tượng trầm hươnghiện giờ, dân số ở những vùng quê Quảng Bình không chỉ tìm trầm ở các cánh rừng trong nước, mà còn “xuất ngoại” sang tận Thái Lan, Malaysia… để rồi rất nhiều người phải thiệt mạng ở xứ người. May mắn tồn tại thì bị tóm, cầm tù, khiến cho người thân ở nhà phải chạy tiền để chuộc thân phụ, cứu ck... xóm nhiều bạn chết vì trầm hương Theo thống kê sơ bộ, cho đến bây giờ ở xóm Trúc Ly (xã Võ Ninh, huyện quảng ninh đất mỏ, tỉnh Quảng Bình) đã có hơn 50 người chết vì trầm. Còn chuyện người dân trong xóm xuất ngoại thanh lịch Malaysia, Lào, Thái Lan... Tìm trầm rồi bị cầm thì xảy ra thường xuyên. Ông Lê quang quẻ Hiếu - trưởng xã - bùi ngùi: “Người dân trong làng mạc cùng cực lắm chú, nên gần như nhà mô cũng có thể có người đi trầm”. Ban sơ chỉ là giới trẻ, tiếp nối thì những người có bà xã, có con, tệ hơn là sẽ người hơn 60 tuổi cũng đeo balo theo con cháu vào rừng search vận may”. khi những cánh rừng miền trung bộ cạn kiệt trầm hương thì người dân thôn Trúc Ly vác ba lô vượt dãy Trường Sơn để tìm trầm. Từ rừng Lào đến Malaysia, Thái Lan..., mỗi chuyến đi như vậy có đôi lúc vài ba tháng, đôi lúc cả năm mới về nhà. Cũng không thể lắc đầu, có thời đoạn nhờ “đi trầm” mà đời sống người dân ở phía trên thay đổi hẳn, người người xây nhà, mua xe xịn nhờ “trúng trầm”. Tuy nhiên, hầu hết các cu li trầm ở Quảng Bình trắng tay bởi bị bắt hoặc thiệt mạng giữa rừng sâu xứ người. Theo người dân địa phương, có hàng chục con người trong làng mạc bị tội nhân ở Malaysia, Thái Lan đã lâu đời nay chưa đc thả về. Còn chuyện đứa ở nhà phải chạy vạy tiền gửi thanh lịch để giải cứu “phu trầm” được xem là chuyện liên tục. Theo tìm hiểu của chúng tôi, ở buôn bản Trúc Ly có 4 “vua trầm”. Những người này đưa ra quyết định Chi phí trầm ở khu vực bắc miền trung bộ và tổ chức đường dây đưa người thanh lịch Malaysia tìm trầm. Ước chừng đầu xuân năm mới đến nay, xóm Trúc Ly có hơn 130 cu li trầm lịch sự Malaysia bằng hộ chiếu du lịch 1 đến 3 tháng. Tiền vé máy bay sẽ do “vua trầm” chi. Những “vua trầm” cũng cử đứa ở Malaysia đón các “khách du lịch” từ việt nam sang trọng rồi đưa thẳng vào rừng. thác khói trầm hương Theo báo cáo của Ban công an xã Võ Ninh, thời gian qua đã có hơn 300 đứa ở làng mạc Trúc Ly, làng Tây, Hà Thiệp... Bị lực lượng các chức năng các nước Thái Lan, Malaysia, Lào cầm giữ hoặc bị bắn chết. Riêng xóm Trúc Ly năm 2012 đã có 7 người chết khi xuất ngoại tìm trầm. Ông Lê Văn Lãm - Trưởng công an xóm Võ Ninh - cho biết: Riêng từ đầu xuân năm mới 2013 cho đến nay đã có 24 người bị cầm giữ tại Thái Lan, Malaysia. Có trường hợp thì bị tội nhân, có trường hợp thì đòi gửi tiền tóm chuộc mới đc thả về. Còn năm 2012 rộng khắp xã có 33 người bị những nước sở tại cầm giữ. Lời kể người sống sót một ngày thời điểm đầu tháng 9, chúng tôi tìm tới nhà ông Lê Văn Tuấn (46 tuổi) và con rể Phạm Văn Đông (26 tuổi) - đều trú buôn bản Trúc Ly - vừa mới từ nhà giam Thái Lan về nước. Ông Tuấn ngậm ngùi: “Bàng hoàng quá, mạng sống của lũ tui ở bên đó rẻ rúng chú ơi”. Rồi ông kể, ông cùng con rể & 2 tổng dân số địa phương khác là Trần Văn Đoàn và Phạm Văn Luyên tìm đường “xuất ngoại” tìm trầm vào trong ngày 24.6.2012. Sau hơn 20 ngày băng rừng, 4 người đã đặt chân lên vùng rừng Thái Lan - cách nơi có dân cư khoảng 3 giờ đi bộ. không bao lâu sau, 4 người bắt gặp ra “cội” (cây gió có trầm). Khi vừa chặt hạ cây dứt thì bất ngờ có khoảng 30 người với súng đường ống dẫn trên tay, hung hãn quát túa bằng tiếng Thái. Quá hoảng loạn, ông và con rể chỉ biết đứng im Hình như đó anh Đoàn & anh Luyên tháo dỡ chạy. Ngay tức thì nhóm người trên bắn chết hai người ngay tại Chỗ. 2 thân phụ con ông bị còng tay, vài tiếng sau công an sở tại đến dẫn độ về cơ sở giam cầm. Anh Đông thì cho thấy thêm, sau khoản thời gian bị nắm, 2 phụ thân con ông bị nước sở tại đem ra toà và tuyên án 10 tháng tội nhân giam bởi 2 tội “chặt cây” và “xâm phạm rừng trái phép”. Anh Đông đột nhiên khóc nức nở: “Tui & phụ thân vk tận mắt chứng kiến anh Đoàn & anh Luyên bị bắn chết quá man di, nhưng mà lực lượng mọi chức năng bên đó ko thăm dò gì hết. Đớn đau quá...”