chi phí Internet rất mắc, mắc hơn VN 3, 4 lần và gần như tất cả các trang mạng không phải là của TQ đều bị chặn: Facebook, Google....và khi đó bạn chỉ có thể dùng phần mềm vượt tường lửa , VPN chẳng hạn...nhưng cũng yếu, chủ yếu cho đỡ ghiền và Check in thôi. Trên 1000 km từ biên giới đến TP Nam Ninh, chổ nào cũng có 4G còn không thì 3G trong các khu vực không có nhà cửa, chứ không mất tín hiệu hoàn toàn như ở VN.

    - TQ nó không nói gì khác ngoài tiếng của nó ( ngoại trừ vài chổ bán hàng cho khách nước ngoài) Vì vậy chuyện đi tự túc với cái smartphone có phần mềm dịch là chuyện gần như không thể: bạn cứ tưởng tượng trong mấy điểm tham quan có khi bạn phải sắp hàng rồng rắn trong 3, 4 tiếng mới vào được, từng đoàn từng đoàn không biết bao nhiêu mà đếm, thế thì chỉ mỗi 1 mình bạn với cái smartphone thì coi như nó đuổi bạn ra là cái chắc ! Trong 6 ngày bên đó, người thì không đếm hay biết là bao nhiêu nhưng khách da trắng mình gặp, cao lắm là 10 đứa, chắc họ làm việc bên Tàu và biết tiếng Tàu thôi khó lòng mà đi nhưng không biết tiếng Hoa !
    Buổi sáng ngày thứ 2 của cuộc hành trình là Tàu hỏa cho đoàn xuống ga Trương Gia Giới, là 1 trong những điểm tham quan rất nỗi tiếng của nó: đó là Thiên Môn Sơn hay còn gọi là cổng Trời.
    Xuống ga xe lửa là từ đây bắt đầu thay đổi xe liên tục.Hành lý nặng thì cất hết trong gầm xe.Sau đó phải đổi xe những mấy lần để đi đến điểm tham quan, lý do là bên đó họ tính kỹ hơn mình nhiều, là không để cho 1 chiếc xe chở 1 đoàn rồi ngồi chờ đoàn đó mà trong khi chờ đợi mình đi tham quan thì xe phải xoay vòng đi chở đoàn khác.

    Thiên Môn Sơn nỗi tiếng với Cây Cầu treo bằng kính và 1 đoạn lối đi cũng bằng kính. Từ mặt đất lên đến đỉnh là 1.500m.Vì lý do là người qua đông nên qua TQ làm cái gì cũng như chạy giặc nếu không muốn chờ dài cổ.Đoàn của mình đến chổ mua vé khoảng 8h sáng và bắt đầu xếp hàng rồng rắn như kiểu Check in trong sân bay từ dưới đất cho đến lầu 3 cũng gần 2 tiếng, qua cái cổng đếm số cũng đã hơn 3k người. Rồi thì bắt đầu vào Cáp treo, cứ 10 người 1 toa.

    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 13


    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 14


    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 15


    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 16

    Cáp treo Thiên Môn Sơn dài hơn 7km, hiện tại là dài nhất Á Châu do người Pháp xây đựng, có những đoạn dựng đứng trông rất nổi da gà, nhất là khi nhìn xuống bên dưới là con đường đèo dài 12km với 99 đọan cua cù chỏ, trước đây khi còn cho xe cộ xe lưu thông thì nó còn gọi là con đường nguy hiểm nhất thế giới.Nay thì chỉ cho xe của Công ty quản lý khu đó đưa khách tham quan bằng xe mini bus của họ thôi.

    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 17

    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 18




    Hết 7km của Cáp treo là đi bộ vòng quanh vài ngọn núi mà có con đường bằng kính gọi là Sạn đạo . Tại đây sẽ có những bao bằng vải dùng để bọc giày dép trước khi đi qua hành lang mà bên dưới là kính . Mình có xem qua quảng cáo thấy du khách có người sợ quá đến phải bò hay nằm để qua nhưng thực tế thì chẳng có gì, có lẻ lúc đó quá đông người nên nội mà lo nhích từng chút để vừa di chuyển vừa tìm góc đẹp để chụp ảnh nên cũng quên đi cảm giác sợ ~

    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 19

    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 20

    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 21


    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 22

    Hết cái vụ này rồi sẽ bắt đầu đi qua 12 cái thang cuốn để xuống bên dưới.Thang cuốn giống như Bà Nà Hill vậy đó !

