Tìm kiếm bài viết theo id

Đọc báo Thú chơi và ngắm khí tài quân sự

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Black dog, 21/5/17.

ID Topic : 8846829
Ngày đăng:
21/5/17 lúc 17:51
  1. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Tham gia ngày:
    10/10/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    24,523
    Chắc là không ít các bạn có thú vui như mình: ngắm và sưu tầm khí tài quân sự : Súng, đạn, máy bay, xe tăng.....Thú chơi và ngắm khí tài quân sự
    Ai ở Saigon từ trước 1975 chắc cũng biết ngay Chợ Tân Sơn Nhì ngày nay (đối diện BV175) lúc đó là cái nghĩa địa máy bay.Ôi thì đủ kiều đủ loại, nằm chồng chất lên nhau và nhiều đến nỗi có cái nằm sát ngoài hàng rào kẻm gai . Lúc đó tuy còn học Cấp 1, không nhớ là từ Dakao mò lên đó bằng cách gì, chắc xe buýt thôi vì hồi đó HS cấp 1 được làm thẻ đi xe buýt miễn phí...thế là cứ rảnh là mò lên đó mặc mưa mặc nắng, đứng mà nhìn chết mê chết mệt, có khi còn rón rén, mắt láo liên để cố thò tay vào hàng rào kẻm gai mà thó..khi thì 1 mảnh nhôm, khi thì cái đồng hồ gì đó rơi rớt từ đám mảnh vụn Thú chơi và ngắm khí tài quân sự - 1
    Đồ chơi hồi tui còn học cấp 1 có được như bây giờ đâu, toàn là đồ bằng gỗ hay giấy.Qua đến Cấp 2 Cấp 3 mới có đồ Nhựa và Kim loại và nhất là Mô Hình, bác nào dân chơi sành điệu chắc không lạ gì với mấy cái tên Revell, Monogram hay Linberg Lines (http://www.revell.com/model-kits/aircraft/) Ôi có tiền bao nhiêu là đổ vô mấy thứ này hết..Tui chơi đến mức độ mà mấy tiệm bán thứ này ở Saigon đều quen mặt luôn : tiệm của cô gái người Hoa trong Passage Catinat đường Đồng Khởi, Tiệm Rồng Xanh của 1 ông người Ấn trên 1 cái Kiosque đường Nguyễn Huệ, Tiệm Dianna của 1 ông người Bắc trên đường Lê Lợi và Saigon Surprise cũng 1 ông người Bắc, trước ở góc Nguyễn Đình Chiểu-Phạm Ngọc Thạch, sau dời về Nguyển Phi Khanh...và cho đến mức độ khủng khiếp hơn nữa là sau này có 1 tay Thượng sỷ Không quân chế độ cũ là đầu mối chuyên giao mặt hàng đó cho các tiệm ở Saigon....canh me và gạ gẩm mua đồ của ổng với giá dỉ nhiên là rẻ hơn mua trong tiệm và cũng nhiều đồ mới lạ hơn. Nhà ông này nằm trong 1 con hẻm gần đầu đường Lảnh Binh Thăng.Rồi chỉ 1 thời gian ngắn sau đó là tui...dọn sạch đồ nhà ổng hahaha Tính đến ngày 30 tháng 4 1975 chắc không dưới 300 món và không biết là bao nhiêu tiền mà nói nữa !
    Nếu bác nào biết và thích chơi đồ chơi mô hình chắc không lạ gì sự mê hoặc của nó: lúc đầu mới biết chơi thì chỉ là lấy keo dán cho dính từng mảnh nhựa cho đến khi thành hình là xong....rồi từ nghiện tới mức độ cấp cao hơn: đó là ngồi sơn từng món, từng món, rồi phơi cho khô.Đúng là " nghề chơi cũng lắm công phu" các bác ạ vì tất cả nguyên vật liệu đều phải là của Mỹ từ Keo, Sơn, Cọ , kính lúp...Thí dụ như người phi công ngồi trong máy bay, bằng nhựa cao cở chưa đến 3cm: phải sơn màu nón, kính, mặt, mắt, môi, quần áo, huy hiệu...phải dùng kính lúp và cọ thật nhỏ và cứng...Cũng như bánh xe thì phải màu đen, vành bạc, ốc xám xanh .....1 mòn đồ chơi nếu kiên nhẩn và làm cho đúng thì cũng phải mất 2, 3 tháng.Còn không chỉ dán cho dính thì chừng vài mươi phút là xong !
    Và rồi cho đến trưa ngày 30 tháng 4 khi mấy cha bộ đội tràn ngập thành phố, gia đình sợ quá ( vì toàn đồ Mỹ) đem bẻ vụn mà vất đống rác hết trơn Thú chơi và ngắm khí tài quân sự - 2
    Bây giờ thì già rồi.Đến khi những thứ đồ chơi đó được phép bán công khai thì cũng không còn khả năng để mua và chơi nữa ...mà vẫn thích ngắm Thú chơi và ngắm khí tài quân sự - 3 Mỗi lần có dịp đi đâu và có thời gian là không quên cái thú vui đó.Saigon thì có Bảo Tàng chứng tích chiến tranh, Bảo tàng QK7, Bảo tàng Cách mạng.Gần sân nay cũng có 1 cái Bảo Tàng Không Quân phía Nam nhưng mình chưa có dịp vô nên không biết có gì hay hay không chứ còn ngoài Bắc, cứ mỗi khi ra là không quên ghé Bảo tàng Quân đội và Bảo tàng Không quân xem có gì hay và mới không Thú chơi và ngắm khí tài quân sự - 4
    Hôm mình đi TQ có quen với 1 anh trong đoàn, nhà anh này ngay làng hoa Ngọc Hà..Làng hoa này nỗi tiếng bởi giửa hồ vẫn còn 1 mảnh xác máy bay B52 rơi ngày 27-12-1972 trong chiến dịch 12 ngày đêm đánh phá Hanoi ( chiến dịch Linebecker II) theo như mình truy cứu tài liệu từ Internet thì chiếc máy bay này có 6 người điều khiển, 4 người nhày dù thoát ra và bị bắt làm tù binh và được thả năm 1973 khi ký kết Hiệp định Paris, 2 người còn lại chết và chôn cất đâu đó cho đến 1977 trao trả hài cốt 1 và 1982 1 người còn lại theo Hiệp định MIA-POW với Mỹ (Missing In Action và Prisonier Of War :Mất tích trong chiến tranh và Tù binh chiến tranh) ) .Đây cũng là 1 trong thú vui chơi mô hình đó các bác à.Có nghĩa là người chơi phải rõ tường tận từng chi tiết chứ không đơn giản nó chỉ là những mảnh nhựa ráp lại.
    Tiếc là đồ chơi của mình ngày xưa hiện nay không còn nữa, chỉ còn để chia sẻ các bác về những hình ảnh mà mình chụp trong các Bảo Tàng thôi !