. Sau 10 tháng ngồi tù túng ở Thái Lan, phụ vương con ông Tuấn đc chuyển vào trại tị nạn ở Bangkok, mái ấm gia đình chuyển tiền sang trọng nộp phạt mới đc về nhà. tiếp xúc với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Tuyết - vk nạn nhân Đoàn - 1 trong những hai người bị bắn chết ở bên trên - nói trong nước mắt: “Nghe hung tàn tin, mái ấm gia đình tui đã quý phái tận Thái Lan để đem xác anh Đoàn về với tổng giá tiền hơn 60 triệu đồng. Mái ấm gia đình tui chỉ biết đem xác về chôn, chứ căn nguyên Tại Sao anh Đoàn chết, đến giờ không cơ quan nào xác nhận với tui...”. những năm cách đây không lâu, không những Trúc Ly mà nhiều địa phương khác ở Quảng Bình, đâu cũng nghe kể chuyện “người trong thôn” bị nắm giữ hay thiệt mạng giữa rừng sâu xứ người lúc đi “du lịch” trầm. Mặc dù vậy, các bài học ấy vẫn không khiến tổng dân số địa phương từ bỏ ý muốn search sự may mắn từ trầm ngoại. Sau khoản thời gian bị tội nhân hay phải trả tiền chuộc để được thả về, vẫn có người lại khăn gói tiếp tục “du lịch”, vì một Tại Sao khá đơn giản, không đi trầm thì cũng không biết làm cái gi để sống và cần thiết hơn cả là để trả nợ! xung quanh chuyện đi kiếm trầm nhưng tiền không có thấy gì đâu, lại phải bỏ mạng rồi người bên cạnh Ư phải lặn lội thanh lịch nước người đem xác về, ông Lê Văn Lãm - Trưởng Công an thôn Võ Ninh - cho biết thêm, có trường hợp bị chết ở bên Malaysia, để tiện lợi cho việc đem thi hài về quê hương, các bạn trầm đi cùng phải chấp thuận sử dụng cây rừng để đốt xác nạn nhân, tiếp đến đem tro về nhà cho mái ấm gia đình. Còn nguyên do kéo đến cái chết, đông đảo đều không rõ rệt vì chỉ nghe đồn lại chứ ko đc thăm dò. Chỉ biết là bị bắn chết thường bị cây đè... Gia đình ở quê cũng chỉ biết chào đón xác rồi làm lễ chôn cất cho tất cả những người xấu số chứ không biết bấu víu vào đâu để biết nguyên do. Anh Lê văn minh (27 tuổi) - đại trượng phu ông Lê Văn Bình, tử nạn tại Malaysia tháng 9.2012 - kể: “Khi nghe mấy người đi cùng đoàn nói ba em đã bị chết, gia đình đã 3 lần lặn lội sang trọng vùng rừng cách Thành Phố Hà Nội Kualalumpur hơn 500km mới tìm thấy thi hài với mức giá hơn 300 triệu đồng”. Trước đấy ông Bình cùng một đội nhóm người lịch sự Malaysia tìm trầm theo diện làm hộ chiếu du ngoạn. Hơn 4 tháng sau khi tử nạn, thi thể ông Bình mới đc tìm thấy với khá nhiều vết chém. tiếp nối sự việc đã đc báo với các bộ phận mọi chức năng sở tại và địa phương trung tâm ông Bình trú ngụ, tuy nhiên đến nay hơn 8 tháng mà vẫn không có trả lời về thành quả khám nghiệm cũng giống như căn nguyên cái chết. Gia đình ông Bình thì vẫn ngờ vực chiếc chết có sự cố ý giữa các bạn trầm. Mặc dù vậy, sự việc xảy ra giữa rừng sâu Malaysia cho nên việc khảo sát không hề đơn thuần. Chính vì như vậy, gia đình các cu li trầm bỏ mạng trung tâm xứ người bóng gió sẽ chẳng khi nào có lời đáp về nguyên do cái chết của người thân... Ông Nguyễn Minh - quản trị UBND thôn Võ Ninh - thừa nhận: “Rất khó để sở hữu thống kê xác thực con số người dân vượt biên và xuất cảnh ra nước ko kể để tìm trầm bởi họ đều đi dấm dúi hoặc đi theo con đường phượt. Trước thực trạng do mục đích tiền bạc mà gây gian nguy tới tính mạng con người, chính quyền địa phương không thể ngăn chặn mà phối cùng những tổ chức đoàn thể vận động người dân chấm hết tình hình bên trên & chuyển đổi ngành nghề sinh sản. UBND thôn cũng từng thành lập đề án nhằm mục tiêu nâng cao thu nhập của dân số như nuôi trồng thuỷ sản, nuôi tôm, nuôi cá nước ngọt... mặc dù thế, để ngã ngũ tình hình tổng dân số xuất cảnh tìm trầm thì phải có thời gian”. website Trầm Hương Việt (Nguồn : Lao Động) lư đốt trầm hương
Trang báo nào đây mà câu văn lủng củng,lại còn teen code này kia,nhiều từ phải động não mãi mới hiểu dc....