    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 23

    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 24


    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 25

    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 26

    Thiên Môn Sơn.Người ta đồn rằng nơi đây rất linh thiêng.Ai đến chổ này cầu nguyện sẽ được chứng giám...thế nhưng hôm đó mình ....quên Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 27

    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 28

    Xuống đến đây thì sắp hàng lên xe buýt loại 26 chổ để thưởng thức 12km với 99 đoạn cua cùi chỏ.Cứ xe này đủ người lại tiếp xe khác. Có lẻ mình cũng thường phượt, nhất là " Tứ đại đỉnh đèo" ngoài Bắc cũng đã đi hết 3 rồi nên cũng thấy không mấy gì sợ , chỉ thấy là tài xế phải đánh lái liên tục thôi !



    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 29

    Hết cái vụ Thiên Môn Sơn này là đi tham quan một nơi sản xuất Tranh Cát tranh làm bằng Cát) Mình để ý tại đây có những khu vực có thể tự do chụp ảnh nhưng cũng có những chổ họ kiểm soát rất kỷ, không cho phép chụp...Từ từ cũng nghĩ ra lý do: Cho chụp là vì đó là những bức tranh to, rất công phu, không có khả năng...ăn cắp kiểu.Còn chổ cấm là tranh đơn sơ hơn, có khả năng chôm ý tưởng của người ta Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 30



    Buổi tối thứ 2 : lần đầu tiên ngủ tại Hotel Tàu: Cái gì có thể chê chứ cái khâu chổ ở tại khách sạn thì khỏi chê và đúng như quảng cáo : khách sạn 3 sao thứ thiệt: phòng đẹp, sạch, đầy đủ tiện nghi..1 phòng là 2 người, mình ở chung với 1 anh bạn trẻ người Lạng Sơn. Khách sạn bên đó cửa toàn dùng bằng thẻ từ chứ không xài chìa khóa như mình, do đó mỗi khi ra khỏi KS, mình không cần thiết phải gửi lại Tiếp tân vì thẻ từ nó có chip riêng, vô phương sao chép ., muốn vào phòng chỉ cần quẹt thẻ vào cửa là xong .
    Trong đoàn chỉ có 18 người , do ít nên rất nhanh hòa đồng .Buổi chiều hôm đó khi xe dừng ở 1 trạm như trạm dừng chân của VN, mình vào 1 cái shop mua vài món ăn vặt, đến khi thanh toán, móc ra tờ giấy 100 tệ ( tương đương 350.000 vn dong) họ hỏi mình có tiền nhỏ không mà chẳng hiểu họ nói gì thì sắp hàng phía sau có 1 Chị người Bắc biết tiếng Hoa bảo là :" nó hỏi chú có tiền lẻ không?" mình bảo là không , thị Chị ấy nói :" Thôi tôi cho Chú 5 tệ để trả đây " ( 5 tệ tính ra cũng khoảng 18k vndong) Vật giá và đời sống bên Tàu nó cao hơn bên mình nhiều các bác ạ, Mì gói bên nó bán toàn dạng trong Tô giấy, trong đó có sẵn 1 cái Nĩa và gói gia vị, rẻ nhất là 8, 5 tệ ( 1 tệ = 3.5k vndong) không có từng gói vuông như bên mình.Có chăng là từng bao 1 kg mua về nhà dùng thôi. Bên nó đi tới đâu cũng có sẵn nước nóng miễn phí cho dân xài : trong các trạm dừng chân, trên tàu hỏa ....) Chỉ mỗi việc mua mì tô rồi cho nước nóng vào mà chén thôi.

    À ! 1 cái hay của nó: Tuy dân nó đông, đông ơi là đông, nhưng tuyệt đối không có rác nhé ! Đi tới đâu cũng có thùng rác và người quét rác . Ở các nơi công cộng họ để sẵn các máy bán nước tự động, cứ cho xu vào để mua chứ không có người phục vụ.Còn 1 điều nữa đừng bao giờ quên khi qua Tàu: Phải đem theo sẵn mấy bịch caphe 3 trong 1 nhé vì Tàu nó gần như không có uống caphe hahaha...mấy ngày bên đó thèm caphe thấy bà cố mà không kiếm ở đâu ra, chỉ có Trà và Rượu, Bia thôi nhé các bác !

