Jack Ma- tỉ phú giầu nhất Trung Quốc. Ông xuất thân trong một gia đình bình dân tại Hàng Châu, cha mẹ là nghệ sĩ biểu diễn bình đàn – một loại hình nghệ thuật dân gian vừa kể chuyện vừa hát và đàn của người Trung Quốc. Bố mẹ ông chưa bao giờ có nhiều tiền. Ông từng nói “Tài sản lớn nhất mà cha mẹ để lại là sự hài hước và khả năng hùng biện, thuyết phục người khác”. Vì kinh tế gia đình eo hẹp nên từ nhỏ Jack Ma luôn gầy gò, nhỏ bé. Ông chỉ cao 1,52m. Nhưng theo cuốn sách Alibaba của hai tác giả Liu Shiying và Martha Avery, khi đi học Jack Ma thường xuyên đánh nhau với đám bạn bè cùng lớp và “chưa bao giờ sợ những đứa to con hơn mình” Nhờ lối suy nghĩ đúng đắn và khả năng kinh doanh của mình Jack Ma đã vươn lên trở thành tỉ phú giàu nhất Trung Quốc. Xuất thân của vị tỉ phú này không hề cao quý, nhưng ông lại trở thành một người rất hành công st
thích nhất câu Thành công của người chồng là người vợ mua tôm thịt cá...mà không phải ra chợ. E cũng ráng phấn đấu để có thể nói Thành công của người vợ là người chồng,ăn nhậu matsa bù khú mà...không cần ra khỏi nhà
nhà em bé tẹo,cái đáng lo là dạo này boss chồng em sau khi để vợ con bên úc đã về nước lại và còn tệ hai hơn xưa mà cái quái là him làm gì cũng rủ ox em theo vì hay anh em chơi thân từ nhỏ.