Tùy bác muốn đi tour hay đi tự túc ? Muốn ở resort hay nhà trọ ? Muốn ăn bình thường hay Tôm Hùm ? 200km đổ lại thì có Phan Thiết , Lagi, Kê Gà, Hồ Tràm, Hồ Cốc, Long Hải, Vũng Tàu...
Ba đi chưa mà phán hay vậy?Tui nhớ trong trại miết mà đâu cũng biết vậy pa?Dzụ e tiệm dzàng mã hay dzàng dẻo của pa sao rồi?Ko update cho ae mừng!!
5000k 3 ngày, bia bọt + gái hú thì hơi căng á. Thôi làm cái tour " Hotel thần thánh" như bác LanLong nói có vẻ ok. Kiếm 1 em rùi bao tour, bao bo, đi quanh quanh như Bửu Long chẳng hạn.
nếu bạn là con gái thì dễ rồi bỏ 5000k vào ống heo và xách balo lên rồi đi thôi một cô gái trẻ có nick name Lộ Châu, đến từ Thượng Hải, Trung Quốc, tự nhận mình thuộc nửa cuối của thế hệ 9X, đã khiến cho dư luận nước này phải xôn xao khi công khai đăng tin tuyển "bạn trai tạm thời" tại mỗi vùng đất mà cô ta chuẩn bị đặt chân đến, nhằm mục đích đổi tình để được du lịch miễn phí khắp mọi nơi. Tuy chỉ là tuyển "bạn trai tạm thời", nhưng cô gái trẻ đặt ra tiêu chuẩn rất cao: đẹp trai, dưới 30 tuổi, cao trên 1,75 m và dĩ nhiên là phải thật giàu có, đồng thời cũng cần phải hào phóng. Những người đàn ông này sẽ tài trợ toàn bộ sinh hoạt phí của cô gái tại thành phố của họ. Đổi lại, họ sẽ được "ở cả đêm, được chăm sóc toàn tâm toàn ý và được cặp kè" với một cô gái xinh đẹp. Cô gái trẻ tỏ ra rất vui vẻ, thoải mái về việc "đổi tình lấy du lịch" của mình. Một cô gái trẻ khác mang họ Dương tiết lộ, với đồng lương eo hẹp chưa đầy 3.000 tệ (tương đương 10 triệu đồng)/tháng của mình, cô không thể thoải mái đi du lịch hay mua sắm ở những nơi mà cô muốn, thế nên, cô đã rất hào hứng khi học được chiêu "đổi tình lấy du lịch" của một số cô gái trên mạng. Dương cho biết, nếu có 1 người đàn ông sẵn lòng chi trả mọi chi phí đắt đỏ cho cuộc đi chơi của cô thì cô cũng hết sức sẵn sàng ngủ với anh ta. Cô nhanh chóng tìm được đối tượng vừa ý và cùng anh ta đi du lịch 2 tuần tới Lhasa, Tây Tạng. Sau lần đổi chác đầu tiên thành công tốt đẹp, Dương không thể dừng lại được và cô bắt đầu nghiện việc "đổi tình lấy du lịch", bất chấp mọi điều tiếng và những lời gièm pha của dư luận. Bởi những chuyến đi này không chỉ giúp cô được ăn chơi miễn phí mà nó còn tạo cho cô cảm giác hồi hộp, kích thích khi giao du với nhiều người đàn ông thú vị khác nhau.
Phải chi e này ở VN thì chắc lão khùng @hieugiang36 nguyện bỏ hết gia tài cho e nó đi du lịch,chứ thấy tình hình hiện giờ lão ấy quá tuyệt vọng rồi,toàn đi gạ mấy ni co là hiểu lão tuyệt vọng ntn rồi
5000k cả gia đình em đi VT từ thứ 2 đến chiều t7 về còn dư nha.Đi chơi cả nhà bình dân nha nhà nghĩ ngay bãi sau thoáng mát sạch sẽ,ăn uống cà phê bình dân,cơm phở hay các món quen thuộc ngoài đó,hải sản chợ lưới,cua ghẹ cá biển ăn 1 lần ngập mặt.
thôi anh kêu lão về sài gòn đi,em có mấy tăng ni khoảng ngoài 20-1 đời chồng hiện đang độc thân và qui y,có người chủ sạp vải,sạp chạp phô chợ lớn nè.
bác @Black dog nhiều kinh nghiệm du lịch cho em hỏi về đảo Nam Du có tốt để đi du lịch ko, chả là cơ quan tổ chức du lịch ra đó, mà nếu chán quá thì em chả thèm đi, ở nhà cho khỏe, đang kêu đăng ký mà em ko biết nó ra sao nên chưa quyết định
Nam Du giờ cũng chặt chém lắm nha bác!Có cái resort Bãi Sỏi chụp hình sống ảo ok!Nói chung ở đâu phát triển du lịch là có máy chém v rác!Đi Nam Du rẻ hơn Phú Quốc về khoản ăn ở,đảo nhỏ nên thuê xe đi 1/2 ngày là hết!Ko nên chọn đi mùa du lịch mà đi mùa thường!hí hi,có rau mang ra đó mà chăm cho nó lạ!!