    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 31

    Khách sạn ở Trương Gia Giới. Tỉnh Hồ Nam

    Ngày thứ 3 của chuyến đi : Sau khi ăn sáng xong, xe đưa đoàn đi viếng Hồ Bảo Phong, là khu thắng cảnh thuộc Vũ Lăng Nguyên, nơi đã từng được lấy bối cảnh để làm phim Tây Du Ký, Tại đây, khách tham quan sẽ được sắp xếp lên những chiếc thuyền to đi dạo trong đó.Cảnh rất đẹp các bác ạ, thỉnh thoảng có những căn nhà dọc 2 bên mà trong đó có những Anh hoặc Chị ( cái này chắc có lẻ là họ dựng lại theo truyền thuyết) mỗi khi thấy thuyền của khách đi ngang thì họ , là những người chưa Vợ hoặc chưa Chồng ra đứng trước cửa mà hát, kiểu như Hò kiểu mình, nếu trên thuyền đi ngang có người đối đáp, tức sẽ có thể kết duyên cùng họ...Thỉnh thoảng cũng có người biết hò và họ hò theo làm cả thuyền vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt, không khí lúc đó rất vui vẻ và không còn những cái hờn ghét nhau vì chuyện chính trị hay bành trướng cái con khỉ gì nữa vì dù sao họ cũng là Người và cũng như mình mà thôi. Mà nó cũng chẳng biết mình là...người nước ngoài đâu nếu không mở miệng nói Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 32

    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 33

    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 34

    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 35

    Ngồi trên thuyền hay bè gì đó tham quan hồ, nó nói toàn tiếng tàu có hiểu ccm gì đâu Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 36


    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 37

    Sau khi thăm Vũ Lăng Môn xong là đi ăn trưa ở 1 nhà hàng của người dân tộc ( Dân tộc quái quỷ gì đó quên rồi) Trước khi bước vô là phải đi ngang 2 cái con mẹ đứng chận cửa. Khách buộc phải uống 1 chén rượu mới được vào.Còn uống không được phải nhờ HDV nói nó mới cho qua.
    Cái nhà hàng này nhỏ thôi nên trên lầu chỉ có 2 cái WC mà khách thì đông quá nên HDV chỉ cho mình 1 cái phía dưới...mà nó ghi tiếng tàu mình có hiểu gì đâu , mở cửa đại thì bên trong có tiếng la toáng lên, và rồi 2 con mẹ già nào đó nắm áo mình kéo lại, xí xô xí xào gì đó có hiểu đâu, lát sau người ở trong đi ra mới hiều À thì ra tụi nó kiu phải sắp hàng ...làm quê thấy mẹ !

    Ăn cơm trưa xong lại leo lên xe chạy đến 1 chổ mua bán vải, tơ lụa..cái này nằm trong chương trình bảo trợ cho chuyến đi nên chẳng có gì đế nói ngoại trừ khách vào tham quan, mua hay không gì nó cũng tặng cho 1 cái khăn tay bằng lụa tơ tằm làm kỷ niệm !
    Sau chổ này là lên xe chạy tiếp tới khoảng 8h tối mới đến Phượng Hoàng Cỗ Trấn.Quên nói với các bác là mùa này ( tháng 4 tháng 5) trong khi ở Saigon từ 32-36 độ thì ngoài Bắc mát hơn, khoảng 20-24 và càng đi lên phía trên, khí hậu càng mát.Tại PHCT chỉ 15, 17 độ



    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 38


    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 39

    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 40

    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 41

    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 42


    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 43

    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 44

    Phượng Hoàng Cỗ Trấn là 1 khu phố cỗ có cách nay từ 300 đến 600 năm. Là nơi sinh sống của người dân tộc ( mà dân tộc gì cũng quên cmn mất rồi) Trông nó to, đồ sộ hơn Hội An rất nhiều và nơi này người ta cũng chẳng có thu tiền vé gì cả ( Híc ! tại nó giàu ? )

    Chổ này được chia làm 2 khu vực: phía trên là Quận Mới. Nhìn xuống bên dưới khoảng 100m là Quận Cũ với dòng sông và nhà cửa mà các bác thấy trong hình.Trong khu phố cỗ, đa số là các cửa tiệm bán đồ dành cho du khách, thỉnh thoảng có vài quán Bar ( điều này hiếm ở TQ ) nhưng mà nhạc sống nó hát toàn tiếng Tàu, đâu có hiểu cm gì đâu mà vô.
    Tàu nó cũng có cái tánh thù dai như ...VN (hihi) mình thấy có quán ăn treo mấy cái bảng lạ trên cổ mấy con Ngỗng, hỏi anh bạn trong đoàn biết tiếng Hoa thì anh ta bảo :

