Tháng 9 sang năm bé nhà mình vào lớp 1. Nghe mấy đồng nghiệp chung cơ quan nói phải cho bé đi học trước 1 năm chứ không vào lớp 1 sẽ không theo kịp. Thực tế chương trình lớp 1 giờ cũng nặng lắm nên mình cũng hơi lo lắng. Anh/Chị nào có kinh nghiệm chia sẻ với mình nhé. Mình ở p8, Gò Vấp. Thanks rất nhiều!
Bạn xem gần nhà có cô giáo nào dạy lớp 1 và gửi bé học thêm nhà cô nhé.ở nhà mình vào mùa hè vợ mình dạy thêm mấy bé lớp lá để chuẩn bị vào lớp 1 ,hoặc bạn ra nhà sách mua sách lớp 1 về dạy thêm cho bé trước cũng dc....
Đừng nên cho học thêm làm gì, chủ yếu về nhà cha mẹ chịu khó dạy bé học nhưng đừng ép bé. bây giờ khổ cái là cha mẹ nào cũng muốn con mình là thần đồng cả, vì vậy cứ bắt con cái học đủ thứ. mình nhớ hồi đó lúc cho con mình vô nhà văn hóa thiếu nhi TP chơi, trong lúc ngồi chờ con chạy xe đạp thì thấy có thằng bé vừa ôm cái cặp chạy trừ trên lầu xuống vừa lảm nhảm " giờ phải chạy qua lớp học vẽ nữa, chán quá".
con em cũng bằng con bác, cũng chuẩn bị vào lớp 1, kế nhà có bà cô, ko dạy ở trường nào cả, bả chỉ dạy cho tụi tiểu học, nhưng bả dạy chương trình nhẹ nhàng, kéo dài chứ ko như trong lớp, với lại lâu lâu lại tổ chức tiệc vui cho mấy đứa nhỏ, bả ko có con nên quý con nít lắm, thế là tụi nhỏ mê qua nhà bả học lắm, con em cũng chỉ qua đó cho quen mặt chữ chứ chả muốn cho học trước, về tính toán thì con nhà em lại cực mê toán, ở trường mẫu giáo cho học cái lớp toán trí tuệ gì đó mà giờ nghỉ học ở trường mầm non rồi nó vẫn đòi đi học cái toán đó, làm em phải tuần 2 buổi chở đi tới trung tâm toán trí tuệ cách nhà 7km, mà công nhận nó dạy cái kiểu gì mà nó nhẩm còn nhanh hơn cả mình bấm máy tính, nghe bảo ảo tính gì đó của nhật
Cái đó là chương trình Kumon của Nhật, nhưng mình khuyên không nên cho bé học nhé, trong cty mình có chị kia lúc đầu khen thằng con của chị học toán ở đó về nhà nhẩm nhanh lắm, thoắt 1 cái là ra đáp số ngay, nhưng sau 1 thời gian thì chị phát hiện là con như 1 thằng robot, hoảng quá nên không cho học nữa.
em cũng ko rành nữa, hỏi nó sao con có thể tính nhanh vậy thì nó bảo con tưởng tượng ra cái bàn tính (em thấy có cái bàn tính như mấy bác người hoa hay tính) rồi ba cứ đọc số ra là con sẽ chỉnh bàn tính trong suy nghĩ của con
Đúng vậy bạn, nghe mấy người cùng cơ quan nói vậy. Vào lớp 1 bé nào cũng biết chữ + làm toán đố hết. Nếu con mình không học trước vào lớp không theo kịp dễ bị nản lắm.
Nói thiệt nha, Đến bây giờ chưa biết gì cả là muộn lắm rùi đó. Vào lớp 1 chưa "đọc thông viết thạo" sẽ đuối, cày mệt mói luôn. nếu tích cực thì phải đến lớp 3- lớp 4 mới theo kịp các bạn. Đứa nào nản là lúc nào cũng lẹt đẹt suốt phổ thông luôn. Nói trước để đồng chí phụ huynh lường trước hậu quả là do mình chứ không phải do cháu bé học dốt. Nhớ mấy năm trước ông NTN lúc còn làm giám đốc sở GD cũng nói vào lớp 1 không cần học trước gì cả, nhiều người tưởng thật đợi vào lớp 1 lãnh quả đắng