    Thú chơi và ngắm khí tài quân sự - 5


    Thú chơi và ngắm khí tài quân sự - 6


    Thú chơi và ngắm khí tài quân sự - 7


    Thú chơi và ngắm khí tài quân sự - 8




    Thú chơi và ngắm khí tài quân sự - 9

    Mảnh máy bay B52 rơi tại Ngọc Hà ( Hanoi)

    Thú chơi và ngắm khí tài quân sự - 10

    Thú chơi và ngắm khí tài quân sự - 11

    Thú chơi và ngắm khí tài quân sự - 12

    Thú chơi và ngắm khí tài quân sự - 13

    Thú chơi và ngắm khí tài quân sự - 14

    Thú chơi và ngắm khí tài quân sự - 15


    Thú chơi và ngắm khí tài quân sự - 16

    Thú chơi và ngắm khí tài quân sự - 17

    Động cơ máy bay F111 Còn gọi là Cánh cụp cánh xòe

    Thú chơi và ngắm khí tài quân sự - 18

    Thú chơi và ngắm khí tài quân sự - 19

    Thú chơi và ngắm khí tài quân sự - 20

    Thú chơi và ngắm khí tài quân sự - 21


    Xác máy bay F4C Phantom


    Thú chơi và ngắm khí tài quân sự - 22

    Thú chơi và ngắm khí tài quân sự - 23



    Thú chơi và ngắm khí tài quân sự - 24


    Thú chơi và ngắm khí tài quân sự - 25



    Thú chơi và ngắm khí tài quân sự - 26


    Thú chơi và ngắm khí tài quân sự - 27


    Thú chơi và ngắm khí tài quân sự - 28


    Thú chơi và ngắm khí tài quân sự - 29

    Thú chơi và ngắm khí tài quân sự - 30


    Thú chơi và ngắm khí tài quân sự - 31
    Thú chơi và ngắm khí tài quân sự - 32

    Thú chơi và ngắm khí tài quân sự - 33


    Hy vọng sẽ có bác có thú vui và sở thích giống mình !

    Cám ơn đã xem Thú chơi và ngắm khí tài quân sự - 34
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/5/17
  2. LG - life's good Thành Viên Cấp 6

    Động cơ máy bay bao nhiêu năm phơi nắng mưa mà miếng kim loại vẫn bóng loáng. Nhìn cũng đã. Mình thích mô hình bằng kim loại, ông anh chơi tới mức sơn luôn thì có máu thiệt rồi. Hehe.
     
    Black dog thích bài này.
  3. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Mấy miếng đó hình như bằng nhôm hay kim loại pha nhôm chứ mấy thứ bằng sắt và nước sơn hư hết thật uổng !
     
  4. Mrhanh Banned

    oánh nhau đi đẻ nhiều quá rồi.
     