    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 45

    Không tiếp đón người Nhật và những kẻ lôi kéo khách đến ăn để kiếm hoa hồng ~

    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 46

    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 47


    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 48




    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 49

    Bên nó có những kiểu xe như thế này. Rất thích hợp cho người ít tiền hoặc dùng chở con cái đi học, tránh nắng mưa. Nó cũng có những chiếc xe như xe tay ga nhà mình , nhưng là xe chạy điện, phía trước gắn miếng kính che gió và 1 miếng nylon phía trên phủ dài ra tận phía sau, gắn thêm 2 cái cây phía sau cho cao lên, do đó xe cũng có thể đi trong mưa, nắng dể dàng, chẳng biết sao mà VN mình không làm ?

    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 50



    Chương trình này có 2 đêm tại PHCT, vì thế tha hồ mà chụp ảnh và dạo phố.Nói chung thì khu phố cỗ này quá là tuyệt vời
    Đến ngày thứ 4 thì rời PHCT, xe đi trở lại về hướng Nam và ghé thăm và xem biểu diển văn nghệ, ăn trưa tại Miêu Trại, nơi sinh sống của người dân tộc Miêu ( Mèo)



    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 51


    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 52



    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 53

    Chương trình đến đây coi như là kết thúc bỡi thời gian còn lại là...Shopping : ghé 1 nơi bán Kim Hoàn, mua hay không mua gì mỗi người cũng được tặng 1 con Kỳ Hưu bằng vàng, bọc trong miếng nhựa hay cái cm gì đó, thấy trong đó ghi giá bán là 162 tệ ( tức 7,800k vndong) nhưng đến khi ghé Chợ ở thị trấn Cát Thủ thấy họ bán có 32 tệ ( tức trăm mấy !!!)

    Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 54


    Cát Thủ chỉ là 1 thành phố nhỏ của nó thôi mà nhà chọc trời rất nhiều.Riêng cái siêu thị giống Coop mart của VN thì vô đó ngước lên cao để nhìn chắc cũng ..sái cổ, chẳng biết mấy chục tầng nữa. 1 điểm đặc biệt của TQ là ngày nay và tại 1 số địa phương nhà nước họ cấm không cho tư nhân mua bán, sửa chữa nhà nữa mà nhà nước sẽ mua lại, sau đó đưa dân vào ở trên các căn hộ cao tầng.Cũng vì vậy mà bên nó nhà cao tầng rất ư là nhiều....
    Tới đây thì coi như hết cái tour vì đến Cát Thủ thì cũng khoảng 3, 4h chiều...Ăn chiều sớm và gửi tạm hành lý trong 1 tiệm ăn, đi quanh quẩn đâu đó để chờ tới giờ lên tàu trở về TP Nam Ninh .Trên tàu suốt 1 đêm cho đến sáng tới Nam Ninh mua sắm rồi lên xe bus về Bằng Tường. 4h chiều xe đến Bằng Tường...làm thủ tục trở về cửa khẩu Hữu Nghị..rồi lại tiếp tục lên xe qua Lạng Sơn và về đến Hanoi cũng khoảng 8h tối.

