Ở Việt Nam khi nhắc đến Ngọc Trinh người ta thường nghĩ ngay đến một người đẹp gắn liền với scandal. Chính những phát ngôn thẳng thắn có phần không suy nghĩ của cô mà khiến cho cô luôn nhận được những phản hồi tiêu cực của dư luận. Một trong những câu nói bất hủ về tình yêu và cuộc sống gây sốc của Ngọc Trinh . st
Những câu kia có thể đặt mình vào cô ấy mà suy nghĩ . Nhưng câu họ hàng chết mà không giúp thì không đồng tình. Làm người đôi khi giận hay thù ai đó, nhưng khi họ sắp chết, tình người vẫn hiện hữu.
Nói mà muốn người ta lắng nghe và suy nghĩ thì phải có học thức và kiến thức sâu. Dựa hơi vài thằng,có chút tài sản rồi lên mặt dạy đời.Cứ tưởng ta đây là "Thông thái nhất thiên hạ". Em có thể ngoan,có thể đẹp ( với anh thì thấy em bình thường,chỉ qua là nhờ cái thằng Tiệp bake đứng sau em thôi ).Nhưng chưa đủ khôn và trải nghiệm để những lời phát biểu của em được ngừoi khác học hỏi. Có chăng,nếu ai học hỏi thì chỉ có đi vào con đường XẤU.Thử nghĩ đi : làm theo cách em đã làm thì bao nhiêu phụ nữ sẽ trở thành thứ gọi là "Nô lệ tình dục" của đàn ông.