  5. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Giờ gọi là đường Quân Sự đó pác.Ổng làm bộ phận bảo trì.
     
  6. cóc dầm mưa Thành Viên Cấp 6

    em cũng khoái nhìn súng ống lắm ạ,cái cây đen đen của ox em lâu lâu lại đem ra nhìn.
     
  7. cóc dầm mưa Thành Viên Cấp 6

    chơi sa bàn thì có gì lạ ạ,ngay xưa hồi sv lúc mới có bồ ,tụi em còn dựng cả sa bàn khe sanh. còn ông bạn em dưng cả cái sa bàn tank t54 cán qua cổng dinh độc lập...Ai còn nhớ sao đỏ(red star hoppy) 2 shop chuyên hàng Academy và dragon ở đường Cao thắng gần ra 3/2 hay 1 tiệp cafe sa bàn trên Ng thiện Thuật cách đây hơn 15 năm.
     
  8. LG - life's good Thành Viên Cấp 6

    Ông chồng của em thật là may mắn, chả bù cho chị nhà của anh. Hehe
     
  9. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Wow mình không tin là bác biết ông này ? ! Thời gian lâu quá mình không nhớ tên ông ấy nhưng nhớ ổng người nhỏ con, trắng, đi xe Vespa màu xanh, có vẻ như người miền Trung, Phan Thiết hay Quy Nhơn gì đó.Nhớ là từ 3 tháng 2 rẻ vào Lảnh Binh Thăng, đi khoảng trăm mét rẻ phải vào 1 con hẻm và nhà ổng bên trái !

    Lúc mới mấy năm đầu giải phóng súng hơi và loại bắn đạn bi thấy bán đầy, sau đó mua phải xin giấy phép và cuối cùng thấy cấm luôn .


    Ở CMT8 gần khúc Nguyễn Thiện Thuật mình thấy cũng có 1 tiệm bán mô hình, nhưng tiệm này sau 75...Academy là hàng của Nhật, thời của mình hàng Nhật kém lắm, không thấy ai chơi.Mình mới nhớ thêm 1 hiệu khá nỗi tiếng khác là Renwall.Bác vào Google gõ Renwall plastic kit sẽ thấy.Nói chung đồ của Mỹ làm chi tiết và tỷ lệ rất chính xác, tất cả đều bằng nhựa nhưng những thứ tinh vi mắc tiền có thể cử động được.
     
  10. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Vỏ mb làm bằng hỗn hợp kim loại nhôm.Nhà em có 1 miếng.Nó không rỉ sét,để lâu ngày vẫn vậy.Rất nhẹ,nhẹ lắm.
     
    Black dog thích bài này.
  11. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    Hôm trước mình có xem trên báo nào đó thấy ngoài Bắc có 1 cái làng chuyên xẻ thịt máy bay, thấy có hình 1 chiếc Mig 21 đang bị xẻ ( dỉ nhiên họ đã gỡ bỏ vủ khí và những thứ quan trọng.Chế độ Cộng Sản thì không biết sao chứ với máy bay Mỹ, chỉ cần xem số hiệu trên đuôi của nó vào Google tra là ra ngay lý lịch chiếc máy bay đó à !
     
    Dj_Sonic thích bài này.
  12. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Miếng của em lấy từ Sân Bay TSN.
     
    Black dog thích bài này.
  13. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    hihihi là máy bay gì thế Thú chơi và ngắm khí tài quân sự Hồi 30 tháng 4-75 Saigon có 1 chiếc L19 nằm trên đường Trần Phú , đối diện Công viên Văn Lang thì phải. 1 chiếc UH nằm trên đường Lý Thái Tổ gần ngả 7, 1 chiếc C 123 nằm trên tầng 4, 5 gì đó 1 cao ốc đường Triệu Quang Phục Q5, xe tăng, súng ống nằm đầy đường lúc đó mà như bây giờ thì phải biết Thú chơi và ngắm khí tài quân sự - 1
     
  14. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Em biết lấy thế nào,từ chiếc nào em chết liền.Ông già em là....chế độ cũ.Ổng lấy từ hồi nào rồi.
     
    Black dog thích bài này.
  15. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    Lấy mà hong biết gì hết cũng như không hahaha chơi cái này nó mê ở chổ...ví như mình có miếng nhôm đó thì phải biết miếng nhôm đó từ đâu, máy bay gì, sau đó xem số hiệu trên đuôi của nó nếu có thể...và từ đó có thể truy ra xuất xứ, lý lịch của nó...nói chung, máy bay nó cũng có lý lịch như con người Thú chơi và ngắm khí tài quân sự
     

Tình hình diễn đàn

  1. xetaimoi,
  2. HONEYZ,
  3. ctv01bdstamdien,
  4. next123,
  5. conhiuhong
Tổng: 869 (Thành viên: 11, Khách: 844, Robots: 14)