    Nói chung là qua chuyến đi, mình thấy Tàu nó hơn VN nhiều lắm, đòi sống nó cao, hiện đại, sống có kỹ luật, trật tự hơn VN.Mình chỉ hơn nó là được tự do về hệ thông thông tin, viển thông...tự do Facebook, Google, Youtube chứ nó thì đừng có hòng.Các khách sạn ở khu PHCT không được phép cho lưu trú với người dân tộc Choang và Tây Tạng, hotel nào chứa chấp bị phát hiện là đóng cửa ngay ( lý do chính trị) Đi suốt 6 ngày không hề thấy 1 người ăn xin, mình nói điều này với 1 cô bạn người TQ hiện làm việc ở Saigon thì cô ấy bảo :" Do mầy đi mấy chổ là khu du lịch chứ ăn xin cũng có thiếu gì, nhất là ở mấy nhà ga" điều này cho thấy ở 1 nước có 1tỷ4 dân mà không có kỷ luật thì chắc nó sụp đổ lâu rồi chứ làm gì tới hôm nay, đâu có chuyện mạnh thằng này chống, mạnh thằng kia chống như ở VN...vậy mà có ai dám chửi nó, ai dám nói nó nghèo, là này là nọ ? Bênh vực, nịnh nó thì không nhưng cái gì có thì nói, cái gì nó hơn thì nói nó hơn...Dân nó gần như xài toàn đồ của nó, xe hơi , xe máy China, họa hoằn lắm mới thấy 1 chiếc Ford hoặc BMW hoặc Kia...nó vốn ghét Nhật do sự kiện thảm sát Nam Ninh 1942...đến giờ vẫn còn nên ít thấy sản phẩm Nhật...điều này chứng tỏ sản phẩm của nó đâu có tồi nhưng qua các nước khác ai cũng chê, mình nghĩ chắc là do đám đi buôn ham lời, mua đồ xấu về bán . 1 mặt do hối lộ, ngó lơ cho hàng kém phẩm chất tuồn vô đó thôi chứ nếu hàng xấu thì 1 tỷ 4 dân nó chắc bộ im không biết lên tiếng sao ?
    Rồi còn nữa: Cái giá tour mắc hay rẻ thì thật chỉ có Trời mới tính nỗi vì mình để ý chỉ ngày đầu tiên và ngày cuối cùng là được ăn ngon, còn những ngày giửa, họ viện lý do là thức ăn ở vùng đó là của người dân tộc, cho nên phải nói là khó ăn.Thường thì mỗi bửa ăn có 10 món.Nói nghe xôm tụ thế chứ đa số là Rau cải, Trứng chiên.Cá thì mềm như bũn, Tôm tép nhỏ như con Riêu, nói chung là...dỡ ẹt.Còn ăn sáng chỉ độc 1 món Cháo trắng ăn với 1 cái hột gà luộc, vài cái bánh bao không nhân...và đặc biệt là lúc nào cũng không thiếu Rau cải với nhiều màu sắc và mùi vị khác nhau Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 55 Thức ăn phổ thông của Tàu là Cháo trắng, Dưa mặn, Đậu hủ...và rất nhiều dầu mỡ. Trái cây của nó thì cũng y như mình thấy ở VN có điều do đời sống nó cao nên thấy cái gì cũng mắc ! Còn 1 địa điểm nữa cũng rất đẹp nhưng nằm trong 1 cái tour khác : Đó là Đại Lý - Lệ Giang..Cái này rẻ nhất cũng phải 13tr...và theo mình nếu thích đi mấy cái Tour bên Tàu thì mấy bạn ở miền Nam nên canh mua vé máy bay giá rẻ ra Bắc..Sau đó có thể đi đâu đó ngoài Bắc chơi : Đông Bắc, Tây Bắc chẳng hạn để chờ đi Tour TQ bằng đường bộ, vừa rẻ mà vừa thú vị hơn...thay vì đi máy bay từ TPHCM thẳng qua TQ.. !

    Cám ơn các bác đã bỏ thời gian đọc Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 56

    Uổng quá vì rất nhiều ảnh đẹp nhưng topic chỉ cho phép 50 là tối đa Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 57





    Tháng 05 2017 TrungLH as Black Dog
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/5/17
  2. phieuducongtu4 Thành Viên Cấp 5

    Lót dép ngồi hóng
     
    Black dog thích bài này.
  3. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    Còn dài lắm bạn ơi Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu
     
  4. Dj_Sonic _Trance4ever_

    sao mới có một tấm hình Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu
     
    Black dog thích bài này.
  5. kurabe Thành Viên Mới

    theo dõi nè , hóng
     
    Black dog thích bài này.
  6. Tintin2000 Thành Viên Cấp 2

    hay quá chủ top ơi, qoánh dấu theo dõi, ^^
     
    Black dog thích bài này.
  7. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Cám ơn bạn Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu
     
  8. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Hay quá. Đúng là đáng để học hỏi.
    Mặc dù rất ghét Tung Của vì nó o ép biển đảo, kinh tế VN mình. Cái này ghết từ trong tâm thức rồi. Dù nó có văn minh hiện đại như Mỹ vẫn không sao dẹp được ác cảm với 2 chữ Tàu Khựa. hic hic....
     
    Black dog thích bài này.
  9. cauvongsaumua Thành Viên Cấp 5

    Cái về giao thông cũng hay
     
    Black dog thích bài này.
  10. ti1188 Thành Viên Cấp 5

    Công nhận phục a thiệt đi đủ nơi hết,không biết sao này bằng tuổi anh có sức khỏe với tiền bạc đi như a không nữa.
     
