Hồi còn cấp 3 thì lớp em ở đầu hành lang, mấy học sinh lớp khác đều phải qua lớp em mới vô lớp nó, gái lớp em đc cái khá xinh, cứ có thằng lớp khác mà qua tăm tia gái lớp em là thế nào cũng bị bắt cóc trước lớp em, đưa vô lớp và "mổ", nghĩa là lột quần dài của nó ra, tụt tới đầu gối rồi đem vứt nó ra hành lang, cho chừa tật săn gái nhà ngta, lớp 12 mà vẫn có đứa ko mặc sịp các bác ạ, cởi ra phát lại phải kéo lên cho nó
Năm cuối cấp thằng nào cũng quậy như thằng nào, lớp em là lớp 12a1 chọn lọc học sinh từ đầu cấp, lét thúc học thì các học sinh xuất sắc nhất các môn của trường đều nằm ở lớp em, 45 đứa thì đậu đại học 40, mấy đứa kia đó ko có điều kiện nên học cao đẳng, trung cấp nghề, năm đó là năm 2000 vào đại học ko dễ như hiện nay. Học tốt vậy nhưng quậy cũng sát số