    Black dog thích bài này.
  11. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    Cám ơn bạn về lời khen nhé ! Thành thật mà nói mình có lẻ là có nhiều may mắn hơn nhiều người khác . Tâm sự chút nghe cho vui và cũng là những lời khuyên cho giới trẻ: Khoảng đầu năm 2000 lúc đó mình làm việc trong văn phòng, quanh năm suốt tháng ngồi bên cái máy tính với hàng chục ngọn đèn chung quanh, có ngày 18 tiếng như thế, ăn , ngủ trước cái màn hình, hết ngay nơi làm việc, về nhà mở máy ngồi tiếp, do vậy nên hút thuốc và uống nước ngọt rất nhiều, ngày hơn 1 bao và 4, 5 chai Coca...và cho đến 1 ngày sáng sớm thức thấy đầu óc quay cuồng, mắt thì mờ không nhìn rõ .Đi khám sức khỏe phát hiện mình bị đái tháo đường type II và đường huyết lên đến trên 17 ( người bình thường là 5,6) và khi đó mới nhớ là trong gia đình ai cũng bị bệnh này do di truyền..Từ đó mới bắt đầu điều trị, thế nhưng do tiền thuốc mắc quá đến mức không còn chịu nỗi nữa thì mới nghe lời khuyên của BS là tập thể dục là đi bộ mỗi ngày....và rồi thấy người ta chạy, mình cũng bắt chước chạy ( cũng khá là khổ sỡ trong thời gian này !) từ 100m đến 1 km rồi 10km, 20km...thậm chí 30 km....ai thấy cũng trầm trồ khen và cho rằng chạy như thế đường trong cơ thể sẽ bị đốt hết, cũng vì nghe vậy mình vừa chạy vừa ăn ngọt không hạn chế và cũng chẳng kiêng cữ.Sau này mới biết đó là 1 quan niệm sai lầm, cũng may là dừng lại kịp và bây giờ thì theo đúng sách vỡ, có nghĩa là bỏ rượu, bia, bỏ thuốc lá , ăn uống đúng cách...tuy thếdo không uống thuốc bao giờ nên hiện nay đường huyết vẫn còn cao nhưng được cái ổn định ( trên dưới 10) và vẫn duy trì chế độ chạy bộ hàng ngày ít nhất là 12km . Đó là nói về sức khỏe. Còn nói về tiền bạc và thời gian rảnh rỗi: hiện nay mình đã không còn đi làm nữa và con cái cũng đã lớn, đã đi làm hết nên cũng có rảnh rỗi mà đi đây đó ...nhưng với mức độ tiết kiệm tối đa có thể.Nếu có bạn bè đi chung thì cũng ngủ bờ ngủ bụi, còn không buộc phải vào khách sạn cũng lựa chổ ít tiền...Đi đây đó là để thỏa chí đam mê chứ không để hưởng thụ và cũng biết " Co hay Giản " tùy tình thế cho phép Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu Cũng vì những lý do đó mà mình có thể duy trì được những gì mà mình thích đó thôi Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu - 1
     
    HiepSiSiTinh, 7800II, TeoMax and 3 others like this.
  12. Jin_com Thành Viên Cấp 2

    hồi xưa chợt 1 ngày khi mình ngủ dậy tự nhiên đau sau lưng nhức mỏi điên cuồn,đau cả ngày mà mình ghét nhất vô bệnh viện khám,đau chả làm được gì tưởng như bị liệt,sau đó thử đi tập thể dục thì mẹ nói bị khùng sao đau lưng sao tập thể dục được,nhưng mọi người sẽ ko tin đúng là điều kỳ diệu xảy ra,ban đầu mình chỉ đi bộ nhẹ nhàng,quơ tay quơ chân,đặc biệc thư giản hít thở sâu và thở ra mạnh nhưng chậm rãi, và ngày 1,ngày 2 ......vv và trong vòng 2 tuần đau lưng mình giảm dần và hết sau đó,bây h ngày nào mình cũng chạy bộ tầm 20,30 phút.
     
    Black dog and ti1188 like this.
  13. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    Chạy bộ là môn TD đòi hỏi cường độ mạnh mà không phải ai cũng làm được, lý do là nó đòi hỏi tim mạch phải tốt.Mình không cho là mình thuộc loại tốt nhưng là đứa liều mạng thì đúng hơn.Với quan niệm con người ta đều có cái số, tới lúc Trời kiu thì cho dù nằm trên giường thì cũng phải đi.Do vậy mà mới vượt được nỗi khó khăn của những lúc gọi là " chạy ná thở" rồi từ từ mới quen được nhịp thở, là cái quan trọng nhất của mọi chuyện trên đời. Cái gì cũng được quyết định bởi cách giử gìn đủ lượng Oxy trong phổi và não. Bàn chuyện lạc đề 1 chút nhưng đó cũng là 1 trong 3 điều quan trọng nhất để giúp các bạn có thể vượt qua trên mọi con đường: đó là sức khỏe, sau mới tới thời gian và tiền bạc.
    Nếu bạn nào có ý thích đi du lịch bằng xe máy trên khắp mọi miền đất nước, kể cả xuyên Việt...thì có thể liên hệ với mình...Thích lắm nhưng không thể đi 1 mình như đám trẻ được Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu
     
    ti1188 thích bài này.
  14. kurabe Thành Viên Mới

    mới đi Tàu về , hehehe
     
  15. TeoMax Thành Viên Cấp 4

    Phải đăng nhập để like cho a thớt. 1 bài viết hay và có tâm
     
    Black dog thích bài này.
  16. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    Cám ơn bác nhiều nhé ! Chúc 1 ngày tốt lành Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu
     
  17. TeoMax Thành Viên Cấp 4

    đá phát nữ cho tụi bạn vào xem
     
    Black dog thích bài này.
  18. 7800II Thành Viên Kim Cương

    cảm ơn bác đã chia sẻ bài viết
    cho em hỏi nhỏ là tổng thiệt hại chuyến đi làm bao nhiêu vậy bác
    em cũng cố gắng phấn đấu nói gương bác để tập thể dục, cơ mà đc 1 vài bữa thì lại nhậu, rồi dậy sớm ko nổi để tập, chiều về thì phải tất bật đón con rồi đưa đi học chứ ko có thời gian, kỳ này chắc phải cố gắng kiên trì thôi
     
    Black dog thích bài này.
  19. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    Nếu bạn đi tour này từ trong Nam thì hiện nay giá là gần 17tr.Còn đi từ Hanoi là 8tr, lý do là ngoài đó đi bằng đường bộ. Tour đường bộ ngoài Bắc luôn khởi hành vào mỗi thứ ba hàng tuần.Do đó, hay nhất là tính trước vài tháng để săn tìm vé máy bay rẻ HCM-HN.Sau đó kết hợp làm vài chuyến phượt ngoài đó như Tây Bắc, Đông Bắc chẳng hạn bởi đi 1 lần cho đáng 1 lần.Chi phí có phát sinh là do mua sắm chứ giá NET là vậy.
    Còn vụ tập TD, mình nghĩ cơ thể con người đến 50 thì bắt đầu đi xuống, không bệnh này thì cũng bệnh khác.Vì thế trước khi Trời cứu thì tự mình cứu mình trước cái đã, nhất là thời buổi này hàng ngày ta luôn đụng chạm đến vô vàn điều nguy hiểm ngoài ý muốn như ô nhiễm không khí, thức ăn hóa chất, hít khói xe, khói thuốc lá.....nên dù " không muốn vẫn phải làm" đó là tập TD hay đúng hơn là tập cho cơ thể có 1 sức đề kháng tốt nhất có thể. Vế thứ nhất là vậy, vế thứ 2 là phải có tánh kiên trì...mình tập TD đến nay là hơn 11 năm liên tục ...Rượu và nhất là thuốc lá là phải bỏ rồi, thỉnh thoảng vài chai bia với bạn bè cho vui thôi chứ không nghiện như hồi trẻ.Nói chung, muốn làm bất cứ chuyện gì đều phải có ý chí trước cái đã Phượng Hoàng Cỗ Trấn: 6 ngày 5 đêm rong rủi trên đất Tàu
     
    7800II thích bài này.
  20. ukulele Thành Viên Cấp 2

    xem hình mà rợn tóc gáy luôn.
    quá hoành tráng
     

Tình hình diễn đàn

  1. Muatruyentranhcu,
  2. MCT,
  3. DucLe,
  4. choi_trieukhuc,
  5. chinhchu812
Tổng: 982 (Thành viên: 5, Khách: 957, Robots: 20)